Nhiều cung bậc cảm xúc trong hành trình 15 năm hỗ trợ gia đình liệt sĩ

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Văn phòng cơ quan đại diện (CQĐD) phía Nam - Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) Việt Nam đã hỗ trợ xác định danh tính 180 liệt sĩ bằng phương pháp ADN, đưa gần 120 hài cốt liệt sĩ trở về quê hương.

Vẫn còn nhiều gia đình mong tìm được hài cốt của người thân

Văn phòng CQĐD phía Nam thuộc Hội HTGĐLS Việt Nam vừa long trọng tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày thành lập (31/5/2011 – 31/5/2026) vào ngày 28/5 tại TP.HCM. Quãng thời gian 15 năm, là chặng đường đầy nghĩa tình trong công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ và chăm lo thân nhân gia đình chính sách.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Văn phòng CQĐD phía Nam thuộc Hội HTGĐLS Việt Nam.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Văn phòng CQĐD phía Nam thuộc Hội HTGĐLS Việt Nam.

Dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Văn phòng CQĐD phía Nam, có Trung tướng Trần Tấn Hùng - Phó Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam; bà Lê Thị Thu, nguyên Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em; Đại tá Nguyễn Văn Tàu (tức Tư Cang), Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; lãnh đạo và hội viên Văn phòng CQĐD phía Nam – Hội HTGĐLS Việt Nam; đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài nước; đại diện Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu quân nhân công an, các đội quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) cùng thân nhân gia đình liệt sĩ tiêu biểu và hơn 200 đại biểu đến từ nhiều tỉnh, thành.

Trung tướng Trần Tấn Hùng - Phó Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam và bà Lê Thị Thu, nguyên Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em (hai người đứng) tặng hoa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ai.

Trung tướng Trần Tấn Hùng - Phó Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam và bà Lê Thị Thu, nguyên Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em (hai người đứng) tặng hoa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ai.

Trung tướng Trần Tấn Hùng - Phó Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Văn phòng CQĐD phía Nam.

Trung tướng Trần Tấn Hùng - Phó Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Văn phòng CQĐD phía Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó trưởng Văn phòng CQĐD phía Nam – Hội HTGĐLS Việt Nam Phan Văn Cường nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát do chiến tranh để lại vẫn còn hiện hữu trong hàng triệu gia đình Việt Nam. Vẫn còn những người mẹ mong tìm được hài cốt con mình trước lúc nhắm mắt xuôi tay. Vẫn còn những người vợ, người con mòn mỏi đi tìm tên tuổi người thân trên những bia mộ chưa đầy đủ thông tin. Và, vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Chính từ trách nhiệm thiêng liêng ấy, Hội HTGĐLS Việt Nam ra đời như một mái nhà nghĩa tình, nơi kết nối lòng tri ân của toàn xã hội đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Trung tướng Trần Tấn Hùng - Phó Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam tặng lẵng hoa cho lãnh đạo Văn phòng CQĐD phía Nam.

Trung tướng Trần Tấn Hùng - Phó Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam tặng lẵng hoa cho lãnh đạo Văn phòng CQĐD phía Nam.

Trong dòng chảy đầy nhân văn đó, ngày 31/5/2011, Văn phòng CQĐD phía Nam tại TP.HCM chính thức được thành lập với biết bao khó khăn, thiếu thốn ban đầu. Trong suốt chặng đường 15 năm hoạt động, Văn phòng CQĐD phía Nam – Hội HTGĐLS Việt Nam, đã phát triển mạng lưới gồm: 5 tổ chức Hội cấp tỉnh, thành; 2 chi hội cơ sở; 1.271 hội viên đồng hành trong hành trình tri ân liệt sĩ. Cùng với đó, đã hỗ trợ gần 4.000 trường hợp cung cấp, đính chính thông tin liệt sĩ; xác định danh tính 180 liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng và ADN; hỗ trợ đưa gần 120 HCLS trở về quê hương; kết nối, tư vấn và tiếp nhận thông tin tìm kiếm mộ liệt sĩ trên cả nước.

“Đằng sau mỗi con số là tiếng khóc nghẹn lòng của người mẹ khi được ôm lấy phần hài cốt của con mình sau hàng chục năm mong đợi; là niềm an ủi của gia đình khi người thân được trở về với đất mẹ. Những tiếng nấc: bố đã về rồi, anh đã trở về với gia đình rồi… không chỉ là niềm vui của riêng một gia đình, mà còn là sự chữa lành những mất mát chiến tranh để lại cho cả dân tộc”, ông Phan Văn Cường nói.

