Nhìn thấy 3 con tin được Hamas thả, người Israel phẫn nộ

Lực lượng Hamas trao trả thêm 3 con tin cho Israel – những người có vẻ ngoài gầy gò và ốm yếu – khiến dư luận ở Israel 'bị sốc'.

Hamas tổ chức buổi lễ trao trả 3 con tin người Israel (ảnh: Reuters)

Hôm 8/2, Hamas và Israel tiếp tục trao trả con tin/tù nhân theo thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 15 tháng ở Dải Gaza.

3 con tin được Hamas trả tự do là Ohad Ben Ami, Eli Sharabi và Or Levy. Trước khi trở về Israel, họ được các chiến binh Hamas đưa lên bục phát biểu và nhận văn bản, dường như là quyết định trao trả.

Theo Reuters, đây là cách Hamas phô trương thanh thế ở Dải Gaza, sau khi quân đội Israel thực hiện lệnh ngừng bắn và nới vòng vây.

Điểm đáng chú ý là cả 3 con tin, Ohad Ben Ami, Eli Sharabi và Or Levy, đều trong tình trạng gầy gò, yếu ớt.

“Con tôi trông như một bộ xương. Thật kinh khủng”, mẹ vợ của Ohad Ben Ami – bà Michal Cohen – nói.

Tình trạng sức khỏe của các con tin khiến dư luận Israel phẫn nộ, Times of Israel đưa tin.

Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu – gọi tình trạng của 3 con tin là “kinh khủng” và cam kết sẽ giải quyết vấn đề với Hamas.

“Những hình ảnh gây sốc này sẽ không bị bỏ qua mà không có phản ứng”, Văn phòng Thủ tướng Israel dẫn lời ông Netanyahu.

Tổng thống Israel – ông Isaac Herzog – mô tả “buổi lễ” trao trả con tin của Hamas là “tàn ác”.

“Đây là tội ác”, ông Herzog nói.

Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar tuyên bố, trong khi nhiều nước lo ngại về nạn đói ở Dải Gaza, thì chính những con tin Israel lại bị bỏ đói.

“Hình ảnh không biết nói dối. Lính Hamas và cư dân ở Dải Gaza trông hoàn toàn ổn. Trong khi con tin người Israel nhìn như những người vừa sống sót sau một cuộc thảm sát. Trong ảnh, họ là những người duy nhất phải chịu đựng nạn đói”, ông Sa'ar phát biểu trên mạng xã hội X.

“Hamas đã phạm tội ác. Họ phải bị xóa bỏ”, ông Sa'ar tuyên bố.

Or Levy, con tin người Israel, trong tình trạng gầy gò và ốm yếu (ảnh: Reuters)

Israel thả tù nhân

Israel hôm 8/2 đã thả 183 người Palestine trong đợt trao đổi tù nhân lấy con tin lần thứ 5 thông qua Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế.

Tại Ramallah (thuộc Bờ Tây do Israel kiểm soát) người Palestine chào đón 42 tù nhân được Israel trả tự do, trong số đó có Eyad Abu Shkaidem – người bị Israel kết 18 án tù chung thân với cáo buộc tổ chức các vụ tấn công tự sát.

“Hôm nay, tôi được tái sinh”, Shkaidem nói trong tiếng reo hò của đám đông.

Theo Shkaidem, nhiều tù nhân Palestine có sức khỏe kém và họ bị ngược đãi trong thời gian dài.

Vương Quốc – Reuters, Times of Israel

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.kienthuc.net.vn/doi-song-24h/nhin-thay-3-con-tin-duoc-hamas-tha-nguoi-israel-phan-no-237536.html