Nhịn con trai đi thi vào lớp 10 như 'nhịn cơm sống'

Không phải chỉ mấy hôm thi nó mới 'dở chứng' hạch sách bố mẹ đủ điều như vậy, mà cách đây cả nửa năm, chúng tôi đã nhịn con như 'nhịn cơm sống'.

Con trai đang thi vào 10 nhưng tôi chỉ mong kỳ thi nhanh trôi qua không thì tôi trầm cảm. Ngay ngày thi đầu tiên, nó đã làm gia đình náo loạn. Buổi sáng nó nói ăn xôi, vợ tôi dậy từ 3-4h sáng nấu xôi để con ăn còn đi thi sớm nhưng đến khi ăn, nó lại đòi mua phở vì xôi khô khó nuốt. Tôi lại phải vội vàng chạy xuống mua phở để con ăn cho kịp giờ.

Cách đây cả nửa năm, chúng tôi nhịn con như "nhịn cơm sống" chỉ vì nó đang ôn thi vào 10 (ảnh minh họa: AI)

Cách đây cả nửa năm, chúng tôi nhịn con như "nhịn cơm sống" chỉ vì nó đang ôn thi vào 10 (ảnh minh họa: AI)

Trước kia cả nhà đã thống nhất bố chở đi thi, nhưng ăn sáng xong, đến giờ đi thi thì nó lại nói mẹ chở, vì nhìn mặt bố cau có nó không thích. Vợ tôi vừa thay đồ vừa lẩm bẩm vì bực nhưng khi con hỏi vẫn phải cố giãn cơ mặt, cười tươi để nó khỏi áp lực. Vợ tôi vốn có thói quen cứ ra ngoài là phải trang điểm, không sẽ rất tự ti, thế mà hôm nay để mặt mộc chở con đi thi nhưng vẫn phải “nhăn nhở” cho hài lòng con.

Buổi trưa đón con về, nó làm ầm lên vì lạc đề Văn, nhất quyết chiều không đi thi nữa. Vợ chồng tôi được phen nịnh nọt hết hơi, khuyên giải đủ đường thì chiều nó mới chịu lên xe để bố chở đi thi.

Không phải chỉ mấy hôm thi nó mới dở chứng như vậy, mà cách đây cả nửa năm, chúng tôi nhịn con như "nhịn cơm sống". Nó thức khuya chỉ để chơi cũng không ai dám nhắc nhở, dậy muộn cũng không dám gọi vì nó sẽ làm ầm lên là giám sát, là gây áp lực.

Tôi chỉ mong môn cuối nhanh chóng qua để còn chấn chỉnh lại con, chứ để nó thích làm gì thì làm như bây giờ, tôi sợ ít nữa con sẽ khó bảo. Không biết có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi không để cùng chia sẻ, động viên nhau vượt qua giai đoạn “nhà có người đi thi”.

Tiểu My/VOV.VN (ghi)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/nhin-con-trai-di-thi-vao-lop-10-nhu-nhin-com-song-post1205453.vov