Nhìn lại cảm xúc của Ngọc Miu và đồng bọn khi tại phiên tòa xét xử

Khi nghe Viện kiểm sát đề nghị mức án, nhiều bị cáo trong số 10 bị cáo đã không giấu nổi sự bình tĩnh và bật khóc giữa tòa.

ăn Kính Dương (Hoàng "béo", 39 tuổi, quê Hà Nội) giữ được nét bình thản trong suốt phiên xử.

">

 Được xác định là "ông trùm" của đường dây sản xuất, buôn bán ma túy lớn nhất nước vào năm 2017, ăn Kính Dương (Hoàng "béo", 39 tuổi, quê Hà Nội) giữ được nét bình thản trong suốt phiên xử.

Được xác định là "ông trùm" của đường dây sản xuất, buôn bán ma túy lớn nhất nước vào năm 2017, ăn Kính Dương (Hoàng "béo", 39 tuổi, quê Hà Nội) giữ được nét bình thản trong suốt phiên xử.

">

 Đứng trước HĐXX, bị cáo trả lời rành rọt các câu hỏi mà chủ tọa, VKS và luật sư đưa ra. Gần cuối phần tranh luận, "ông trùm" còn lớn tiếng "bật" lại đại diện cơ quan công tố.

Đứng trước HĐXX, bị cáo trả lời rành rọt các câu hỏi mà chủ tọa, VKS và luật sư đưa ra. Gần cuối phần tranh luận, "ông trùm" còn lớn tiếng "bật" lại đại diện cơ quan công tố.

">

 Khi được trao đổi với luật sư, anh ta tỏ ra khá thoải mái.

Khi được trao đổi với luật sư, anh ta tỏ ra khá thoải mái.

khá tươi tỉnh khi xuất hiện tại tòa.
">

 Là người tình có một con chung với "ông trùm", nét mặt Vũ Hoàng Anh Ngọc (hotgirl Ngọc Miu, 25 tuổi, quê Hải Phòng) khá tươi tỉnh khi xuất hiện tại tòa.

Là người tình có một con chung với "ông trùm", nét mặt Vũ Hoàng Anh Ngọc (hotgirl Ngọc Miu, 25 tuổi, quê Hải Phòng) khá tươi tỉnh khi xuất hiện tại tòa.

">

 Đôi lúc, nữ bị cáo gốc Hải Phòng cười tươi trước khi HĐXX bắt đầu phiên xử.

Đôi lúc, nữ bị cáo gốc Hải Phòng cười tươi trước khi HĐXX bắt đầu phiên xử.

">

 Thế nhưng, khi bản thân bị đề nghị mức án 20 năm tù và hàng loạt đồng phạm đối diện án tử, Ngọc bật khóc.

Thế nhưng, khi bản thân bị đề nghị mức án 20 năm tù và hàng loạt đồng phạm đối diện án tử, Ngọc bật khóc.

Lê Hương Giang (31 tuổi, quê Hà Nội) tỏ ra khá "bất cần" khi đứng trước bục khai báo.
">

 Là cánh tay đắc lực cho Dương trong việc mua bán "cái chết trắng", Lê Hương Giang (31 tuổi, quê Hà Nội) tỏ ra khá "bất cần" khi đứng trước bục khai báo.

Là cánh tay đắc lực cho Dương trong việc mua bán "cái chết trắng", Lê Hương Giang (31 tuổi, quê Hà Nội) tỏ ra khá "bất cần" khi đứng trước bục khai báo.

">

 Đến khi bị VKS đề nghị mức hình phạt cao nhất, bị cáo òa khóc nức nở vì biết bản thân đang cận kề cửa tử.

Đến khi bị VKS đề nghị mức hình phạt cao nhất, bị cáo òa khóc nức nở vì biết bản thân đang cận kề cửa tử.

giao ma túy cho khách và quản lí tiền "đen". Bị đề nghị mức án chung thân, Huyền thoáng chút lo lắng nhưng cố kiềm lại cảm xúc.
">

 Nguyễn Thu Huyền (31 tuổi, quê Hà Nội) - "bóng hồng" có nhan sắc nổi bật trong đường dây là người hỗ trợ Dương giao ma túy cho khách và quản lí tiền "đen". Bị đề nghị mức án chung thân, Huyền thoáng chút lo lắng nhưng cố kiềm lại cảm xúc.

Nguyễn Thu Huyền (31 tuổi, quê Hà Nội) - "bóng hồng" có nhan sắc nổi bật trong đường dây là người hỗ trợ Dương giao ma túy cho khách và quản lí tiền "đen". Bị đề nghị mức án chung thân, Huyền thoáng chút lo lắng nhưng cố kiềm lại cảm xúc.

Bị cáo này có vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu,
chế tạo các công cụ, thử nghiệm những phản ứng hóa học để phục vụ sản xuất hàng trắng.
">

 Nguyễn Đức Kỳ Nam (51 tuổi, quê Hà Nội) thất thần khi bị đề nghị mức án tử hình về tội "Sản xuất trái phép chất ma túy".Bị cáo này có vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, chế tạo các công cụ, thử nghiệm những phản ứng hóa học để phục vụ sản xuất hàng trắng.

Nguyễn Đức Kỳ Nam (51 tuổi, quê Hà Nội) thất thần khi bị đề nghị mức án tử hình về tội "Sản xuất trái phép chất ma túy".Bị cáo này có vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, chế tạo các công cụ, thử nghiệm những phản ứng hóa học để phục vụ sản xuất hàng trắng.

">

 Là một trong 3 bị cáo bị đề nghị mức án chung thân, Phạm Thị Thu Huyền (31 tuổi, quê Hà Nội) chợt bàng hoàng, rơi nước mắt. Thế nhưng nữ bị cáo nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh ngay sau đó.

Là một trong 3 bị cáo bị đề nghị mức án chung thân, Phạm Thị Thu Huyền (31 tuổi, quê Hà Nội) chợt bàng hoàng, rơi nước mắt. Thế nhưng nữ bị cáo nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh ngay sau đó.

 Cũng bị đề nghị mức án tử hình nhưng Nguyễn Đắc Huy, Phạm Bảo Quân (áo xanh bên phải) vẫn giữ được sự bình tĩnh, cúi đầu.

Cũng bị đề nghị mức án tử hình nhưng Nguyễn Đắc Huy, Phạm Bảo Quân (áo xanh bên phải) vẫn giữ được sự bình tĩnh, cúi đầu.

Theo Đời sống và Pháp lý

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/nhin-lai-cam-xuc-cua-ngoc-miu-va-dong-bon-khi-tai-phien-toa-xet-xu-62572.html