Nhiếp ảnh gia xây dựng 'ngôi làng' cho… chuột hoang
Simon Dell, nhiếp ảnh gia động vật hoang dã, đã xây dựng một ngôi làng theo phong cách Hobbit thu nhỏ cho những con chuột sống trong vườn nhà.
Simon Dell, 46 tuổi, đến từ thành phố Sheffield, bắt đầu chụp ảnh khi đang bị trầm cảm. Việc chụp ảnh mỗi ngày, ghi lại những khoảnh khắc thường nhật đã giúp anh kết nối với thế giới.
Đối tượng chụp ảnh chủ yếu của Simon Dell là động vật hoang dã. Gần đây, anh đã tạo ra một dự án độc đáo khi chụp ảnh những chú chuột hoang trong vườn nhà. Tuy nhiên, không chỉ đơn giản chụp ảnh thông thường mà Simon Dell đã tự tay xây dựng cho chúng một ngôi làng theo phong cách Hobbit.
Những ngôi nhà nhỏ xíu được làm từ gỗ, tạo ra khung cảnh giống trong các bộ phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn” và “Người Hobbit”. Ngôi làng của chuột không ngừng phát triển và gia tăng dân số.
Simon Dell cho biết: “Một ngày, tôi chụp được bức ảnh của 1 con chuột trong vườn nhà, tôi liền nảy ra ý tưởng xây dựng cho nó một ngôi nhà. Chẳng bao lâu sau, những con chuột khác cũng kéo đến và ngôi vườn trở thành cả một ngôi làng chuột”.
Simon Dell chụp những chú chuột khi chúng khám phá khu vườn kỳ diệu mà anh xây dựng. Bên cạnh những căn nhà để sinh sống, Simon Dell đã tạo ra một số địa điểm có đạo cụ vui nhộn để lũ chuột khám phá và vui chơi.
Tất cả những chú chuột đều là động vật hoang dã và được tự do hoàn toàn. Chúng cũng được bảo vệ khỏi sự tấn công của mèo nhờ hàng rào gai xung quanh khu vườn.
“Tôi dựng một số hàng rào bằng dây kẽm chạy dọc theo hàng rào gỗ. Vì vậy, không có cách nào để mèo có thể đến gần và tiếp cận lũ chuột”, Simon Dell nói.
Dưới đây là ngôi làng của những chú chuột do chính tay Simon Dell xây dựng:
Theo Bored Panda