Nhớ Bác, lòng ta trong sáng hơn

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, đã trọn đời hy sinh vì Tổ quốc, vì Đảng, vì nhân dân, là biểu tượng sáng ngời của người cách mạng. Như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Nhớ về Bác để lòng ta trong sáng hơn. Nhớ về Bác để mỗi chúng ta thấy rõ trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại ngày nay…

“Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng. 30 năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông. 30 năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công. Việt Nam Hồ Chí Minh. Việt Nam Hồ Chí Minh. Việt Nam Hồ Chí Minh. Việt Nam Hồ Chí Minh!". Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm nay, trong không khí hân hoan của cả nước chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những giai điệu trong ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” của nhạc sĩ Phạm Tuyên vang lên trên từng góc phố. Dù Bác đã về với thế giới người hiền nhưng hình ảnh của Người vẫn mãi mãi trường tồn, là niềm tự hào của toàn dân tộc Việt Nam.

Cuộc đời 79 năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Là người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, cùng với toàn Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo quần chúng nhân dân yêu nước đoàn kết đứng lên đấu tranh giành lại nền độc lập dân tộc. Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho Tổ quốc, cho Đảng, cho nhân dân, không gợn một chút riêng tư. Trong những dòng Di chúc để lại, Người cũng dành tất cả sự trăn trở, nghĩ suy cho Tổ quốc. Thậm chí, ngay cả khi nói về việc riêng cũng là để phụng sự đất nước: “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.

Cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn dân tộc ta một di sản tư tưởng vô cùng quý báu. Đó là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; về sự vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn dân tộc; về tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về vai trò của quần chúng nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng… Người cũng là hiện thân của người cách mạng chân chính, luôn coi trọng đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân...

Với việc kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng nước ta đã đạt hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sau 80 năm thành lập nước, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đang có những bước tiến vững chắc trên con đường đã chọn, từng bước đưa đất nước “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nguyện vọng của toàn dân tộc.

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên cách mạng mới, kỷ nguyên của sự phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh; kỷ nguyên của giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng. Cùng với những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta cũng sẽ phải đối diện với không ít khó khăn, thử thách. Nhớ về Bác, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là nhiệm vụ, cũng là giải pháp quan trọng để đất nước ta vượt qua thử thách, vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Nhớ về Bác, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện, thấm nhuần đạo đức cách mạng, luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân…

Nhớ về Bác, mỗi cán bộ, đảng viên phải ra sức học tập, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, hành động vì lợi ích chung.

Nhớ về Bác, mỗi cán bộ, đảng viên phải kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là tập trung đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên cũng như tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhớ về Bác, mỗi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, ra sức giữ gìn, củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, cơ quan, tổ chức và trong nhân dân.

Cuối cùng, xin nhắc lại lời căn dặn của Bác: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Chúng ta nhớ về Bác, học tập Bác để lòng dạ mãi trong sáng, để Đảng ta mãi vĩ đại, mãi được nhân dân yêu mến và ca ngợi!.

Anh Tú

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/172670/nho-bac-long-ta-trong-sang-hon