Nhật Minh trở về sau hành trình chinh phục 'Đường lên đỉnh Olympia'

Tối 14-10, em Nguyễn Quốc Nhật Minh cùng đoàn đã đáp xuống sân bay Pleiku sau khi hoàn thành phần thi chung kết chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia'.

Từ sớm, đông đảo giáo viên, bạn bè và người thân đã có mặt tại sảnh sân bay Pleiku để đón Nhật Minh trở về từ thủ đô Hà Nội. Không khí nơi đây trở nên sôi động hơn với những băng rôn, hoa tươi cùng những lời chúc mừng. Khi Nhật Minh xuất hiện, mọi người đồng loạt vỗ tay đón em trong nụ cười ấm áp.

Đông đảo giáo viên, bạn bè và người thân đến đón Nhật Minh tại sân bay Pleiku (TP. Pleiku). Ảnh: Ngọc Duy

Trong khoảnh khắc xúc động này, em Nguyễn Quốc Nhật Minh đã gửi lời tri ân chân thành đến gia đình, thầy cô, bạn bè và toàn thể người dân Gia Lai vì đã đồng hành cùng em trong hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức. “Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc và xúc động sau cuộc thi này. Đây không chỉ là một trải nghiệm học hỏi tuyệt vời mà còn là cơ hội để kết nối với nhiều bạn bè và học hỏi từ 3 bạn “leo núi” còn lại. Ngoài trao đổi về kiến thức, chúng em còn chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện trong cuộc sống”-Nhật Minh bộc bạch.

Nhật Minh cũng không quên nhắc đến món quà đặc biệt mà chương trình đã dành tặng cho em đó là chiếc áo đấu của câu lạc bộ bóng đá Manchester United. Chiếc áo được in tên Nhật Minh và số 7, số áo từng gắn liền với những huyền thoại như Eric Cantona hay Cristiano Ronaldo. Bên cạnh đó, cựu danh thủ Andy Cole và tiền đạo Joshua Zirkzee cũng trực tiếp cầm áo và gửi lời chúc tới Nhật Minh trước khi em bước vào phần thi về đích.

“Không chỉ là món quà và kỷ vật vô giá, đây còn là động lực to lớn để em phấn đấu trong những chặng đường sắp tới”-Minh vui vẻ nói.

Nhắn gửi đến thế hệ tiếp bước, Nhật Minh hy vọng Gia Lai sẽ sớm có thí sinh đạt thành tích cao và đem cầu truyền hình chương trình Đường lên đỉnh Olympia thứ hai về với tỉnh nhà.

Luôn kề cạnh và tiếp sức cho con trong suốt cuộc thi, bà Nguyễn Thị Huyền (mẹ Nhật Minh) bồi hồi: “Theo sát con từ cuộc thi tuần đến chung kết, tôi vô cùng hạnh phúc khi con đã can đảm và được thử sức ở chương trình mà con đam mê từ nhỏ. Giờ hành trình Olympia đã khép lại, con sẽ về với cuộc sống thực tại để nghỉ ngơi và tiếp tục chặng đường học tập tiếp theo của mình”.

Clip: Không khí đón em Nguyễn Quốc Nhật Minh tại sân bay Pleiku. Thực hiện: Ngọc Duy

Đồng hành cùng Nhật Minh trong chặng đường từ phố núi Pleiku đến thủ đô Hà Nội, cô Mai Thị Vui-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương không giấu được niềm tự hào khi nói về thành tích xuất sắc của Nhật Minh.

“Nhật Minh đã bình tĩnh và thực hiện tốt các phần thi của mình. Em đã mang đến niềm tự hào không chỉ cho bản thân mà còn cho cả trường và tỉnh nhà. Hy vọng nam sinh sẽ giữ vững bản lĩnh, tự tin và hoàn thành xuất sắc những mục tiêu mà Nhật Minh đã đề ra. Đồng thời, mình mong muốn thế hệ học sinh sau này không ngừng nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức và mạnh dạn thử thách bản thân ở những cuộc thi lớn”-cô Vui chia sẻ.

Cô Mai Thị Vui-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương và em Nguyễn Quốc Nhật Minh rạng rỡ tại sân bay Pleiku. Ảnh: Ngọc Duy

Cuộc thi đã khép lại, dẫu không giành được vòng nguyệt quế ở trận chung kết của cuộc thi trí tuệ nhưng Nhật Minh đã mang lại thành tích tự hào cho giáo dục tỉnh nhà.

Được biết, ngày 22-10 tới, Nhật Minh sẽ tiếp tục chinh chiến tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh (bảng A). Với quyết tâm và ý chí vươn lên, hy vọng Nhật Minh sẽ tiếp tục viết tiếp "câu chuyện cổ tích" và giữ nguồn cảm hứng chinh phục đỉnh cao tri thức cho học sinh toàn tỉnh.

LẠC HÀ

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/nhat-minh-tro-ve-sau-hanh-trinh-chinh-phuc-duong-len-dinh-olympia-post297083.html