Làm vì món nợ ân tình với những người ngã xuống cho Tổ quốc

Bên cạnh hoạt động nêu trên, Văn phòng CQĐD phía Nam – Hội HTGĐLS Việt Nam, còn thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội với tổng kinh phí vận động hơn 13,5 tỷ đồng, như: xây dựng, sửa chữa 60 căn nhà tình nghĩa; trao hơn 10.115 phần quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ; khám bệnh, phát thuốc và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; trao học bổng cho con em gia đình chính sách; tổ chức các chương trình thiện nguyện tại vùng sâu, vùng xa. Những phần quà có thể không lớn về vật chất, nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn của cộng đồng đối với những người đã hy sinh vì đất nước.

Đại tá Nguyễn Văn Tàu (tức Tư Cang), Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và bà Trương Thị Hạnh - Trưởng Văn phòng CQĐD phía Nam thuộc Hội HTGĐLS Việt Nam tại buổi lễ.

Đại tá Nguyễn Văn Tàu (tức Tư Cang), Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và bà Trương Thị Hạnh - Trưởng Văn phòng CQĐD phía Nam thuộc Hội HTGĐLS Việt Nam tại buổi lễ.

Một dấu ấn đáng trân trọng khác trong hành trình 15 năm, chính là hoạt động đối ngoại Nhân dân và giao lưu quốc tế. Trong nhiều năm qua, Văn phòng CQĐD phía Nam – Hội HTGĐLS Việt Nam đã đón tiếp nhiều đoàn khách quốc tế, các tổ chức nhân đạo, cựu binh và bạn bè nước ngoài đến tìm hiểu về công tác tri ân liệt sĩ và hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Trong nhiều doanh nghiệp luôn đồng hành cùng Văn phòng CQĐD phía Nam của Hội HTGĐLS Việt Nam, có ông Dhananjay Kumar - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (thứ ba từ trái sang ở hàng ghế chính diện).

Trong nhiều doanh nghiệp luôn đồng hành cùng Văn phòng CQĐD phía Nam của Hội HTGĐLS Việt Nam, có ông Dhananjay Kumar - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (thứ ba từ trái sang ở hàng ghế chính diện).

Có những cựu binh từng đứng ở bên kia chiến tuyến, nay trở lại Việt Nam với mong muốn hàn gắn quá khứ, cùng chung tay tìm kiếm thông tin liệt sĩ và hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh. Thông qua các hoạt động này, Văn phòng CQĐD phía Nam đã góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam nhân văn, nghĩa tình và thủy chung đến với bạn bè quốc tế.

Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Mộng Trinh (tức Lucie Nguyễn) cũng là một trong những người đồng hành cùng Văn phòng CQĐD phía Nam - Hội HTGĐLS Việt Nam.

Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Mộng Trinh (tức Lucie Nguyễn) cũng là một trong những người đồng hành cùng Văn phòng CQĐD phía Nam - Hội HTGĐLS Việt Nam.

Đại tá Lê Thanh Song, nguyên Trưởng Văn phòng CQĐD phía Nam – Hội HTGĐLS Việt Nam chia sẻ, 15 năm là một chặng đường không quá dài so với lịch sử dân tộc nhưng đủ để ghi dấu biết bao nỗ lực, biết bao nghĩa tình, biết bao giọt nước mắt của niềm vui đoàn tụ và cả những đêm trăn trở không ngủ của những người đang âm thầm đi trên hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ. Là người lính trưởng thành từ quân đội, từng công tác nhiều năm trong lĩnh vực chính sách tại Quân khu 7, tôi luôn tự nhủ với lòng mình: công việc này không chỉ là trách nhiệm, mà là một món nợ ân tình với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Bởi, theo Đại tá Lê Thanh Song, sau mỗi hồ sơ liệt sĩ là một cuộc đời chưa kịp sống trọn. Sau mỗi phần mộ chưa có tên là một gia đình đau đáu đợi chờ. Sau mỗi người mẹ già là một nỗi nhớ con kéo dài suốt mấy chục năm chưa nguôi.

