Nhìn lại để đi tới

Những người đã từng trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giờ gặp lại nhau, thường nói câu này: 'Mới đó mà đã 50 năm rồi, nhanh thật!'. Thực ra nhanh hay chậm cũng do cảm giác của mình mang lại mà thôi.

Ngày 24/3/1975, tôi còn là một đứa trẻ, cùng đám bạn chạy theo chiếc xe “tàu bò” của bộ đội đi từ hướng xã Tịnh Phong vào trước cổng của UBND huyện Sơn Tịnh (cũ) mà không bị một ai cấm cản. Cảm giác vỡ òa sung sướng của một đứa trẻ 15 tuổi như tôi ngày ấy là bắt đầu từ hôm đó (24/3/1975), mình không còn phải nghe tiếng đề-pa của khẩu pháo 105mm đặt tại núi chi khu Sơn Tịnh nã lên vùng giải phóng hàng đêm nữa. Nghĩa là, từ hôm ấy, chiến tranh đã chấm dứt, làng tôi không còn phải chứng kiến những cái chết tức tưởi do pháo bầy, pháo chụp nữa.

Khu vực trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh hôm nay. Ảnh TL

Khu vực trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh hôm nay. Ảnh TL

Vâng, chúng ta đã khép lại cuộc kháng chiến ấy 50 năm rồi. Nhưng suốt trong 50 năm qua, cả dân tộc đã phải gồng mình lên để vượt qua nhiều một "cuộc chiến" khác. Nhìn lại chặng đường 50 năm qua không phải để than nghèo kể khổ mà là để nhắc nhở mỗi người rằng, chúng ta đã phải trả giá rất lớn để có cuộc sống thanh bình, no cơm ấm áo như hôm nay.

Quá khứ ấy đang là hành trang của cả dân tộc để bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xóa bỏ cấp huyện, sáp nhập một số tỉnh đã và đang được các cấp cấp ủy triển khai một cách nghiêm túc, được xem như một cuộc cách mạng triệt để và toàn diện nhất, để đất nước có một cơ thể khỏe mạnh, cường tráng trong tương lai.

Cứ nhìn mà xem, những công trình to nhất, hiện đại nhất được mọc lên mỗi ngày đủ để thấy sự chuyển mình lớn lao của đất nước. Hàng nghìn ký lô mét đường cao tốc trải dài khắp đất nước sẽ hoàn thành trong năm nay bằng những bước chạy thần tốc đủ để nói lên tiềm lực và sức mạnh của cả dân tộc đã được khơi dòng. Đặt mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm nay và tăng 2 con số vào những năm tiếp theo để thấy con đường mà đất nước đang đi là rất đúng hướng.

Đối với Quảng Ngãi, một tỉnh chịu nhiều mất mát trong chiến tranh, vẫn còn nhiều hạn chế trên bước đường xây dựng suốt 50 năm qua, nhưng bằng sự kiên trì, nỗ lực, sự bền lòng và chung sức của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, chúng ta đã có thể sánh vai với bè bạn trong khu vực và cả nước.

Sẽ còn nhiều khó khăn ở phía trước, song chúng ta đã có bước những bước đi vững chãi để hướng về phía trước.

TRẦN ĐĂNG

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/thoi-su/su-kien-binh-luan/202503/nhin-lai-de-di-toi-31a41be/