Nhìn hai đại diện Đông Nam Á rời 'biển lớn'
Hai đại diện Đông Nam Á, Thái Lan và Indonesia nhận ngay 'bản án' rời giải chỉ sau 2 trận vòng bảng...
Chiều 20-2, đại diện Đông Nam Á thứ hai là U-20 Thái Lan đá thủ tục với Syria trận cuối vòng bảng rồi rời “biển lớn”, VCK U-20 châu Á.
Cái sân chơi U-20 châu Á rất đáng xem, nơi trình làng những đội trẻ của những nền bóng đá cực chất của châu lục dẫu bóng đá châu Á thực tế chưa phải là số má trên bình diện thế giới.
Song trong vòng một thập niên, VCK U-20 châu Á luôn hội tụ chất lượng chuyên môn, chất lượng cầu thủ rất đỉnh, các đội trẻ thể hiện rất trưởng thành.
Đại diện Đông Nam Á,nhà vô địch trẻ khu vực- U-20 Indonesia (đỏ) như "kẻ bị hành" của trò chơi "banh ma" trong trận thua Iran 0-3. Ảnh: CTP
VCK U-20 châu Á lần này diễn ra ở Trung Quốc có hai đại diện Đông Nam Á gồm U-20 Indonesia và U-20 Thái Lan. Bóng đá trẻ Đông Nam Á có tiến bộ, nhưng xét trên bình diện châu lục thì tuột hậu. Bóng đá trẻ Đông Nam Á “tiến 3” thì nhiều khu vực khác “tiến 5”, “tiến 7” và tất nhiên trong thể thao như thế là thụt lùi.
U-20 Thái Lan tham dự giải này cũng thường thôi, chất lượng cầu thủ của họ chẳng hơn U-20 Việt Nam (không góp mặt).
Đại diện Đông Nam Á thứ 2 là U-20 Thái Lan cùng bảng tử thần với Hàn Quốc, Nhật Bản và cũng liên tục bị "ăn hành". Ảnh: CTP
Riêng với U-20 Indonesia, sòng phẳng nhìn nhận đó là tập thể giỏi, thể hình đẹp, thậm chí là số 1 Đông Nam Á vì đã được đầu tư chu đáo cho World Cup U-17 mà hai năm trước Indonesia là chủ nhà. Năm ngoái thế hệ trẻ này của Indonesia vô địch Đông Nam Á, trong đó đánh bại Úc ở bán kết và Thái Lan ở chung kết. Sau đó Indonesia lại thêm một số gương mặt nhập tịch từ Hà Lan, nổi trội là tiền đạo Jens Raven ghi bàn như máy ở sân chơi Đông Nam Á.
Tuy nhiên dự VCK U-20 châu Á này họ ở bảng B cùng Iran, đương kim vô địch Uzbekistan và Yemen. Ra quân trận đầu gặp Iran, học trò HLV Indra Sjafri bị Iran đánh bại 3-0 theo cách rất dễ. Sang trận thứ 2 gặp Uzbekistan, Indonesia cũng thua thảm 1-3. Trận cuối Indonesia hòa danh dự với Yemen 0-0 mà thôi.
Nói thế để thấy rằng, trình độ bóng đá trẻ Đông Nam Á còn khoảng cách quá xa với phần còn lại.
Hai đại diện Đông Nam Á “bơi ra biển lớn”, U-20 Indonesia và U-20 Thái Lan đều sau hai trận đầu vòng bảng đã “nhận án” bị loại. U-20 Indonesia đã hoàn tất 3 trận. Còn U-20 Thái Lan chiều ngày 20-2 còn đá trận thủ tục với Syria nữa rồi rời Trung Quốc.
HLV Pereira của U-20 Thái Lan nhận xét: “Hàn Quốc và Nhật Bản trưởng thành và khỏe quá, họ ở đẳng cấp thế giới còn chúng tôi không là gì, không đủ sức tham gia trận đấu 90 phút khi đối đầu với Hàn Quốc và Nhật Bản.
Nguồn PLO: https://plo.vn/nhin-hai-dai-dien-dong-nam-a-roi-bien-lon-post835186.html