Nhịp sống khó tin ở xóm đường tàu phố Phùng Hưng

Xóm đường tàu nằm ngay phố Phùng Hưng, vẫn thản nhiên giữ được dáng vẻ yên bình khó tin từ cảnh vật cho đến con người. Nó khiến cho Hà Nội trở nên cổ kính, nên thơ, bình lặng và đầy chất phiêu lưu mạo hiểm giữa nhịp sống tấp nập của dòng người qua lại.

Ít ai nghĩ đây là cảnh cung đường sắt Hà Nội chạy dài 20km từ ga Long Biên đến ga Văn Điển.

Người ta quen gọi nơi đây với cái tên là “xóm đường tàu” bởi sinh hoạt của những người dân ở đây đều gắn liền với đường ray. Họ tụ tập cùng trò chuyện, hàn huyên từ trẻ em đến người già.

Từ anh thợ hàn cần mẫn làm việc cạnh đường sắt...

Cho đến những bà cụ ngồi thu gom rác.

Mỗi người mang một phận đời khác nhau. Họ lặng lẽ làm việc, lặng lẽ sống ở xóm đường tàu.

Một khoảnh khắc bình yên của cặp vợ chồng đang ngồi ngắm nhìn thành phố, ngắm nhìn dòng người qua lại tấp nập trên tuyến phố Phùng Hưng.

Vào mỗi buổi chiều, khi cái nắng oi bức đã tắt dần, cũng là lúc họ rủ nhau ra mép đường tàu cùng trò chuyện, hàn huyên chuyện đời, chuyện người.

Một góc của cung đường sắt chạy dài hơn 20km.

Dẫu có thế nào thì xóm đường tàu vẫn luôn giữ được cái dáng vẻ của những con người sống lặng thầm, cần mẫn, sống để mưu sinh trên phố đông người qua. Xóm đường tàu Phùng Hưng hay Trần Phú, Khâm Thiên luôn tồn tại một nét đẹp xưa cũ của Hà Nội, là nơi lưu giữ chút yên bình khó tin của Hà Nội giữa cuộc sống xô bồ này.

Thanh Nga

SVO

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/nhip-song-kho-tin-o-xom-duong-tau-pho-phung-hung-1624719.tpo