Nhật ký viết tay của Sulli tiết lộ góc khuất trong chuyện tình ồn ào với Choiza

Trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất của đời người, có thể khoảng thời gian yêu Choiza là quãng đời mà Sulli hạnh phúc nhất, được sống thật với chính mình nhất.

Vào tối 10/9, bộ phim tài liệu về cuộc đời nữ idol quá cố Sulli đã được phát sóng. Bộ phim nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của Sulli từ khi cô mới chỉ là 1 cô bé, đồng thời ekip cũng phỏng vấn cảm nghĩ của gia đình, bạn bè thân thiết của nữ idol là mẹ cô và Tiffany (SNSD).

Những chi tiết được mẹ Sulli tiết lộ cho thấy từ khi yêu Choiza, cô công chúa nhỏ bé ngày càng có xu hướng nổi loạn và cuộc sống trở nên phóng túng khiến cộng đồng mạng liên tục chỉ trích cho rằng Choiza chính là “kẻ hủy hoại cuộc đời Sulli”.

Nhưng sau đó, những trang nhật ký viết tay của Sulli được đài MBC hé lộ khiến khán giả phần nào hiểu được nữ idol xinh đẹp. Từ khi là 1 cô bé cho đến khi trưởng thành, Sulli đã phải chịu vô số đau khổ, áp lực, cô đơn và cuối cùng cô đã chọn giải thoát.

Trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất của đời người, có thể khoảng thời gian yêu Choiza là quãng đời mà cô hạnh phúc nhất, được sống thật với chính mình nhất.

Những trang nhật ký buồn được viết trong nỗi cô đơn đã khiến khán giả đau lòng. Đáng chú ý nhất là chi tiết lời nói về việc bị bố bỏ rơi, mẹ ruột dọa bỏ rơi nếu cô không cư xử đúng mực. Đến lúc này, khán giả mới biết rằng trước khi gặp Choiza, Sulli đã thiếu thốn tình thương và cô đơn nhiều như thế nào.

Mình đã không viết nhật ký trong 1 thời gian dài. Hôm qua, mình mơ thấy bị rụng răng. Mình không vui vì điều đó. Mình đã xem đoạn ghi hình, và mình trông... thực sự bẩn và xấu xí. Mình cảm thấy xấu hổ khi mọi người sẽ chỉ nhìn vào mình và đánh giá. Tại sao mình không thể tự tin hơn? Nếu mình nghĩ về điều đó... mình cảm thấy bản thân vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những tổn thương trong tâm hồn từ lâu lắm rồi, dù đã không còn nhớ rõ về chúng nữa.

Mình chưa bao giờ nhận được tình yêu thương vô hạn. Bố đã bỏ mình đi dù mình không làm gì sai. Cảm thấy là mẹ cũng sẽ bỏ đi nếu mình cư xử sai, vì vậy mình sẽ quên đi bản thân và làm theo ý muốn của mẹ”.

Đến năm 2014, những dòng nhật ký của Sulli bỗng trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn, khi cô bắt đầu hẹn hò với đàn anh hơn 14 tuổi Choiza. Lúc này, Sulli hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu, nữ idol quá cố thực sự hạnh phúc và coi Choiza là cả thế giới, là người đáng quý nhất cuộc đời cô.

"Hôm nay, mình đã đến tiệm làm móng với anh Jaeho (Choiza). Mình rất hạnh phúc bởi mình cảm thấy chúng mình đã tìm ra việc có thể làm cùng nhau. Mình chẳng cần gì khác nữa... Bất kể chuyện gì có xảy ra, người đời có nói gì, mình thực sự hạnh phúc ngay bây giờ.

Mình hạnh phúc đến mức không muốn bỏ lỡ bất kỳ cảm xúc nào, muốn ghi nhớ tất cả chúng, muốn cảm nhận từng điều nhỏ nhặt nhất. Anh ấy là người thực sự quý giá đối với mình. Mình trân trọng mọi điều về anh ấy. Làm sao 1 người có thể thuần khiết, tốt bụng, không toan tính, thông minh, khôn ngoan, đáng tin cậy và ấm áp như thế?”

Sulli còn viết thêm: “Chắc anh ấy sẽ là người quý giá nhất với mình trong những tháng ngày còn lại. Mình đang hạnh phúc quá, mình thật may mắn vì gặp được anh”.

Có thể thấy khoảng thời gian ở cạnh Choiza, là thời gian hạnh phúc hiếm hoi trong đời Sulli, bù đắp phần tình yêu thương mà cô chưa từng nhận được từ gia đình.

Sau khi cuốn nhật ký của Sulli được tiết lộ, khán giả mới xót xa nhận ra rằng tình yêu với Choiza, thứ khiến cô bị công chúng ném đá dữ dội, lại chính là niềm hạnh phúc mà Sulli tìm kiếm bấy lâu. Nếu sớm biết nữ idol đã phải đau khổ rất nhiều, rồi mới tìm được hạnh phúc bên Choiza, có lẽ người hâm mộ cũng đã cảm thấy an lòng hơn và bao dung hơn với những hành động gây tranh cãi của cô.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhat-ky-viet-tay-cua-sulli-tiet-lo-goc-khuat-trong-chuyen-tinh-on-ao-voi-choiza-post96572.html