Nhặt được vàng rơi, cán bộ Biên phòng kịp thời trao trả người dân

Chiều 1/5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phát hiện, nhặt được tài sản có giá trị và nhanh chóng tổ chức xác minh, trao trả lại cho người đánh rơi.

Thiếu úy Nguyễn Anh Kiệt, Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình làm thủ tục xác minh, đối chiếu thông tin về số vàng nhặt được và chủ sở hữu. Ảnh: Danh Nguyên

Thiếu úy Nguyễn Anh Kiệt, Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình làm thủ tục xác minh, đối chiếu thông tin về số vàng nhặt được và chủ sở hữu. Ảnh: Danh Nguyên

Cụ thể, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 1/5, tại tuyến đường nông thôn thuộc tổ 8, ấp Tân Bình, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã nhặt được 3 chỉ vàng loại 24K 9999, với tổng trị giá 45.090.000 đồng. Ngay sau đó, đơn vị đã tiến hành lập biên bản, đồng thời thông báo vụ việc và đề nghị Phòng Văn hóa, xã hội, Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Khánh Bình phát thông tin trên hệ thống loa truyền thanh để tìm người bị mất tài sản.

Đến 20 giờ 15 phút cùng ngày, có hai vợ chồng đến Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình trình báo việc bị rơi số vàng nói trên. Qua xác minh, đối chiếu đặc điểm tài sản và nội dung trình bày, đơn vị xác định thông tin hoàn toàn trùng khớp.

Người đánh rơi tài sản được xác định là anh Sa Liêm (sinh năm 2000, trú tại ấp Phũm Xoài, xã Châu Phong, tỉnh An Giang) và vợ là chị Rô Mi (sinh năm 2004, trú tại tổ 3, ấp Bình Di, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang).

Thiếu úy Nguyễn Anh Kiệt trao trả số vàng nhặt được cho vợ chồng anh Sa Liêm và chị Rô Mi. Ảnh: Danh Nguyên

Thiếu úy Nguyễn Anh Kiệt trao trả số vàng nhặt được cho vợ chồng anh Sa Liêm và chị Rô Mi. Ảnh: Danh Nguyên

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Thiếu úy Nguyễn Anh Kiệt, Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, là người trực tiếp nhặt được tài sản, đã tiến hành trao trả lại toàn bộ số vàng cho hai vợ chồng anh Sa Liêm và chị Rô Mi. Xúc động khi nhận lại tài sản, hai vợ chồng anh Sa Liêm bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự trung thực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình.

Hành động trung thực, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình không chỉ giúp người dân nhận lại tài sản bị mất mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ quân hàm xanh, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Thanh Xuân

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhat-duoc-vang-roi-can-bo-bien-phong-kip-thoi-trao-tra-nguoi-dan-post503079.html