Nhiều nữ bệnh nhân xúc động vì lần đầu được mừng sinh nhật trong dịp 20-10

Món quà ngày 20-10 đơn giản nhưng chứa đựng tinh thần và sự động viên, tiếp sức của Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng, khiến các nữ bệnh nhân vui mừng, xúc động.

Nữ bệnh nhân được tổ chức sinh nhật trong dịp 20-10. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Nữ bệnh nhân được tổ chức sinh nhật trong dịp 20-10. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tối 18-10, Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Đà Nẵng đã tổ chức chương trình “Tiếng hát yêu thương” cho nữ bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Chương trình nhằm trao gửi những lời chúc ngọt ngào, động viên tới các nữ bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

 Ca sĩ Phương Nam thể hiện bài hát "Cảm ơn mẹ". Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ca sĩ Phương Nam thể hiện bài hát "Cảm ơn mẹ". Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ghi nhận, khoảng 200 nữ bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng đã có mặt tham dự chương trình.

Sau khi thưởng thức các tiết mục văn nghệ, các nữ bệnh nhân còn được tham gia trò chơi đố vui nhỏ. Không khí chương trình khá sôi động.

 Người nhà bệnh nhân ghi hình lại chương trình cho những bệnh nhân khó đi lại được. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Người nhà bệnh nhân ghi hình lại chương trình cho những bệnh nhân khó đi lại được. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cũng tại chương trình, Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Đà Nẵng đã tổ chức sinh nhật cho một số nữ bệnh nhân. Có những bệnh nhân lần đầu được tổ chức sinh nhật đã bật khóc.

 Vũ đoàn Bước Nhảy múa lồng đèn "áo dài " trên nền nhạc Việt. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Vũ đoàn Bước Nhảy múa lồng đèn "áo dài " trên nền nhạc Việt. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đã nằm viện hơn 10 ngày, chị Trần Thị Quyên (quê ở Đại Lộc, Quảng Nam), bệnh nhân Khoa Nội tổng hợp, xúc động, đã 50 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên chị đón món quà sinh nhật đặc biệt đúng dịp 20-10 ý nghĩa như thế này.

“Sinh nhật mà phải nằm viện thì cũng buồn lắm! Không ngờ tối nay tôi lại được nhận món quà bất ngờ này. Món quà nhỏ chứa đựng tinh thần, giúp tôi và các bệnh nhân ở đây cảm nhận cuộc sống vẫn còn nhiều niềm vui”, chị Quyên chia sẻ.

 Những món quà của nhà hảo tâm dành tặng cho nữ bệnh nhân. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Những món quà của nhà hảo tâm dành tặng cho nữ bệnh nhân. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Trần Thị Hường (quê ở Điện Bàn, Quảng Nam), bệnh nhân Khoa Ung Bướu, kể, buổi sinh nhật tại Bệnh viện Đà Nẵng diễn ra thật đặc biệt.

“Mọi người nhìn nhau nghẹn ngào, bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, những lời động viên “chị/cô mau khỏe nhé” tiếp nghị lực cho chúng tôi chiến thắng bệnh tật và nhanh chóng được trở về đoàn tụ cùng gia đình”, bà Hường kể.

 Một bệnh nhân không kìm được nước mắt. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Một bệnh nhân không kìm được nước mắt. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong không gian được xem là “nơi ranh giới sự sống và cái chết chỉ cách nhau vài phút giây", Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng đã kết nối bệnh nhân, nhà hảo tâm như một gia đình.

Ông Nguyễn Đình Quốc, Phó trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, 20-10 là ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam giỏi việc nước, đảm việc nhà. Tuy nhiên, ở bệnh viện Đà Nẵng, có những phụ nữ đang chiến đấu với bệnh tật. Vì thế, các hoạt động tạo không khí vui tươi, những món quà phần nào kết nối, lan tỏa yêu thương, đặc biệt để bệnh nhân không cảm thấy cô đơn trong ngày đặc biệt này.

XUÂN QUỲNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nhieu-nu-benh-nhan-xuc-dong-vi-lan-dau-duoc-mung-sinh-nhat-trong-dip-20-10-post764322.html