Nhịp cầu nhân ái

Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Minh Long, trực thuộc Hội LHTN Việt Nam huyện Minh Long, đã gắn kết những tấm lòng nhân ái, sẻ chia, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Minh Long Nguyễn Thị Lệ cùng các thành viên trong CLB thường xuyên đến thăm hỏi, động viên gia đình em Nguyễn Việt Trường, ở thôn 2, xã Long Hiệp (Minh Long). Chị Nguyễn Thị Trúc (mẹ của Trường) không có việc làm ổn định, nên gia đình Trường ở tạm trong căn nhà thuê, không có vật gì giá trị.

Câu lạc bộ Thiện nguyện Minh Long đến nhà thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Đinh Thị Bôn, ở thôn Đồng Tròn, xã Long Sơn (Minh Long). ẢNH: PV

Câu lạc bộ Thiện nguyện Minh Long đến nhà thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Đinh Thị Bôn, ở thôn Đồng Tròn, xã Long Sơn (Minh Long). ẢNH: PV

Tháng 6/2024, Trường bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông phải đưa ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị. Thời điểm đó, chi phí điều trị cho Trường vượt khả năng của gia đình. Vì vậy, CLB Thiện nguyện Minh Long đã kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ em Trường. Trong vòng 3 ngày, CLB nhận được trên 16 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ. Chị Trúc xúc động bày tỏ, nhờ có số tiền hỗ trợ, gia đình tôi có thêm chi phí chữa trị cho con. Hiện sức khỏe của Trường dần hồi phục, gia đình tôi rất mừng và biết ơn những tấm lòng nhân ái đã giúp đỡ.

Với những việc làm nhân văn, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”, CLB Thiện nguyện Minh Long đã được Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên; UBND huyện Minh Long khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023.

Chị Nguyễn Thị Lệ chia sẻ, tôi công tác ở Trạm Y tế xã Thanh An, nên mãi trăn trở khi chứng kiến nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có tiền chữa trị. Vì thế, tôi cùng các thành viên CLB Thiện nguyện Minh Long luôn cố gắng kết nối những tấm lòng nhân ái để hỗ trợ, chia sẻ với bệnh nhân nghèo, giúp họ vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật. Khi được hỏi về những kỷ niệm khó quên trong hành trình thiện nguyện, chị Lệ trầm tư bảo, các trường hợp CLB giúp đỡ đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Chúng tôi đều thấy xót xa, nhất là các em nhỏ đang tuổi đến trường, vui chơi mà phải chịu đau đớn bởi bệnh hiểm nghèo.

Hay trường hợp của chị Đinh Thị Bôn, ở thôn Đồng Tròn, xã Long Sơn bị bệnh hiểm nghèo. Vợ chồng chị Bôn thuộc diện hộ nghèo của địa phương, chồng làm nông không đủ chi phí trang trải cuộc sống. Chị Bôn bị bệnh, chồng phải ở nhà vừa chăm vợ, vừa lo cho 3 đứa con nhỏ. Không có tiền để đi bệnh viện điều trị, nên chị Bôn đành ở nhà cầm cự với thuốc giảm đau. “Đến nhà gặp hoàn cảnh như chị Bôn, chúng tôi không kìm nén được cảm xúc, tự động viên mình phải cố gắng để kêu gọi giúp đỡ. Trong quá trình làm công tác thiện nguyện, chúng tôi gặp không ít khó khăn nhưng chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Bởi sẻ chia, giúp đỡ người nghèo khó là niềm vui trong cuộc sống đối với những thành viên của CLB Thiện nguyện Minh Long", chị Lệ bày tỏ.

Thành viên Câu lạc bộ Thiện nguyện Minh Long đến nhà thăm hỏi sức khỏe em Nguyễn Việt Trường, ở thôn 2, xã Long Hiệp (Minh Long).

Thành viên Câu lạc bộ Thiện nguyện Minh Long đến nhà thăm hỏi sức khỏe em Nguyễn Việt Trường, ở thôn 2, xã Long Hiệp (Minh Long).

Từ năm 2021 đến nay, CLB Thiện nguyện Minh Long đã vận động giúp đỡ, tặng quà cho hơn 30 hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Minh Long, với tổng số tiền quyên góp hơn 300 triệu đồng. Câu lạc bộ thành lập đến nay gần 3 năm, hiện có 30 thành viên tham gia. Thành viên CLB ở nhiều độ tuổi, làm nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng có chung tấm lòng thiện nguyện, mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé của mình để giúp đỡ các hoàn cảnh vượt qua thời điểm khó khăn.

Chị Phan Thị Ánh Ly, thành viên của CLB Thiện nguyện Minh Long chia sẻ, dù bận rộn với công việc hằng ngày, nhưng các thành viên trong CLB luôn cố gắng để đóng góp theo cách của mình. Người góp công, góp tiền, hay vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp, các nhà hảo tâm qua mạng xã hội... để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi khi tận tay trao món quà đến các gia đình, chúng tôi cảm thấy ấm áp khi gieo mầm hy vọng, bắc nhịp cầu yêu thương tới những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.

Bài, ảnh: TRUNG ÂN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/xa-hoi/202408/nhip-cau-nhan-ai-af40f1c/