Nhiều hình ảnh xúc động tại triển lãm 'Yêu lắm Trường Sa ơi'

99 bức ảnh của 10 nhiếp ảnh gia (Hội Nhiếp ảnh TP.HCM) tại triển lãm 'Yêu lắm Trường Sa ơi' kể về cuộc sống những người lính biển cùng với vẻ đẹp của biển đảo Việt Nam.

Hội nhiếp ảnh TP.HCM đã tổ chức triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật mang tên Yêu lắm Trường Sa ơi tại đường sách TP.HCM.

 Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu tham dự triển lãm.

Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu tham dự triển lãm.

Phát biểu tại chương trình, ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM cho biết trong thời gian vừa qua, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM đã cử hơn 30 đồng chí đi theo các đoàn ra công tác Trường Sa và Nhà giàn DK1 trong các thời điểm khác nhau.

 Ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM.

Ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM.

"Bộ ảnh triễn lãm có 10 nhiếp ảnh gia hôm nay với chủ đề "Yêu lắm Trường Sa ơi" như thể hiện tình cảm của những người nghệ sĩ với quân và dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Triển lãm gồm 99 tác phẩm ca ngợi những hình ảnh đẹp về Trường Sa, Nhà giàn DK1, hình ảnh quân và dân kiên cường bám đảo bảo vệ vững chắc biển đảo Tổ Quốc" – ông Đoàn Hoài Trung cho hay.

Theo ông Đoàn Hoài Trung các tác phẩm cũng ghi nhận cuộc sống của quân và dân trên đảo, nhà giàn, đồng thời phản ánh những tình cảm của người dân cả nước nói chung và người dân TP.HCM với quân và dân nơi đầu sóng, ngọn gió.

Ngoài ra các tác phẩm còn phản ánh những hoạt động trên tàu, hình ảnh các thủy thủ phục vụ nhiệt tình với các đoàn công tác.

 Bà Trương Mỹ Hoa cùng các nhiếp ảnh gia

Bà Trương Mỹ Hoa cùng các nhiếp ảnh gia

Là người lớn tuổi nhất trong 10 nhiếp ảnh gia tham gia triển lãm, nhiếp ảnh gia Thân Văn Hải cho biết đây là lần đầu tiên ông tham gia chuyến đi đến Trường Sa để sáng tác.

"Trước chuyến đi tôi đã được kiểm tra sức khỏe rất kỹ vì là người cao tuổi. Dù vậy được tham gia chuyến đi tôi rất hào hứng xen lẫn lo lắng. Nhưng cuối cùng cảm thấy rất vui vì đã được đi hết 7 đảo và lên được Nhà giàn DK 1.

Hôm nay tôi cũng như các nhiếp ảnh gia đã có thể tự hào đem đến triển lãm những thành quả của mình để mọi người thưởng lãm" – nhiếp ảnh gia Thân Văn Hải bày tỏ.

 Bên cạnh đó, nhiếp ảnh gia Thân Văn Hải cho biết đặt chân đến Trường Sa ông vô cùng cảm xúc khi cảm nhận được tinh thần gìn giữ biển đảo của những người chiến sĩ nơi biển đảo.

Bên cạnh đó, nhiếp ảnh gia Thân Văn Hải cho biết đặt chân đến Trường Sa ông vô cùng cảm xúc khi cảm nhận được tinh thần gìn giữ biển đảo của những người chiến sĩ nơi biển đảo.

 Treo đá cho mướp của nhiếp ảnh gia Thân Văn Hải

Treo đá cho mướp của nhiếp ảnh gia Thân Văn Hải

Tham dự triển lãm, thượng tá Lê Hồng Quang, Phó Chính ủy Lữ đoàn 125 Hải quân cũng bày tỏ cảm xúc khi hình ảnh quân và dân Trường Sa được ghi nhận đầy chân thực.

 Thượng tá Lê Hồng Quang, Phó chính ủy Lữ đoàn 125 Hải quân.

Thượng tá Lê Hồng Quang, Phó chính ủy Lữ đoàn 125 Hải quân.

"Mong rằng sau khi triển lãm ảnh "Yêu lắm Trường Sa ơi" tại Đường sách thành phố kết thúc, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM sẽ triển lãm ảnh tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, các trường đại học, khu chế xuất, khu công nghiệp, để lan tỏa đến người dân về cuộc sống của quân và dân trên đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1" - Thượng tá Lê Hồng Quang cho hay.

 Các nữ chiến sĩ Hải quân tham quan triển lãm.

Các nữ chiến sĩ Hải quân tham quan triển lãm.

Triển lãm Yêu lắm Trường Sa ơi bắt đầu từ ngày 2 đến 5-8 tại đường sách TP.HCM và sau đó được triển lãm tại đường sách Thủ Đức (TP.HCM) vào ngày 9-8.

THĂNG BÌNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhieu-hinh-anh-xuc-dong-tai-trien-lam-yeu-lam-truong-sa-oi-post803423.html