Nhật Bản chìm trong lo lắng trước ngày được tiên tri xảy ra đại thảm họa động đất
Một lời tiên tri cho rằng Nhật Bản sẽ xảy ra trận động đất lịch sử vào ngày 5/7/2025.
Trong một động thái chưa từng có về quy mô và tính cảnh báo, chính phủ Nhật Bản vừa công bố bản kế hoạch ứng phó với "đại địa chấn" được cập nhật toàn diện, nhấn mạnh mục tiêu tối thượng: giảm thiểu con số thương vong có thể lên tới gần 300.000 người.

Các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản trong hoạt động cứu hộ và phục hồi tại Ōfunato, tỉnh Iwate, Nhật Bản, sau khi thành phố này bị tàn phá bởi trận động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3 năm 2011.
Các nhà khoa học vẫn khẳng định rằng việc dự đoán chính xác thời điểm, vị trí và cường độ động đất là điều không tưởng với trình độ khoa học hiện nay. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là rủi ro địa chấn nghiêm trọng tại Rãnh Nankai, khu vực địa chất nguy hiểm ngoài khơi Thái Bình Dương đã tăng từ 75% lên 82% trong vòng 30 năm tới, theo đánh giá mới nhất của một hội đồng chuyên môn Nhật Bản vào tháng 1/2025.
Đến tháng 3, chính phủ Nhật tiếp tục gây chú ý khi đưa ra kịch bản thảm họa: một siêu động đất kèm theo sóng thần có thể khiến 298.000 người tử vong, gây thiệt hại kinh tế lên tới 2.000 tỷ USD. Những con số khủng khiếp này không chỉ là lời cảnh báo khoa học, mà còn là hồi chuông báo động xã hội về sự cấp thiết của chuẩn bị phòng ngừa toàn diện.
Dù từ năm 2014, Hội đồng Quản lý Thảm họa Trung ương Nhật Bản đã có sẵn kế hoạch giảm thiểu thương vong, kỳ vọng cắt giảm tới 80% số người chết, nhưng theo hãng tin Kyodo, hiệu quả thực tế mới chỉ dừng ở 20%. Điều đó buộc chính phủ phải cập nhật kế hoạch vào ngày 1/7 vừa qua, với trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng hệ thống đê chắn sóng, cơ sở sơ tán, đồng thời tăng cường các cuộc diễn tập thường xuyên ở cấp địa phương.
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba nhấn mạnh: “Việc quốc gia, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức dân sự cùng chung tay bảo vệ sinh mạng người dân là điều không thể trì hoãn thêm”.

Đống đổ nát từ trận động đất và sóng thần ở Nhật Bản năm 2011.
Trong bối cảnh đó, một diễn biến gây xôn xao không kém đến từ… truyện tranh. Cộng đồng mạng những ngày qua dậy sóng trước thông tin về một manga tái bản năm 2021, được cho là "tiên đoán" một đại thảm họa sẽ xảy ra vào ngày 5/7/2025, tức ngày mai. Mặc dù đây chỉ là sản phẩm hư cấu, nhưng thông tin này đã lan truyền mạnh mẽ, kéo theo nỗi hoang mang và ảnh hưởng không nhỏ đến ngành du lịch Nhật Bản.

Tác phẩm truyện tranh có chi tiết tiên tri rằng Nhật Bản sẽ xảy ra trận động đất lớn vào ngày 6/7/2025.
Thực tế cho thấy, Greater Bay Airlines, hãng bay trụ sở tại Hồng Kông – đã giảm số chuyến đến Nhật vì “nhu cầu sụt giảm nhanh chóng”. Trong tháng 5, lượng du khách từ Hồng Kông tới Nhật giảm 11,2%, dù lượng khách từ Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn tăng lần lượt 44,8% và 11,8%. Một quan chức ngành du lịch Nhật xác nhận tâm lý e dè liên quan đến cảnh báo địa chấn là yếu tố góp phần chính.
Đáng chú ý, Rãnh Nankai, vùng lõi của các dự báo là một đới hút chìm dài 800km nơi một mảng kiến tạo đang trượt xuống dưới mảng khác. Trong 1.400 năm qua, khu vực này đã xảy ra những trận siêu động đất theo chu kỳ 100–200 năm, lần gần nhất là năm 1946. Bối cảnh hiện tại khiến giới chuyên gia đặc biệt thận trọng.
Tuy nhiên, giới chức vẫn kêu gọi sự tỉnh táo. Giám đốc Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), ông Ryoichi Nomura, phát biểu không thể chỉ ra chính xác thời điểm hay địa điểm xảy ra động đất. Nhưng mọi người nên có biện pháp chuẩn bị và đồng thời không hành động thiếu suy nghĩ chỉ vì hoang mang từ tin đồn lan truyền.
Trong một đất nước từng chứng kiến thảm họa kép kinh hoàng năm 2011, sự chuẩn bị cho tương lai không chỉ là trách nhiệm của chính phủ mà là nghĩa vụ của toàn xã hội. Bởi đôi khi, sinh mạng được quyết định không phải trong giây phút rung chuyển, mà ở cách con người ứng phó từ trước đó.