Nhịp cầu mới, niềm vui mới trên vùng quê An Giang
Cầu Kênh Từ Bi số 70 đang dần thành hình từ những ngày công của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và người dân xã Thạnh Lộc (An Giang).

Nhộn nhịp trên công trường xây dựng cầu Kênh Từ Bi số 70 tại xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang.
Giữa những ngày tháng Bảy, tại ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc (tỉnh An Giang), công trường xây dựng cầu Kênh Từ Bi số 70 (cầu Kinh 6) luôn rộn ràng tiếng máy trộn bê tông, tiếng xẻng xúc cát và tiếng búa gõ vào những thanh sắt.
Trên nền đất nơi vùng quê nhỏ, màu áo xanh của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Lộc hòa cùng màu áo đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương tạo nên một khung cảnh lao động sôi nổi. Họ không chỉ chung tay xây dựng một cây cầu mới, mà còn góp sức vun đắp tình đoàn kết quân - dân qua những phần việc thiết thực trong chương trình Tết Quân - Dân năm 2027.

Cầu Kênh Từ Bi số 70 có chiều dài 39m, được đầu tư xây dựng với kinh phí hơn 632 triệu đồng.
Từ sáng sớm, công trường đã nhộn nhịp. Những xe rùa chở cát, đá nối nhau lăn bánh trên con đường nhỏ. Bao xi măng được chuyền tay, từng thanh sắt được buộc chắc chắn, những mẻ bê tông liên tục được đổ xuống mặt cầu. Dưới cái nắng tháng Bảy, mồ hôi thấm ướt lưng áo nhưng không ai ngơi tay.
Cầu Kênh Từ Bi số 70 dài 39m, rộng 3,5m, được đầu tư hơn 632 triệu đồng từ nguồn kinh phí thực hiện chương trình Tết Quân - Dân năm 2027. Tham gia xây dựng có 5 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 20 chiến sĩ dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Lộc cùng nhiều đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương. Mỗi người góp một phần công sức để cây cầu sớm thành hình.

Những đôi tay khéo léo dựng nên một công trình phục vụ dân sinh.
Với người dân ấp Hòa Lợi, cây cầu mới là điều mong mỏi suốt nhiều năm. Cây cầu cũ nhỏ hẹp, xuống cấp khiến việc đi lại, vận chuyển nông sản và đưa đón học sinh gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Hà, người dân xã Thạnh Lộc, chia sẻ: “Bà con mong có cây cầu này từ lâu rồi. Thấy bộ đội, dân quân và các đoàn thể cùng đến giúp xây cầu, ai cũng vui. Có cầu mới, việc đi lại thuận tiện hơn, con em đến trường an toàn hơn, chở lúa, chở trái cây cũng đỡ vất vả”.
Giữa công trường, các chiến sĩ dân quân thường trực miệt mài với từng phần việc. Người khiêng sắt, người trộn bê tông, người cẩn thận lắp từng tấm ván khuôn. Những đôi tay vốn quen với thao trường, huấn luyện nay lại khéo léo dựng nên một công trình phục vụ dân sinh.


Cầu Kênh Từ Bi số 70 là một trong những công trình trọng điểm của Tết Quân - Dân năm 2027.
Chiến sĩ Trần Nhật Luân, dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Lộc, bộc bạch: “Được góp sức xây cầu cho bà con là niềm vui của chúng tôi. Dù công việc khá nặng, thời tiết nắng nóng nhưng anh em luôn động viên nhau cố gắng để công trình hoàn thành đúng tiến độ. Thấy bà con phấn khởi, ai cũng có thêm động lực”.
Theo Đại úy Lê Minh Trí, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Lộc, cầu Kênh Từ Bi số 70 là một trong những công trình trọng điểm của chương trình Tết Quân - Dân năm 2027. Việc cán bộ, chiến sĩ cùng đoàn viên, thanh niên và người dân trực tiếp tham gia xây dựng không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn mà còn thắt chặt hơn tình đoàn kết quân - dân, chung sức xây dựng quê hương.
Từng lớp bê tông dần phủ kín mặt cầu, những nhịp cầu mới cũng hiện lên vững chãi giữa vùng quê. Ít lâu nữa, khi cầu Kênh Từ Bi số 70 hoàn thành, những chuyến xe chở nông sản sẽ thuận lợi hơn, học sinh sẽ đến trường an toàn hơn và người dân sẽ không còn nỗi lo mỗi mùa mưa lũ.












