Nhiếp ảnh Lâm Đồng quảng bá vẻ đẹp từ đại ngàn đến biển xanh
Từ những cánh rừng, ngọn núi hùng vĩ, thác nước mờ sương, Công viên Địa chất toàn cầu, 'vịnh Hạ Long trên cao nguyên', đến những cồn cát trắng trải dài và bãi biển xanh biếc ở miền duyên hải Nam Trung Bộ, mỗi khuôn hình đều mang theo tình yêu, niềm đam mê và trách nhiệm giới thiệu vẻ đẹp quê hương xứ sở đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Đưa tác phẩm nhiếp ảnh đến với công chúng
Sáng tạo từ đại ngàn
Chi hội Nhiếp ảnh - Hội Văn học nghệ thuật Lâm Đồng hiện có 107 nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA), mỗi người theo đuổi một hướng sáng tác riêng nhưng đều hướng ống kính đến vẻ đẹp thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc cùng sinh sống trên miền đất Nam Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Qua đó cho thấy, nhiếp ảnh không chỉ là nghệ thuật mà còn là phương tiện truyền thông mạnh mẽ. Mỗi bức ảnh đẹp về Lâm Đồng khi lan tỏa trên báo chí, mạng xã hội hay các triển lãm đều góp phần giới thiệu hình ảnh quê hương đến bạn bè trong và ngoài nước.
Một trong những đề tài được nhiều NSNA theo đuổi là vẻ đẹp núi rừng, cảnh quan thiên nhiên. Ở đó còn là không gian văn hóa, nơi lưu giữ đời sống và phong tục của đồng bào các dân tộc bản địa Mạ, K’ho, M’nông, Êđê, Churu, Chăm… Đây là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều thế hệ NSNA Lâm Đồng. NSNA Nguyễn Văn Thương đã dành nhiều năm rong ruổi khắp các bản làng vùng sâu để ghi lại những khoảnh khắc chân thực của cuộc sống. Những bức ảnh của anh thường giàu cảm xúc với ánh sáng sương sớm, rừng già và hình ảnh người dân lao động.
NSNA MPK Nguyễn Văn Phước không quản mưa nắng, đi bộ khắp lối, anh cho biết: “Có khi phải dậy từ 3 - 4 giờ sáng, hay thức đến khuya, băng rừng hàng chục cây số chỉ để bắt kịp khoảnh khắc ánh mặt trời xuyên qua tán lá thông, hay đợi hàng giờ chờ trăng lên”.

Tác phẩm Rừng mơ - Nguyễn Thanh Liêm
Máy ảnh hay thiết bị chỉ là công cụ. Điều quan trọng vẫn là cảm xúc và góc nhìn của người chụp. Khi thật sự yêu thiên nhiên và cuộc sống, bạn sẽ tìm được những khoảnh khắc
đẹp.
NSNA Nguyễn Bá Nhân
Điều làm nên sức sống của bức ảnh không chỉ là cảnh đẹp mà còn là những con người trong không gian đại ngàn. Một bức ảnh về người lao động giữa màu xanh cây lá, hay trẻ em đến trường trong sương sớm… đều mang vẻ đẹp về cuộc sống và văn hóa vùng đất này. “Có những cảnh tượng chỉ xuất hiện vài phút trong ngày, như ánh nắng chiếu qua lớp sương mù trên rừng thông hay dòng thác bừng sáng khi mặt trời lên. Nếu không kiên nhẫn chờ đợi sẽ khó có được bức ảnh như ý”, NSNA Nguyễn Bá Nhân chia sẻ.

Nhiếp ảnh là cầu nối hiệu quả giữa nghệ thuật và quảng bá du lịch
Cùng niềm đam mê với đại ngàn, NSNA Nguyễn Thanh Liêm lại tìm cảm hứng từ các loài chim và động vật hoang dã. Anh dành nhiều thời gian kiên nhẫn theo dõi để ghi lại những khoảnh khắc độc đáo của từng loài trong môi trường sống tự nhiên. Những tác phẩm của anh thường mang gam màu rực rỡ, thể hiện sức sống mạnh mẽ của thiên nhiên.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Quang Tín - Chi hội Trưởng Chi hội Nhiếp ảnh Lâm Đồng nhận định: “Một bức ảnh đẹp có thể thu hút du khách khám phá một điểm đến. Nhiều du khách biết đến Lâm Đồng thông qua những bức ảnh về rừng thông, thác nước, hoa dã quỳ hay các lễ hội văn hóa. Vì vậy, nhiếp ảnh là cầu nối hiệu quả giữa nghệ thuật và quảng bá du lịch”.

