Nhiều cảm xúc khi được tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên

Với nhiều người được có mặt và tham dự sự kiện 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 - 1-1-2026) tại Việt Nam Quốc Tự là một điều đặc biệt, hiếm có trong cuộc đời, nơi ghi dấu nửa thế kỷ của một tờ báo đạo truyền tải Chánh pháp góp phần mang lại niềm an lạc cho cuộc đời.

Cộng tác viên Huyền Lam (tiểu bang Washington, Hoa Kỳ) - Ảnh: Quảng Đạo

Cộng tác viên Huyền Lam (tiểu bang Washington, Hoa Kỳ) - Ảnh: Quảng Đạo

Nói sao cho hết những ân tình

Từ tiểu bang Washington (Hoa Kỳ), cộng tác viên Huyền Lam đã sắp xếp mọi công việc để bay về Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên. Với anh đây là sự kiện rất quan trọng, hiếm có cơ hội nào khác hơn. “Bởi Giác Ngộ là một phần đời sống ý nghĩa của tôi, giúp tôi tiếp cận nhiều con người thiện lành, tri thức mang trong tâm phụng sự vị tha”.

Trong không gian buổi lễ tại Việt Nam Quốc Tự, anh Huyền Lam cho biết chương trình được tổ chức ngoài sự tưởng tượng của anh, rất trang trọng, hoành tráng. Ban Tổ chức đã bỏ ra rất nhiều công sức để lên kế hoạch, điều động nhân sự để tổ chức một sự kiện rất chỉn chu, đông đủ người tham dự; đặc biệt có khu vực triển lãm những tư liệu lịch sử của tờ báo rất trân trọng.

“Suốt 15 năm cộng tác, viết bài cho Báo Giác Ngộ thì đây là lần đầu tiên tôi tham dự sự kiện của một tờ báo Phật giáo tại Việt Nam. Tôi là một Phật tử, đồng thời cũng là một người cố gắng đóng góp vào lĩnh vực văn hóa Phật giáo, được tham dự buổi lễ kỷ niệm như vầy thật cảm động vì được hòa chung tiếng nói, hòa chung năng lượng của tất cả mọi người để góp phần gìn giữ và lan tỏa Phật giáo trên đất nước Việt Nam cũng như trên thế giới.”, anh Huyền Lam (đến từ Hòa Kỳ) chia sẻ.

Thầy Thích Minh Niệm cùng chư tôn đức tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên - Ảnh: Quảng Đạo

Thầy Thích Minh Niệm cùng chư tôn đức tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên - Ảnh: Quảng Đạo

“Tôi rất bất ngờ khi được báo mời về tham dự kỷ niệm 50 năm ra số đầu tiên và cũng rất xúc động khi gặp lại các vị mình đã từng làm việc cùng - tất cả đã khơi dậy một phần ký ức đẹp trong tôi. Tôi luôn trân quý những cảm xúc này”. Đó là những chia sẻ của thầy Thích Minh Niệm tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 - 1-1-2026) tại Việt Nam Quốc Tự.

Thầy chia sẻ khoảng thời gian trước đây có 2 năm làm việc với Báo Giác Ngộ là một kỷ niệm rất đẹp vì có cơ hội được cống hiến cho báo, phục vụ bạn đọc và cũng có cơ hội để nhìn lại chính mình. Lúc đó, thầy có duyên được phụng sự ở mục Tư vấn bạn đọc - đó cũng là tiền đề cho công việc tư vấn và chữa lành tâm lý sau này của thầy. Sau này tuy không có sự gắn bó với báo nhiều nữa do đi tu học ở nhiều nơi, nhưng thầy vẫn dõi theo báo.

“Trong không khí kỷ niệm 50 năm ngày báo ra số đầu tiên, xin chúc cho Báo Giác Ngộ luôn là người bạn đồng hành thân thiết của bạn đọc, không chỉ trong Phật giáo mà mọi người ở khắp nơi. Là một nguồn thông tin đáng tin cậy, nuôi dưỡng và nâng dậy tâm hồn cho mọi người, nhất là trong thời đại công nghệ này, thì những thông tin chính thống có giá trị nuôi dưỡng lại càng quan trọng hơn”, thầy Thích Minh Niệm bày tỏ.

