Nhìn lại hành trình tiếp sức mùa thi
Trở về nhà sau những ngày tiếp sức mùa thi, Tô Khánh Vân, Đội trưởng sinh viên tình nguyện Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) tại điểm Trường THCS-THPT Chu Văn An, chia sẻ, em đã có một mùa hè đáng nhớ khi được đồng hành cùng các bạn học sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua.

Các tình nguyện viên hòa cùng niềm vỡ òa, vui sướng của thí sinh khi hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Đội phản ứng nhanh tại điểm thi
Lần đầu chúng tôi gặp Khánh Vân là vào đầu tháng 6, thời điểm thành phố Hà Nội đang tổ chức . Lúc ấy, cùng với các bạn đồng trang lứa, Vân là tình nguyện viên tại điểm Trường trung học phổ thông Trần Phú (quận Hoàn Kiếm).
"Chúng em đều là sinh viên của các trường đại học trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, đến đây để làm công tác tình nguyện cho chương trình 'Tiếp sức mùa thi' do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động", Vân dõng dạc trả lời khi được một vị phụ huynh hỏi về hoạt động hỗ trợ thí sinh.
Tô Khánh Vân hiện là sinh viên năm nhất, Khoa Các khoa học ứng dụng, . Vân cho biết, vì yêu thích công tác tình nguyện, em sẵn sàng gác lại nhiều dự định trong mùa hè, sắp xếp việc thi cử cuối kỳ thật khoa học để dành thời gian cho hoạt động hỗ trợ mùa thi.
Gặp lại Khánh Vân trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cô sinh viên năm nhất dường như đã mạnh dạn và tự tin hơn trước. Giờ đây, Vân đảm nhận vị trí Đội trưởng sinh viên tình nguyện Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) tại điểm Trường trung học cơ sở-trung học phổ thông Chu Văn An (quận Tây Hồ).

Sinh viên Tô Khánh Vân chia sẻ về hành trình tiếp sức mùa thi.
Một ngày làm tình nguyện viên cho hành trình tiếp sức mùa thi của Tô Khánh Vân bắt đầu từ 5 giờ sáng. Khoác lên mình màu áo xanh của Đoàn Thanh niên, Vân sẵn sàng tinh thần, chuẩn bị đầy đủ tư trang, tự di chuyển bằng xe máy khoảng 30 phút từ ngoại thành vào trung tâm thành phố.
Đến điểm trường được phân công, Khánh Vân tập trung các thành viên, nhanh chóng sắp xếp đội hình và phân chia công việc. "Hình như, trải qua 2 đợt tiếp sức mùa thi, em thấy mình trưởng thành hơn một chút", Vân thì thầm với chúng tôi.
Theo Khánh Vân, không chỉ cổ vũ tinh thần cho các thí sinh, công việc của các tình nguyện viên còn là hỗ trợ những công tác "vòng ngoài" điểm thi để kỳ thi diễn ra suôn sẻ.
Thông thường, tại từng điểm trường, đội hình tình nguyện viên sẽ được chia thành các nhóm: nhóm giao thông-môi trường (để hỗ trợ phụ huynh trong việc đỗ xe, lấy xe khi đưa-đón thí sinh và giữ gìn sạch sẽ vỉa hè); nhóm cổ vũ (gồm những bạn hướng ngoại, giao tiếp cởi mở trong đội) và nhóm truyền thông (nhằm ghi nhận và chia sẻ những hình ảnh, nội dung trong mùa thi tuyển sinh).

Các tình nguyện viên nhiệt tình cổ vũ khi có thí sinh bước ra từ điểm thi.
"Kế hoạch phân chia công việc tình nguyện tại điểm thi kỹ càng là thế, nhưng lắm lúc, cả đội rơi vào những tình thế bất ngờ. Khi này, chúng em cần phản ứng nhanh, linh động và phối hợp nhuần nhuyễn giữa các thành viên mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp sức mùa thi", tình nguyện viên Khánh Vân cho biết.
Thời điểm trước khi kết thúc buổi thi, các phụ huynh thường đến để đón con em mình rất đông. Lúc này, nhóm giao thông-môi trường sẽ được huy động thêm nhân sự từ hai nhóm còn lại. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các đồng chí Công an phụ trách bảo đảm an ninh-trật tự tại điểm thi, các tình nguyện viên sẽ hỗ trợ phụ huynh dừng, đỗ phương tiện đúng nơi quy định, tránh làm tắc nghẽn giao thông trước cổng trường.
Kế hoạch phân chia công việc tình nguyện tại điểm thi kỹ càng là thế, nhưng lắm lúc, cả đội rơi vào những tình thế bất ngờ. Khi này, chúng em cần phản ứng nhanh, linh động và phối hợp nhuần nhuyễn giữa các thành viên mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp sức mùa thi.
Tô Khánh Vân, sinh viên năm nhất, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
"Điều khiến em nhớ nhất trong 2 ngày diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là sự ra đời của nhóm 'hộ tống'. Dù chuẩn bị đâu vào đấy, nhưng một ngày trước khi ra quân, xem bản tin thời sự và biết được Hà Nội lúc nắng, lúc mưa, chúng em đã rất lo lắng. Thời tiết thất thường có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các sĩ tử", Vân nhớ lại.
Sau khi bàn bạc, tại điểm thi, đội phản ứng nhanh này quyết định thành lập thêm một nhóm chuyên... cầm ô để che nắng, che mưa cho thí sinh, mang tên: "hộ tống" thí sinh.
"May mắn là trước đó, em đã dặn dò tất cả thành viên trong đội mang theo càng nhiều ô đến điểm thi càng tốt đề phòng trường hợp trời mưa. Kết thúc 2 ngày thi, cả đội mới nhẹ nhõm vì hoàn tất công việc", Khánh Vân thông tin.
"Vì chúng em cũng từng trải qua mùa thi ấy"
Với Bùi Mạnh Quyết, sinh viên năm hai, Khoa Điện-Điện tử, Trường đại học Mở Hà Nội, hành trình tiếp sức mùa thi đã để lại trong em những kỷ niệm khó quên. Đây là năm đầu tiên Mạnh Quyết tham gia vào chương trình "Tiếp sức mùa thi" nên em có phần hồi hộp. Song, Quyết nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh cho mình.
"Vì chúng em cũng từng trải qua mùa thi ấy nên hiểu rằng, các bạn thí sinh sẽ không tránh khỏi sự áp lực. Đặt mình vào tâm thế của các bạn để thấu hiểu, chúng em muốn truyền sự tự tin, nguồn năng lượng và tâm lý thoải mái. Chỉ khi tự tin bước vào phòng thi, các bạn mới làm bài với trạng thái tốt nhất", Mạnh Quyết cho hay.