Tác phẩm Bồng bềnh khói sương - Đỗ Thành Công
Khắc họa bức tranh biển xanh, cát trắng
Không chỉ gắn bó với rừng núi, các NSNA Lâm Đồng còn tìm cảm hứng từ biển, đưa hình ảnh du lịch miền cát trắng, biển, đảo vào tác phẩm. NSNA Đặng Hồng Long đặc biệt say mê đề tài biển. Dấu chân anh dọc dài trên cát để ghi lại vẻ đẹp của sóng nước, bình minh và cuộc sống của ngư dân. Anh tâm sự: “Biển có sức hút rất lạ. Mỗi ngày biển đều khác nhau, lúc dữ dội, lúc dịu dàng. Điều đó tạo nên vô số khoảnh khắc thú vị cho người cầm máy”.
Theo anh, chụp ảnh biển không đơn giản như nhiều người nghĩ. Để có một bức ảnh đẹp, người chụp phải hiểu sự thay đổi của thủy triều, hướng gió và ánh sáng. Có khi phải chờ hàng giờ, thậm chí nhiều ngày mới gặp thời điểm lý tưởng. “Có những buổi bình minh trên biển khiến tôi xúc động. Khi mặt trời dần nhô lên từ đường chân trời, ánh sáng vàng phủ lên những con thuyền trở về sau chuyến đánh bắt; những ngư dân tung lưới trên biển; hay những làng nuôi cá như thành phố nổi trên mặt nước. Đó là khoảnh khắc rất đẹp và rất đời”, anh chia sẻ. Những bức ảnh biển của anh không chỉ thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên mà còn phản ánh nhịp sống lao động của ngư dân, con người gắn bó với biển cả.

Tác phẩm Sắc xuân Đà Lạt - Nguyễn Bá Trung
Những năm qua, Chi hội Nhiếp ảnh Lâm Đồng đã tổ chức nhiều chuyến sáng tác thực tế tại các địa phương trong tỉnh, khuyến khích hội viên tìm góc nhìn mới về thiên nhiên và đời sống, vẻ đẹp của đất và người Lâm Đồng. Từ đó, nhiều tác phẩm chất lượng được sáng tạo để tham gia các cuộc thi, triển lãm ảnh trong nước, góp phần đưa hình ảnh Lâm Đồng đến với bạn bè trong và ngoài nước. Nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh của chi hội đã đoạt giải thưởng và có tác phẩm trưng bày tại các cuộc thi, triển lãm quốc gia, quốc tế như: Lý Hoàng Long, Đặng Hồng Long, Py Trần, Bạch Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Liêm, Dương Quang Tín, Nguyễn Phúc Lộc, Phạm Phước, Phạm Quốc Thắng, Ngô Minh Phương, Đinh Thanh Hải…
Bên cạnh sáng tác, nhiều nghệ sĩ trong chi hội còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ thông qua các buổi giao lưu, hướng dẫn kỹ thuật chụp ảnh và chia sẻ kinh nghiệm. NSNA Nguyễn Bá Nhân cho rằng, sự phát triển của công nghệ giúp nhiều người tiếp cận nhiếp ảnh dễ dàng hơn, nhưng để trở thành nhiếp ảnh gia thực thụ vẫn cần sự kiên trì và tình yêu nghề.
Vùng đất Lâm Đồng với cảnh quan đa dạng và nền văn hóa phong phú vẫn còn nhiều điều để khám phá. Trong thời gian tới, nhiếp ảnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng tác phẩm, tăng cường những chuyến đi thực tế, gắn bó với đời sống để có thêm nhiều tác phẩm giá trị, để hình ảnh quê hương Lâm Đồng luôn hấp dẫn trong mắt bạn bè gần xa.














