Nhịp cầu hy vọng

Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, giữa những cơn mưa bất chợt của miền Trung, hàng ngàn con người trên khắp mọi miền đất nước đang miệt mài 'vượt nắng, thắng mưa' để hoàn thành một sứ mệnh đầy nhân văn: xóa bỏ những căn nhà tạm, nhà dột nát. Đây không chỉ là một chương trình xây dựng, mà là hành trình dựng xây những nhịp cầu hy vọng, nối liền những mảnh đời khó khăn với giấc mơ về một mái ấm vững chắc, một tương lai tươi sáng hơn.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị (ở giữa) cùng chính quyền địa phương, bà con bản K-Ai (xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị) làm lễ động thổ khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Hòa

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị (ở giữa) cùng chính quyền địa phương, bà con bản K-Ai (xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị) làm lễ động thổ khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Hòa

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đang bước vào giai đoạn nước rút, với mục tiêu đầy ý nghĩa: trao mái ấm cho người có công với cách mạng trước ngày 24/7, kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trước ngày 31/8. Tính đến ngày 19/7, cả nước đã hỗ trợ 266.511 căn nhà, trong đó, 1.893 căn mới được trao trong hơn một tuần, như những viên gạch vững chãi đặt vào nền móng của lòng tri ân và sự sẻ chia. Nhưng con số không phải là tất cả. Đằng sau mỗi căn nhà là một câu chuyện, một số phận và một niềm hy vọng được thắp sáng.

Có thể thấy rõ, hành trình này không hề dễ dàng. Các địa phương đối mặt với muôn vàn khó khăn, từ nguồn ngân sách hạn chế đến những trở ngại hành chính trong bối cảnh sáp nhập đơn vị cấp tỉnh. Ngân sách Trung ương chưa kịp phân bổ, nhưng các địa phương không chờ đợi. Họ chủ động ứng trước kinh phí từ ngân sách địa phương, từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo và nhiều nguồn lực hợp pháp khác. Sự cam kết ấy tựa như ngọn lửa bền bỉ, cháy sáng giữa những cơn gió lạnh của khó khăn. Đặc biệt, ở những vùng sâu, vùng xa, nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, những con đường lầy lội, những cơn mưa rừng khắc nghiệt càng khiến công việc thêm phần gian nan. Nhưng chính trong khó khăn, tinh thần đoàn kết và quyết tâm của cả hệ thống chính trị đã tạo nên những kỳ tích.

Tỉnh Quảng Trị mới, được sáp nhập từ Quảng Bình và Quảng Trị cũ, là một minh chứng sống động. Trong bối cảnh bộn bề của việc tái cấu trúc hành chính, tỉnh đã đạt được con số ấn tượng: khởi công 4.903/4.907 hộ có nhu cầu, đạt 99,9% kế hoạch. Mỗi căn nhà hoàn thành là một câu chuyện cảm động vì nó không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn là bệ phóng cho những ước mơ vươn lên, thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của nghèo khó.

Cũng có thể nhận thấy rõ, ý nghĩa của chương trình này vượt xa những con số khô khan. Mỗi căn nhà được trao đi là một lời tri ân sâu sắc tới những người đã cống hiến cho đất nước, là sự sẻ chia với những mảnh đời còn nhiều khó khăn. Nó không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là biểu tượng của sự an toàn, của lòng tin vào tương lai. Hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giống như việc xây dựng những chiếc cầu vững chãi, bắc qua những cơn dông bão của cuộc đời, đưa người dân đến bến bờ của sự ổn định và thịnh vượng.

Những ngày này, cả nước đang dồn sức cho cú nước rút cuối cùng. Những căn nhà cuối cùng dành cho người có công đang được hoàn thiện, như những nốt nhạc cuối trong bản giao hưởng của lòng biết ơn. Và khi ngày 31/8 đến, khi những hộ nghèo nhận được mái ấm mới, đó sẽ là thời khắc hạnh phúc, bởi chúng ta đã cùng nhau xây nên những nhịp cầu hy vọng, vững bền qua thời gian. Mỗi căn nhà không chỉ là một công trình, mà là một lời hứa, một cam kết rằng không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của đất nước.

Thái Bình

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhip-cau-hy-vong-post492772.html