Chạm vào nỗi đau của thân nhân liệt sĩ, chúng ta mới thấu hiểu

“Có những lần đưa HCLS trở về quê hương, chúng tôi đã không bao giờ quên hình ảnh một người mẹ già run run quỳ xuống bên phần mộ con mình, đôi bàn tay gầy guộc vuốt nhẹ lên tấm bia rồi nghẹn ngào nói: con ơi… cuối cùng mẹ cũng tìm được con. Chỉ một câu nói ấy khiến tất cả những người chứng kiến đều bật khóc. Những khoảnh khắc ấy khiến chúng tôi hiểu rằng dù khó khăn đến đâu, hành trình này nhất định phải tiếp tục”, Đại tá Lê Thanh Song nói.

Đại tá Lê Thanh Song chia sẻ, có những lần đưa HCLS trở về quê hương, bản thân ông đã không bao giờ quên hình ảnh một người mẹ già run run quỳ xuống bên phần mộ con mình, đôi bàn tay gầy guộc vuốt nhẹ lên tấm bia rồi nghẹn ngào nói "Con ơi… cuối cùng mẹ cũng tìm được con".

Đại tá Lê Thanh Song chia sẻ, có những lần đưa HCLS trở về quê hương, bản thân ông đã không bao giờ quên hình ảnh một người mẹ già run run quỳ xuống bên phần mộ con mình, đôi bàn tay gầy guộc vuốt nhẹ lên tấm bia rồi nghẹn ngào nói "Con ơi… cuối cùng mẹ cũng tìm được con".

Cũng theo Đại tá Lê Thanh Song, để thành lập được tổ chức Hội như Hội HTGĐLS Việt Nam… không dễ dàng mà rất khó, phức tạp và rất gian nan. Vì đây là một tổ chức làm việc bằng tinh thần tự nguyện, cống hiến bằng trái tim (không lương, không chế độ, không quyền lợi vật chất…).

Đại tá Nguyễn Văn Tàu - Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, kể lại quá trình chiến đấu của mình tại buổi lễ.

Đại tá Nguyễn Văn Tàu - Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, kể lại quá trình chiến đấu của mình tại buổi lễ.

“Có những nơi chúng tôi đi về không biết bao nhiêu lần, có những hồ sơ phải bổ sung nhiều lần, có những cuộc họp kéo dài nhiều giờ chỉ để giải thích đây không phải một tổ chức để nhận về, mà là tổ chức để cho đi (thời gian, công sức, trách nhiệm và cho đi cả một phần trái tim mình). Chỉ riêng việc vận động thành lập Hội tại TP.HCM, nơi được xác định phải là đơn vị đi đầu, chúng tôi đã kiên trì suốt… hai năm, sáu tháng và mười bốn ngày. Quãng thời gian này là hàng trăm cuộc gặp gỡ, thuyết phục.

Trung tướng Trần Tấn Hùng, Phó Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam (thứ sáu từ trái sang) trao Kỷ niệm chương cho hội viên.

Trung tướng Trần Tấn Hùng, Phó Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam (thứ sáu từ trái sang) trao Kỷ niệm chương cho hội viên.

Trung tướng Trần Tấn Hùng, Phó Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam (thứ hai từ trái sang) trao Bằng khen cho các doanh nghiệp và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đồng hành cùng với Hội.

Trung tướng Trần Tấn Hùng, Phó Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam (thứ hai từ trái sang) trao Bằng khen cho các doanh nghiệp và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đồng hành cùng với Hội.

Có lúc tưởng như chùn bước, nhưng chúng tôi động viên nhau nếu mình bỏ cuộc thì ai sẽ tiếp tục, nếu mình không làm thì ai sẽ đứng ra kết nối những gia đình liệt sĩ? Và, sau bao nỗ lực, Hội HTGĐLS TP.HCM chính thức được thành lập. Khoảnh khắc ấy không phải niềm vui vì hoàn thành một thủ tục mà là niềm hạnh phúc vì từ đây hành trình tri ân đã có thêm một mái nhà chung”, Đại tá Lê Thanh Song kể lại.

Dịp này, Hội HTGĐLS Việt Nam cũng trao tặng Kỷ niệm chương và bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tri ân liệt sĩ.

Tân Tiến

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/nhieu-cung-bac-cam-xuc-trong-hanh-trinh-15-nam-ho-tro-gia-dinh-liet-si-113451.html