Nhiều nghệ sĩ gỡ MV sau cảnh báo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sau khi Bộ VH-TT-DL nhấn mạnh quan điểm không khoan nhượng, xử lý thật nghiêm khắc đối với những ca khúc dung tục, phản cảm, nhiều nghệ sĩ đã gỡ MV.
Sau động thái mạnh tay của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), ngày 29-10, khán giả phát hiện nhiều MV nổi tiếng của ca sĩ Binz như "Krazy", "They said" và "Thôi anh không chơi" và "Krazy" đã không thể truy cập trên YouTube. Đây là những bản hit đã gắn với tên tuổi của Binz, góp phần xây dựng hình ảnh của nam rapper.

Ca sĩ Binz
Ngoài Binz, ca sĩ Soobin cũng ẩn ca khúc "Luật anh" hợp tác cùng Andree Right Hand trong album "Bật nó lên". Ca khúc này nằm trên nền tảng YouTube cá nhân của Soobin.
Rapper Rhymastic cũng có 3 bài bị ẩn gồm "Vẽ khói", "SS Swag" và "Chưa từng cheer ly".
SpaceSpeakers Label (SS Label), đơn vị quản lý các nghệ sĩ trên, cho biết họ đã chủ động rà soát và điều chỉnh danh mục bài hát của các nghệ sĩ để đảm bảo phù hợp với định hướng hiện tại của công ty, xuất phát từ việc theo dõi sát sao chủ trương mới của các cơ quan quản lý văn hóa.
"Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống sản phẩm âm nhạc theo ngôn ngữ riêng nhằm lan tỏa những thông điệp tích cực, góp phần thúc đẩy nền văn hóa Việt Nam phát triển lành mạnh và văn minh"- đại diện SS Label chia sẻ.

Rapper Rhymastic
Nhiều nghệ sĩ thuộc giới rap Việt đang đối mặt với sự phản ứng của dư luận vì những ca khúc sử dụng ca từ dung tục, phản cảm.
Ngày 27-10-2025, tại buổi làm việc giữa Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc đã nhấn mạnh quan điểm không khoan nhượng: "Phải xử lý thật nghiêm khắc đối với những ca từ phản cảm, cách ăn mặc không phù hợp, không đảm bảo yếu tố thuần phong mỹ tục, tính giáo dục".
Trước đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM đã có công văn số 69-CV/BTGDVTU nêu đích danh hàng loạt nghệ sĩ đã biến âm nhạc thành nơi trút giận, đả kích, công kích lẫn nhau, thể hiện thái độ ngạo mạn, thiếu văn minh, thiếu đạo đức nghề nghiệp và không tôn trọng khán giả hay cổ xúy sử dụng chất cấm, lối sống buông thả, giang hồ, tệ nạn xã hội. Đó là ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) trong ca khúc được trình diễn ngày 16-10 năm 2025 tại Hà Nội; Pháo với bài "Sự nghiệp chướng"; rapper Gducky với bài "Miền mộng mị"; Hoàng Tôn, Andree, Tinle với CLME; Andree với bài "Kẹo"; Bray, Đạt G với bài "Cao ốc 20"; Hiếu Thứ Hai với bài "Trình"; Andree và Bình Gold với bài "Em iu"...
Đã không còn là những lời nhắc nhở chung chung mà chỉ thẳng vào từng sản phẩm, từng hành vi vi phạm. Đây là động thái cần thiết để cảnh tỉnh giới nghệ sĩ trẻ - những người đang nắm trong tay sức ảnh hưởng khổng lồ đối với thế hệ Gen Z và Gen Alpha. Một câu từ cẩu thả, một hình ảnh phản cảm không chỉ là "sáng tạo cá nhân", mà đã trở thành vũ khí vô hình đầu độc nhận thức, làm méo mó chuẩn mực thẩm mỹ và đạo đức xã hội.