Thượng tọa Thích Thiện Thông (P.Vũng Tàu, TP.HCM)

Thượng tọa Thích Thiện Thông (P.Vũng Tàu, TP.HCM)

Nơi nuôi dưỡng những giá trị tỉnh thức

Tham dự buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, Thượng tọa Thích Thiện Thông (P.Vũng Tàu, TP.HCM) cho biết bản thân có rất nhiều cảm xúc, bởi vì qua diễn biến buổi lễ, cảm nhận được trong mỗi giai đoạn, báo đều có những dấu ấn riêng.

Thượng tọa chia sẻ bản thân có nhân duyên được tiếp xúc và theo dõi Báo Giác Ngộ thường xuyên hơn 30 năm, qua đó đã học hỏi được những tư tưởng của các bậc tôn túc nhận định về các Kinh - Luật - Luận cũng như những hoạt động từ thiện xã hội, hoạt động của người trẻ,...

“Điều làm tôi xúc động là sự quang lâm của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - vị Tổng Biên tập trong giai đoạn đầu tờ báo được chuyển giao về Thành hội Phật giáo TP.HCM. Cho tới hôm nay, dù ở cương vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội - Đức Pháp chủ nhưng ngài ngài vẫn gửi thư chúc mừng, quang lâm thăm và có món quà tâm linh tặng báo. Đó là dấu ấn đậm nhất của buổi lễ.”, Thượng tọa Thích Thiện Thông chia sẻ.

Bạn nữ Nguyễn Vỹ Vân Nghi cùng cộng tác viên Báo Giác Ngộ lưu niệm tại khu vực chụp hình “check-in”

Bạn nữ Nguyễn Vỹ Vân Nghi cùng cộng tác viên Báo Giác Ngộ lưu niệm tại khu vực chụp hình “check-in”

Là độc giả quen thuộc của Báo Giác Ngộ hai năm gần đây, bạn trẻ Nguyễn Vỹ Vân Nghi (sinh năm 2003, P.Bình Dương, TP.HCM) cho biết có người anh làm cộng tác viên của báo, biết anh sẽ tham dự lễ kỷ niệm 50 năm, nên Nghi xin đi cùng, để được học hỏi thêm về công tác truyền thông.

Vân Nghi chia sẻ từ khi bén duyên với công tác truyền thông Gia đình Phật tử, chị bắt đầu đọc Báo Giác Ngộ để tìm tư liệu viết bài. “Đọc Báo Giác Ngộ tôi cảm thấy những ngôn từ Phật học được viết ra đều dễ hiểu và dễ thực hành. Ngoài ra, các thiết kế trên báo rất ấn tượng, mỗi một chi tiết đều có thông điệp truyền tải Phật pháp và tôi cũng đang học theo trong công tác thiết kế truyền thông của Gia đình Phật tử”.

Có mặt và được tham dự sự kiện kỷ niệm, Vân Nghi cảm thấy buổi lễ diễn ra trang nghiêm, với sự quang lâm của chư tôn giáo phẩm, các cấp chính quyền, cộng tác viên, nhân sĩ trí thức trong nước và nước ngoài tham dự. Trước sảnh hội trường diễn ra lễ chính thức, còn có những hình ảnh tư liệu mang dấu ấn lịch sử rất quý.

Vân Nghi bày tỏ: “Đọc Báo Giác Ngộ tôi cũng ao ước một ngày nào đó sẽ có bài viết được đăng trên báo, nhưng hiện tại bản thân nội lực còn yếu, cần phải trau dồi thêm rất nhiều và trong tương lai tôi nhất định sẽ cố gắng để cộng tác với báo”.

Như Danh/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/nhieu-cam-xuc-khi-duoc-tham-du-le-ky-niem-50-nam-ngay-bao-giac-ngo-ra-so-dau-tien-post78289.html