Nhiều sẻ chia đến với cô gái kiếm tiền nuôi em gặp nạn thương tâm nơi xứ người

Báo GD&TĐ cùng chính quyền địa phương vừa trao hơn 27 triệu đồng của bạn đọc đến hoàn cảnh cô gái đi xuất khẩu lao động gặp nạn ở Đài Loan.

Tấm lòng bạn đọc báo GD&TĐ dành cho em Nguyễn Thị Nhung.

Tấm lòng bạn đọc báo GD&TĐ dành cho em Nguyễn Thị Nhung.

Chiều 4/9, đại diện Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ phối hợp với UBND xã Đỉnh Bàn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã đến thăm hỏi, động viên và trao hơn 27 triệu đồng từ bạn đọc và các nhà hảo tâm tới gia đình em Nguyễn Thị Nhung (SN 2003)- nhân vật trong bài viết "Rớt nước mắt tình cảnh cô gái đi kiếm tiền nuôi em ăn học gặp nạn thương tâm ở xứ người", mã số MT04.

 Gặp nạn thương tâm, em Nhung đang rất nguy kịch tại một Bệnh viện ở Đài Loan.

Gặp nạn thương tâm, em Nhung đang rất nguy kịch tại một Bệnh viện ở Đài Loan.

Nhung sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Bố mẹ em cả đời chỉ biết làm lụng, cày cuốc trên mảnh đất cằn cỗi để nuôi bốn người con. Nhung là con gái thứ hai trong gia đình, nhưng ngay từ khi còn rất nhỏ, em đã sớm hiểu rõ những khó khăn của gia đình và chấp nhận hy sinh những năm tháng tuổi trẻ để gánh vác phần nào gánh nặng ấy.

Vì gia cảnh khốn khó, Nhung đành từ bỏ ước mơ học hành, bỏ lại sau lưng cặp sách còn thơm mùi giấy mới để sang Đài Loan với hy vọng có thể kiếm được chút tiền gửi về trả nợ, nuôi các em nhỏ ăn học và xây mơ ước về một tương lai tươi sáng hơn cho gia đình mình. Vậy mà tai nạn nghiệt ngã khiến em đang sống cảnh thập tử nhất sinh nơi xứ người.

Vào chiều ngày 23/8, sau khi tan ca làm việc, trên đường về Nhung bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ chẩn đoán Nhung bị gãy xương quai xanh, gãy xương hàm mặt, và nghiêm trọng nhất là chấn thương sọ não nặng. Từ đó đến nay, Nhung nằm bất động, hôn mê sâu, cơ hội tỉnh lại rất mong manh, và nếu có thể qua khỏi, em có thể trở thành người thực vật.

Nhận hung tin báo về, bố mẹ Nhung như ngã quỵ, lòng tan nát nhìn con gái mình lâm vào cảnh nguy nan mà không biết làm sao để cứu con. Số tiền đã vay cho Nhung đi xuất khẩu lao động vẫn chưa trả hết, giờ đây gia đình lại phải đối mặt với khoản tiền chữa trị khổng lồ.

Ông Nguyễn Bá Hạnh (bố Nhung) cho biết, từ ngày Nhung gặp nạn bên Đài Loan, cả nhà đứng ngồi không yên, phần vì lo sinh mệnh cho con, phần vì lo xoay sở tiền để lo viện phí nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên không biết bấu víu vào đâu.

 Đại diện Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ cùng chính quyền địa phương trao quà bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm đến gia đình em Nhung.

Đại diện Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ cùng chính quyền địa phương trao quà bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm đến gia đình em Nhung.

Thương cảm hoàn cho cảnh của em Nguyễn Thị Nhung, bạn đọc Báo GD&TĐ đã chung tay ủng hộ 27.404.745 triệu đồng.

Tại buổi trao quà, ông Phạm Công Hoa – Chủ tịch UBMTTQ xã Đỉnh Bàn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo GD&TĐ, bạn đọc cùng các tấm lòng hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ đến hoàn cảnh éo le tại địa phương.

“Mặc dù chính quyền đã quan tâm nhưng với tình cảnh hiện tại của gia đình em Nhung thật sự rất khó khăn, cần có sự hỗ trợ từ cộng đồng. Một lần nữa, thay mặt địa phương và gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự giúp đỡ của tất cả mọi người dành cho gia đình em Nhung cũng như các hoàn cảnh éo le, khó khăn khác”, ông Hoan chia sẻ thêm.

Danh sách các tấm lòng bạn đọc, nhà hảo tâm đã hỗ trợ và chia sẻ với hoàn cảnh em Nguyễn Thị Nhung, vui lòng xem

Vũ Long

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhieu-se-chia-den-voi-co-gai-kiem-tien-nuoi-em-gap-nan-thuong-tam-noi-xu-nguoi-post699656.html