Nhìn ra thế giới: Nghệ sỹ Trung Quốc và những câu chuyện giữ lửa đam mê nghệ thuật (phần 1)

Phùng Đại Trung được biết đến là một trong những nghệ sỹ vẽ tranh hàng đầu tại Trung Quốc. Ông đã dành hơn 6 thập kỷ để tạo nên hàng trăm tác phẩm về vị vua của rừng xanh, loài hổ, nhằm tôn vinh và bày tỏ lòng kính trọng đối với quê hương mình. Những tác phẩm của ông đã thể hiện những kỹ thuật hội họa đa dạng với những nét bút sáng tạo, tinh tế.

Thay vì nối nghiệp cha mình, ông Phùng đã quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật. Những bức vẽ của ông luôn được lấy cảm hứng từ tình yêu quê hương, thành phố Bản Khê. Đây cũng là nơi sinh sống của loài hổ nổi tiếng ở Trung Quốc.

Ông Phùng nổi tiếng với những bức vẽ sáng tạo, táo bạo và không gò bó, được giới chuyên gia đánh giá là “những con hổ đẹp nhất thế giới”.

Những con hổ trong tranh của ông Phùng có một nét gì đó giống người hơn, dũng mãnh nhưng nhân từ, dũng cảm nhưng hiền lành. Dưới nét vẽ của ông, những con hổ cũng chứa đựng ý nghĩa văn hóa, giúp nâng tầm các tác phẩm nghệ thuật lên một tầm cao mới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Đỗ Lê Ngọc Anh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nhin-ra-the-gioi-nghe-sy-trung-quoc-va-nhung-cau-chuyen-giu-lua-dam-me-nghe-thuat-phan-1