Cái ôm động viên ấm áp và thấu hiểu của tình nguyện viên dành cho thí sinh.
Còn với Nguyễn Thị Mai Hương, sinh viên Khoa Quốc tế Pháp ngữ, Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), bao nhiêu lần tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi" là bấy nhiêu lần Hương nhớ về những kỷ niệm thi tốt nghiệp thời trung học.
"Sau mỗi buổi thi kết thúc, thấy các bạn ùa ra cổng trường, lao vào vòng tay bố mẹ, được chào đón trong tiếng cổ vũ của tình nguyện viên, em lại nhớ về mùa thi mà mình từng trải qua. Ngày ấy, mẹ cũng đứng đợi em ở ngoài điểm thi, chen chúc giữa dòng người đông đúc. Nhìn thấy mẹ, em đã rất xúc động", Mai Hương hồi tưởng.
Nhớ về kỷ niệm đó, Hương lại càng thấu hiểu cho các thí sinh. "Tham gia hành trình tiếp sức mùa thi cũng cho em thêm nhiều trải nghiệm khó quên. Em học hỏi được thêm nhiều kỹ năng, giỏi lắng nghe và thấu hiểu hơn, biết cách giao tiếp cũng như làm việc nhóm tốt hơn trước", Mai Hương nói.

Phan Nam Khánh tặng bánh cho thí sinh sau buổi thi. Chiếc bánh được đính kèm tờ giấy ghi chú: "Cảm ơn em đã nỗ lực hết mình".
Yêu màu áo xanh của , Phan Nam Khánh, sinh viên năm ba, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), đã đồng hành cùng chương trình "Tiếp sức mùa thi" suốt 3 năm qua.
Trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Thành phố Hà Nội diễn ra vào đầu tháng 6, Nam Khánh được xem là "anh cả" của đội sinh viên tình nguyện Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) tại điểm Trường trung học phổ thông Trần Phú.
Phan Nam Khánh cũng là người giúp Khánh Vân, Mai Hương và nhiều sinh viên khác nhanh chóng "nhập cuộc" hành trình tiếp sức mùa thi. Theo Khánh, lớp thanh niên bao giờ cũng tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết và nhanh nhẹn. Cho nên, các bạn không ngại khó, không ngại khổ, sẵn sàng có mặt khi được điều động.
Bắt đầu công việc tình nguyện bằng sự đồng cảm, Phan Nam Khánh chia sẻ, bên cạnh việc "tiếp sức" cho thí sinh, cũng cần "tiếp sức" tinh thần cho cả phụ huynh.
"Một lời động viên, lời an ủi hoặc sự hỗ trợ như tặng nước, tặng bánh trong lúc đợi thí sinh thi xong cũng là cần thiết đối với bậc phụ huynh để hành trình tiếp sức mùa thi trở nên trọn vẹn hơn", Nam Khánh nói thêm.
Sức sống từ màu áo xanh tình nguyện
Theo anh Đào Nguyễn Đức Khánh, Bí thư Đoàn phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, vào những mùa thi, ngoài màu áo trắng của các thí sinh, không khó để nhận ra màu áo xanh nổi bật của thanh niên tình nguyện. "Họ là những bạn trẻ giàu nhiệt huyết và đầy tinh thần trách nhiệm, luôn sẵn sàng hỗ trợ cho cả thí sinh và phụ huynh tại các điểm thi".
Có con vừa tham gia Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội, chị Nguyễn Thùy Linh, trú tại quận Hoàn Kiếm cho hay: "Ở nhà, con rất lo lắng, nhưng khi đến điểm thi, được các anh, chị tình nguyện viên cổ vũ nhiệt tình, cháu đã thoải mái hơn rất nhiều. Nhờ đó, tôi cũng yên tâm hơn".
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhin-lai-hanh-trinh-tiep-suc-mua-thi-post890181.html