Nhặt được một thứ nhiều người ao ước giữa đống sắt vụn, người đàn ông lập tức mang đến công an

Nhặt được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong lúc thu mua sắt vụn, một người dân ở Phú Thọ đã chủ động tìm chủ sở hữu và nhờ Công an xã hỗ trợ xác minh.

Ngày 11/7, tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Hương Cần đã tổ chức trao trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đinh Công Hoạt sau khi hoàn tất công tác xác minh.

Trước đó, trong quá trình thu mua sắt vụn, ông Bùi Văn Minh (trú tại thôn Thịnh Vượng, xã Hương Cần) nhặt được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Đinh Công Hoạt và bà Đinh Thị Thi.

Công an trao trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đinh Công Hoạt.

Công an trao trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đinh Công Hoạt.

Sau khi đăng tải thông tin trên mạng xã hội để tìm chủ sở hữu nhưng chưa có kết quả, ông Minh đã chủ động mang giấy tờ đến Công an xã Hương Cần để đề nghị hỗ trợ xác minh, trao trả.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Hương Cần đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin chủ sở hữu. Cùng ngày, ông Đinh Công Hoạt (trú tại thôn Sang Bờ, xã Tiền Phong), đến trụ sở Công an xã xuất trình giấy tờ tùy thân và cung cấp các thông tin liên quan.

Sau khi đối chiếu, xác minh đầy đủ, Công an xã đã hoàn tất thủ tục và trao trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hoạt theo quy định.

Nhận lại giấy tờ bị thất lạc, ông Đinh Công Hoạt bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn tới ông Bùi Văn Minh vì hành động trung thực, trách nhiệm, đồng thời cảm ơn Công an xã Hương Cần đã kịp thời xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Lam Giang (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/nhat-duoc-mot-thu-nhieu-nguoi-ao-uoc-giua-dong-sat-vun-nguoi-dan-ong-lap-tuc-mang-den-cong-an-44897.html