Nhật Bản hạ Đức: Thêm một cơn 'địa chấn'!

Sau Saudi Arabia, Nhật Bản tiếp tục tạo nên một cơn 'địa chấn' nữa ở World Cup 2022 với màn ngược dòng ngoạn mục trước đội tuyển Đức. Những chiến binh Samurai đã khiến cỗ xe tăng đứt xích ngay ở trận ra quân.

World Cup 2022 đang diễn ra vô cùng hấp dẫn với những bất ngờ liên tiếp ngay ở lượt đấu đầu tiên của vòng bảng. Một ngày sau khi Saudi Arabia ngược dòng hạ gục Argentina, thêm một nhà cựu vô địch thế giới nữa bị hạ gục.

Trên sân vận động Khalifa Stadium, đội tuyển Đức với nhiều ngôi sao được đánh giá cao hơn hẳn đội tuyển Nhật Bản. Chính vì vậy những "Samurai xanh" chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Nhật Bản tiếp tục tạo ra thêm một cơn "địa chấn" nữa tại World Cup 2022. (ảnh IT)

Nhật Bản tiếp tục tạo ra thêm một cơn "địa chấn" nữa tại World Cup 2022. (ảnh IT)

Lối chơi này không những giúp thầy trò Huấn luyện viên Moriyasu tạo ra thế trận vững chắc ở phần sân nhà mà nó còn giúp họ tạo ra những pha phản đòn vô cùng nguy hiểm. Phút thứ 8, sau khi cướp bóng thành công từ chân Gundogan, đại diện châu Á chỉ cần 2 đường chuyền để đưa bóng đến chân Maeda. Tiền đạo số 25 đệm cận thành tung lưới Manuel Neuer, nhưng đáng tiếc bàn thắng đã không được công nhận do lỗi việt vị.

Sau tình huống thót tim này, tuyển Đức thi đấu tốt hơn nhiều nhờ xốc lại đội hình. Phút thứ 16, Anton Rudiger suýt lập công với pha đánh đầu sạt cột dọc từ tình huống đá phạt góc cánh trái. Tiền vệ đang khoác áo Man City Ilkay Gundogan là nhân tố tỏa sáng ở khu vực giữa sân tuyển Đức và là tác giả hai cú sút xa khiến thủ thành Shuichi Gonda phải vất vả cản phá.

Phút 31, những nỗ lực của Gundogan và động đội đã được đền đáp. Joshua Kimmich treo bóng sâu về phía sau hàng thủ Nhật Bản cho David Raum lặng lẽ băng lên. Không theo kịp tốc độ lẫn khả năng xoay sở khá nhanh của cầu thủ đang khoác áo RB Leipzig, thủ thành Gonda buộc phải phạm lỗi với Raum và Nhật Bản bị thổi phạt đền. Chính Gundogan đá phạt hoàn hảo từ chấm 11m, mở tỉ số trận đấu cho "Die Mannschaft".

Sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước, những cỗ xe tăng Đức vẫn hoàn toàn lấn lướt về thế trận. Phút cuối hiệp 1, Kai Havertz đệm bóng vào lưới trống sau đường căng ngang từ chân Gnabry. Tuy nhiên, VAR sau đó xác định tiền đạo của Chelsea rơi vào thế việt vị. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về tuyển Đức.

Sang hiệp hai, Đức chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn có cơ hội ăn bàn rõ rệt nhờ những pha xử lý cá nhân của Musiala, Gundogan, Hofman hay Gnabry. Tài năng của thủ môn Gonda cùng sự hỗ trợ từ khung gỗ đã giúp "Samurai xanh" không phải nhận thêm bàn thua, từ đó tạo tiền đề cho cuộc lội ngược dòng xứng đáng ghi vào sử sách của bóng đá xứ sở hoa anh đào nói riêng và châu Á nói chung.

Điều đáng nói kịch bản ngược dòng của đội tuyển Nhật Bản khá giá giống với chiến thắng của Saudi Arabia trước Argentina. Sau phần lớn thời gian thi đấu lép vế trước đối phương, Nhật Bản bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa ở phút 75. Từ tình huống thủ môn Manuel Neuer đỡ bóng bật ra từ cú sút rất căng của Takuma Asano, cầu thủ vừa vào sân thay người là Ritsu Doan đã ung dung đệm bóng vào khung thành tuyển Đức.

Chỉ 8 phút sau đó, Nhật Bản tiếp tục tạo nên cú sốc khi có được bàn thắng thứ 2. Từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, Asano phá bẫy việt vị, đi bóng và dứt điểm hiểm hóc xé lưới thủ thành Neuer đưa đại diện của châu Á vươn lên dẫn trước với tỉ số 2-1.

Trong những phút còn lại Đức tấn công dữ dội nhưng một loạt cơ hội trôi qua nhờ sự lăn xả của hàng phòng ngự Nhật Bản. Chung cuộc, Đức để thua với tỉ số 1-2. Thầy trò huấn luyện viên Hajime Moriyasu đã tạo nên cơn địa chấn tiếp theo. World Cup 2022 đang diễn ra rất hấp dẫn theo một kịch bản khó ngờ.

World Cup mới bắt đầu, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Saudi Arabia và Nhật Bản quật ngã hai gã khổng lồ với cùng chung kịch bản. Cả Argentia, Đức đều dẫn bàn ngay hiệp 1 từ chấm 11m để rồi bị thủng lưới 2 bàn ở hiệp 2.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/nhat-ban-ha-duc-them-mot-con-dia-chan-149126.html