Nhịp sống trở lại sau mưa lũ ở ngôi làng ven sông Ba Hạ
Thạnh Hội là một thôn của xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk nằm ven sông Ba Hạ. Trận lũ lịch sử vừa qua, cả thôn chìm trong biển nước với đỉnh lũ ngày 19/11 lên tới gần 4 mét. 2 ngày sau nước rút, phóng viên Báo Nhân Dân đã có mặt tại ngôi làng để ghi lại những hình ảnh mang tín hiệu tích cực, một 'khởi đầu mới' của người dân nơi đây.

Những nụ cười trên đường làng đã dần trở lại.

Thạnh Hội là một thôn của xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk nằm ven sông Ba Hạ. Trong trận lũ lịch sử vừa qua, từ ngày 18/11, cả thôn chìm trong biển nước. Mực nước cao nhất vào đỉnh lũ 19/11 lên tới 4 mét, khiến tài sản của người dân trong thôn gần như thiệt hại hoàn toàn.

Theo người dân địa phương, Thạnh Hội là một trong những nơi ngập đầu tiên tại Phú Yên. Tuy nhiên, ngay sau khi nghe tiếng còi báo xả lũ, người dân đã nhanh chóng tìm nơi an toàn nên may mắn không xảy ra thiệt hại về người.

Hàng chục hecta mía - loại nông sản chủ lực của thôn hiện không thể thu hoạch do đã hỏng vì ngâm nước quá lâu.

Điện và nước sạch của người dân hiện vẫn chưa được phục hồi, nhiều hộ gia đình buộc phải hứng nước mưa để sinh hoạt.

Nhiều người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng trong ký ức chạy lũ vừa qua, dù lũ lụt đối với ngôi làng ven sông Ba Hạ này vẫn diễn ra thường xuyên trong mùa mưa mỗi năm.

Trưa 24/11, mưa đã giảm, có thời điểm trời hửng nắng. Màu xanh của bầu trời xuất hiện khiến nhiều người dân phấn chấn.

Cuộc sống bắt đầu trở lại bằng việc sửa chữa những tài sản hư hỏng.

Bên trong một xưởng sửa chữa xe máy đang hoạt động "hết công suất" tại Thạnh Hội.

Nhiều người thợ sửa xe hiện chỉ lấy tiền vật tư thiết bị và miễn phí hoàn toàn tiền công để hỗ trợ bà con.

Những ngôi nhà cũng đang được dọn dẹp, đồ dùng có thể tái sử dụng sẽ được vệ sinh và sửa chữa.

Những ngôi nhà cũng đang được dọn dẹp, đồ dùng có thể tái sử dụng sẽ được vệ sinh và sửa chữa.

Khung cảnh bình yên dần trở lại khi những đứa trẻ được về lại ngôi nhà thân yêu sau những ngày "chạy lũ".

Cụ bà cười tươi khi dòng nước lũ vẫn để lại cho căn nhà vài bộ bát đĩa và tấm bảng "mừng thọ".

Các tài sản được tàu, ghe đưa tới nơi an toàn trong những ngày trước đó đang được đưa trở lại để phục vụ các gia đình.

Những người phụ nữ tươi vui sau khi nhận quà cứu trợ từ các mạnh thường quân.

Những xe múc và trang thiết bị hạng nặng được vận hành ngày đêm để dọn dẹp đường làng, ngõ xóm - tuyến huyết mạch để tái ổn định hoạt động lao động - sản xuất.

Nụ cười trên đường làng đã trở lại.

Hoạt động sản xuất cũng bắt đầu được khởi động.

Nhịp sống đang bắt đầu trở lại ở một vùng rốn lũ ven sông Ba Hạ.












