Nhớ bình minh Tuy Hòa – thơ NGUYỄN BÁ THUYẾT

Bên biển Tuy Hòa đợi đón bình minh

Bao năm đi xa nay về gặp lại

Sóng vờn bờ bên nhau thương mãi

Phố mơ màng trong nắng mới lung linh

Em đến kia rồi duyên dáng thư sinh

Dưới tháp Nghinh Phong gió về lồng lộng

Tóc em bay bay tình anh cuộn sóng

Thật yên bình… ơi Tuy Hòa dấu yêu!

Hò hẹn đầy vơi con nước thủy triều

Hòn Chùa, Hòn Lao ghẹo đùa Hòn Dứa

Phía đằng đông thắp lên màu lửa

Tiếng máy ghe tàu giòn giã vào ra

Tháp Nhạn sen hồng lộng lẫy nguy nga

Bên chân em có chú còng giỡn cát

Những lời ca du dương dào dạt

Sóng vỗ về mình thương mãi nghe em

Anh đắm chìm trong lãng mạn tình em

Bình minh lên ôi Tuy Hòa đẹp quá

Đẹp cả bốn mùa thu - đông - xuân - hạ

Nhớ phố Tuy Hòa nhớ biển mặn tình em!

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/320660/nho-binh-minh-tuy-hoa-%E2%80%93-tho-nguyen-ba-thuyet.html