Nhiều giải pháp tiếp cận cứu trợ người dân vùng lũ cô lập còn lại ở Đắk Lắk

Không chỉ lực lượng chức năng, các cấp chính quyền mà người dân khắp cả nước đang nỗ lực tiếp cận, hỗ trợ các khu vực bị cô lập ở Đắk Lắk.

Đến thời điểm này, nhiều thôn của xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk) như Bàn Thạch, Hiệp Đồng, Phước Giang, Thạch Tuân 1, Thạch Tuân 2 vẫn còn bị nước lũ bao vây, hoàn toàn cô lập.

 Nhiều khu dân cư vẫn bị nước lũ cô lập.

Nhiều khu dân cư vẫn bị nước lũ cô lập.

Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các hoạt động cứu hộ nhằm hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Cùng với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, các nhóm thiện nguyện cũng liên tục có mặt tại vùng lũ Hòa Xuân để tiếp cận, đưa nhu yếu phẩm vào những nơi bị chia cắt.

 Các đội cứu hộ sử dụng ca nô để hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm vào cho bà con.

Các đội cứu hộ sử dụng ca nô để hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm vào cho bà con.

Ven quốc lộ 1A thuộc địa phận của thôn Thạch Tuân 1 (xã Hòa Xuân), từng đoàn xe cứu trợ dừng lại bên đường để tìm phương án đưa các mặt khác nhu yếu phẩm vào trong vùng cô lập.

Từ đây, các nhóm thiện nguyện đã huy động nhiều chiếc thuyền và ca nô để vận chuyển nhu yếu phẩm, mang đến hy vọng giúp bà con vơi bớt những khốn khó sau thiên tai.

Trong dòng người thiện nguyện ấy, Đội cứu hộ Ba Lá Sài Gòn đã túc trực nhiều ngày nay. Anh Tô Thanh Phú, thành viên của đội cho biết, ngay khi bão số 13 đổ bộ, nhóm đã lập tức có mặt để hỗ trợ cho người dân. Sau chuyến đầu, họ quay về gom thêm hàng hóa. Đến 22/11, 7 thành viên cùng hai ca nô trở lại với quyết tâm tiếp tục giúp đỡ người dân các vùng bị cô lập. Mỗi ngày, đội cứu hộ Ba Lá Sài Gòn đã cùng với các nhóm thiện nguyện vận chuyển hàng chục chuyến hàng hóa vào trong các thôn bị ngập.

 Nhóm Gia đình thiện nguyện Hoa Sen 47 sử dụng máy bay không người lái để khảo sát các khu vực đang bị cô lập.

Nhóm Gia đình thiện nguyện Hoa Sen 47 sử dụng máy bay không người lái để khảo sát các khu vực đang bị cô lập.

Không chỉ dùng ca nô, một số nhóm thiện nguyện còn triển khai thiết bị bay không người lái (drone) để tiếp cận vùng cô lập. Anh Nguyễn Hữu Phú, Trưởng đoàn Gia đình thiện nguyện Hoa Sen 47 cho biết, việc sử dụng drone giúp xác định chính xác vị trí bị cô lập, đánh giá mức độ ngập và có biện pháp tiếp tế phù hợp với từng khu dân cư đang bị lũ vây quanh.

Đối với những khu vực ca nô, ghe thuyền không thể tiếp cận, nếu được cơ quan chức năng cho phép, nhóm của ânh sẵn sàng dùng drone để đưa hàng vào, mỗi chuyến có thể vận chuyển khoảng 100kg.

Tính đến nay, Gia đình thiện nguyện Hoa Sen 47 đã huy động 8 xe tải lớn và 10 xe bán tải vận chuển áo ấm, chăn bông, gạo, lương khô, bánh mì, trứng... đến tay bà con.

 Các nhóm thiện nguyện tập kết nhu yếu phẩm ngay bên quốc lộ 1A để đưa vào hỗ trợ người dân.

Các nhóm thiện nguyện tập kết nhu yếu phẩm ngay bên quốc lộ 1A để đưa vào hỗ trợ người dân.

Giữa dòng người đang chờ nhận cứu trợ, chị Nguyễn Thị Trinh (45 tuổi, thôn Thạch Tuân 1, xã Hòa Xuân) lặng lẽ ngồi trước căn nhà đã bị cuốn sập. Mắt chị đỏ hoe, nỗi hoang mang hiện rõ khi chị chưa biết bắt đầu lại cuộc sống từ đâu.

Chị kể, khoảng 23h30’ ngày 20/11, nước lũ lên quá nhanh, chảy xiết, cả 5 người trong gia đình chị phải tức tốc chạy sang nhà tầng của hàng xóm để trú tạm. “Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Gia đình tôi không kịp mang theo gì, chỉ cố giữ mạng sống. Đêm đó, tôi có nghe tiếng đổ ầm từ phía nhà mình, nhưng không dám quay về”, chị nghẹn ngào.

 Sau trận lũ lịch sử, nhiều hộ dân rơi vào cảnh trắng tay.

Sau trận lũ lịch sử, nhiều hộ dân rơi vào cảnh trắng tay.

Hai ngày sau, khi nước rút, cả nhà trở về thì tất cả chỉ còn là đống đổ nát. Căn nhà duy nhất bị lũ cuốn sập hoàn toàn, tài sản không còn gì, chị Trinh cho biết, gia đình chị thiệt hại ước tính 400–500 triệu đồng và rơi vào cảnh trắng tay. Do đó, hiện gia đình vẫn phải tá túc nhà hàng xóm và sống dựa vào những phần quà cứu trợ.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân cho biết, toàn xã có tổng cộng hơn 23.000 dân. Trận lũ lịch sử vừa qua đã khiến cho 90% dân số bị ngập hoàn toàn. Đến nay, vẫn còn 6 thôn gồm Phước Giang, Hiệp Đồng, Thạch Tuân 1, 2, Phú Cơ 1, Phú Cơ 2 bị cô lập.

Hiện, địa phương đang tập trung đi sâu vào các hẻm nhỏ để tiếp cận và đánh giá các nhu cầu cấp thiết của người dân trong vùng cô lập để có biện pháp cứu trợ phù hợp./.

Nguyễn Chính

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/nhieu-giai-phap-tiep-can-cuu-tro-nguoi-dan-vung-lu-co-lap-con-lai-o-dak-lak-188427.html