Nhật Hồng - Teen tạo hành trình tiếp lửa, gỡ rối cho các sĩ tử thi vào lớp 10
Thi vào lớp 10 được xem là 'cửa ải lớn' đầu tiên của đời học sinh - luôn đi kèm với áp lực và lo lắng. Mới đây, tại trường THCS Lê Lợi (Hà Nội), những căng thẳng ấy được hóa giải trong một không gian ấm áp, đầy màu sắc và chan chứa tinh thần sẻ chia mang tên 'Nhật Hồng'.
"Chuyến ra khơi" đầy xúc cảm
Được ví như ánh bình minh trên biển, Nhật Hồng mang tới cho học sinh lớp 9 một chuyến hành trình ba chặng - vừa nhẹ nhàng, vừa sâu sắc, vừa không thiếu những nốt lặng đáng nhớ.

Chặng đầu tiên - Giãi bày cảm xúc, thấu hiểu bản thân - chính là nơi để các bạn viết thư cho chính mình trong tương lai, ghi lại những nỗi niềm, áp lực và cả mong ước đơn giản như: “Con chỉ cần đỗ đúng trường con thích là được”; “Mình đang mệt, nhưng mình sẽ không bỏ cuộc”. Việc được bày tỏ một cách tự nhiên giúp các bạn nhận ra rằng lo lắng là điều hoàn toàn bình thường và mình có quyền thở, quyền run, quyền hy vọng.
Chặng hai - Kết nối và sáng tạo là nơi các bạn tự tay làm sổ tay, trang trí lọ điều ước, tô màu sticker hay viết lời chúc. Chặng ba - Tiếp sức và truyền động lực là nơi các sĩ tử được gặp gỡ những anh chị học sinh THPT có thành tích học tập và thi cử ấn tượng. Teen nhận được lời khuyên từ "hội tiền bối": Mẹo ôn thi, cách quản lý thời gian, chọn trường, giữ tinh thần bình tĩnh trước ngày thi…

Khi những kỷ vật nhỏ mang theo sức mạnh lớn
Điều đáng nhớ nhất sau một buổi chiều ở Nhật Hồng có thể không nằm ở kiến thức Toán - Văn - Anh được ôn lại, mà ở những “kỷ vật tinh thần” mà các bạn mang về. Đó là một lọ điều ước viết dòng chữ “Mình sẽ làm hết sức!”, là một bức thư tay dán trong cuốn sổ với câu nhắn gửi: “Gửi tớ sau ngày thi, dù kết quả thế nào thì cậu cũng đã rất kiên cường rồi”.

Mỗi món quà tuy nhỏ bé nhưng mang giá trị tinh thần lớn - như một lời cam kết âm thầm giữa các bạn với chính bản thân. Có lẽ, vài tháng sau khi kỳ thi kết thúc, khi mở lại cuốn sổ ấy hay đọc lại dòng chữ ngày xưa, các bạn sẽ bật cười vì thấy mình đã trưởng thành thật nhiều.
Tham gia chương trình, bạn Minh Châu - học sinh lớp 9 chia sẻ: “Em thấy nhẹ nhõm hơn sau khi tham gia “Nhật Hồng”. Trước đó, em khá căng thẳng vì chưa rõ chọn trường nào, giờ thì có định hướng rõ hơn và cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều khi biết có rất nhiều bạn cũng giống mình”.
Hành trình 7 năm và ánh sáng “Nhật Hồng” không tắt


Sự kiện “Nhật Hồng” chỉ là một điểm nhấn trong hành trình 7 năm đáng tự hào của dự án The Match - nơi teen THPT làm mentor, gia sư, tổ chức workshop, chia sẻ kinh nghiệm thi chuyển cấp cho các em học sinh lớp 9. Từ năm 2018 đến nay, The Match đã đồng hành cùng hàng nghìn bạn học sinh trên địa bàn Hà Nội trong các mùa thi.
Một trong những hoạt động nổi bật và bền bỉ nhất là chương trình gia sư 1:1, nơi các sĩ tử được “kèm cặp” bởi teen có thành tích tốt trong kỳ thi vào 10. Ngoài việc củng cố kiến thức, chương trình còn giúp học sinh có môi trường học tập thoải mái, thân thiện, không áp lực - điều rất cần thiết trong giai đoạn ôn luyện nước rút. Sự kiện “Nhật Hồng” chính là “trái tim” của mùa 7 - và là biểu tượng rõ ràng nhất cho tinh thần kết nối giữa các thế hệ học sinh.

The Match vẫn đang tiếp tục mở rộng, đổi mới và phát triển. Mỗi năm, dự án lại cập nhật phương án tuyển sinh, nắm bắt thay đổi từ Sở GD&ĐT, thay đổi hình thức thi… để tư vấn chính xác và kịp thời nhất cho các sĩ tử nhưng điều không bao giờ thay đổi chính là tinh thần đồng hành - không ép buộc, không gây áp lực - mà là sẻ chia, thấu hiểu và truyền cảm hứng.
Nguyễn Ngọc Minh Thư - Trưởng ban Chuyên môn dự án của The Match chia sẻ: “Chúng mình luôn tin rằng, nếu được tiếp lửa đúng lúc, mỗi bạn học sinh đều có thể tự tin vượt qua kỳ thi chuyển cấp và theo đuổi ước mơ của riêng mình. Ánh sáng của “Nhật Hồng” sẽ còn tiếp tục lan tỏa - như một lời nhắn nhủ ấm áp gửi đến tất cả những ai đang ở tuổi 15: “Bạn có thể lo lắng, bạn có thể run, nhưng bạn không bao giờ cô đơn. Có cả một cộng đồng đang tiếp sức cho bạn mỗi ngày”.