Nhặt được ví 2,5 triệu đồng giữa trời mưa, bà bán vé số ngồi xe lăn làm một việc xúc động

Dù là người khuyết tật, phải ngồi xe lăn và mưu sinh bằng nghề bán vé số, bà Phùng Thị Dừng ở An Giang vẫn vượt mưa gió mang chiếc ví nhặt được, bên trong có 2,5 triệu đồng và nhiều giấy tờ, đến công an để tìm người đánh mất.

‎Theo Công an tỉnh An Giang, khoảng 13h30 ngày 10/8, trong lúc bán vé số tại khu vực ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, bà Phùng Thị Dừng (sinh năm 1957, ngụ ấp Hòa Lợi 2, xã Cần Đăng) phát hiện một chiếc ví bị đánh rơi.

Bên trong ví có 2,5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Bà Dừng là người khuyết tật vận động, phải sử dụng xe lăn và hằng ngày mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Bà Phùng Thị Dừng mang chiếc ví nhặt được đến giao cho Công an xã Cần Đăng.

Bà Phùng Thị Dừng mang chiếc ví nhặt được đến giao cho Công an xã Cần Đăng.

Dù việc đi lại khó khăn, thời tiết mưa gió, bà vẫn mang chiếc ví đến trụ sở Công an xã Cần Đăng, nhờ tìm người đánh mất.

Tiếp nhận tài sản, Công an xã Cần Đăng tiến hành lập biên bản, kiểm tra và xác minh thông tin từ các giấy tờ trong ví. Qua đó xác định chủ sở hữu là chị Nguyễn Kim Ngân (sinh năm 2000, ngụ ấp Tây Bình B, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang).

Sau khi hoàn tất thủ tục, Công an xã Cần Đăng đã trao trả toàn bộ 2,5 triệu đồng cùng giấy tờ cho chị Ngân.

Theo Công an tỉnh An Giang, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng bà Dừng vẫn chọn cách làm điều tử tế. Hành động giản dị ấy là một câu chuyện đẹp về lòng trung thực, trách nhiệm và sự sẻ chia trong cộng đồng.

Lam giang (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/nhat-vi-25-trieu-dong-giua-troi-mua-ba-ban-ve-so-ngoi-xe-lan-lam-mot-viec-xuc-dong-48039.html