Nhờ bức thư của con trai, người mẹ 70 tuổi bật khóc đoàn tụ họ hàng sau hơn nửa thế kỷ xa quê khiến ai cũng nghẹn lòng
Hơn nửa thế kỷ xa quê, bà Triệu Cẩu Hà luôn đau đáu mong muốn thay mẹ hoàn thành tâm nguyện tìm lại họ hàng ở Tứ Xuyên. Cuộc đoàn tụ cuối cùng đã diễn ra trong nước mắt nhờ bức thư cầu cứu của người con trai.
Khoảng 70 năm trước, cụ bà Lại Quế Anh rời huyện Tam Đài, tỉnh Tứ Xuyên để chạy nạn tới huyện Chu Chí, tỉnh Thiểm Tây sinh sống. Tại đây, cụ lập gia đình và sinh con gái là bà Triệu Cẩu Hà.
Theo QQ, những năm 1960, cụ Lại từng trở về quê một lần rồi từ đó không còn cơ hội quay lại thêm lần nào nữa. Trước khi qua đời, điều khiến cụ day dứt nhất chính là chưa thể gặp lại người thân ở quê nhà.
Mang theo nỗi nhớ ấy suốt nhiều năm, bà Triệu Cẩu Hà nay đã 70 tuổi vẫn luôn mong có ngày tìm lại được họ hàng bên ngoại tại Tứ Xuyên. Thấy mẹ tuổi ngày càng cao nhưng vẫn đau đáu chuyện cũ, anh Nhâm, con trai bà, quyết định viết thư cầu cứu gửi tới công an huyện Tam Đài thông qua nền tảng quản lý hành chính trực tuyến.
Trong thư, anh cung cấp những thông tin còn nhớ được về gia đình bên ngoại như bà ngoại là chị cả trong nhà, có hai em gái và người em út từng theo bà sang Thiểm Tây sinh sống. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an huyện Tam Đài giao cho Phòng công tác chống buôn người và tìm thân nhân tiến hành xác minh.

Cuộc đoàn tụ cảm động của gia đình anh Nhâm. Ảnh: QQ
Ban đầu, việc tìm kiếm gần như rơi vào bế tắc khi dữ liệu hộ tịch không có thông tin trùng khớp. Sau đó, anh Nhâm tiếp tục nhớ ra một người dì từng làm Chủ nhiệm Hội Phụ nữ tại xã Tiên Phong cũ ở Tam Đài. Từ manh mối này, cảnh sát bắt đầu khoanh vùng tìm kiếm tại thị trấn Thạch An.
Trong suốt hơn một tháng, lực lượng chức năng nhiều lần tới các thôn, xã gặp cán bộ địa phương, tìm hỏi những người cao tuổi và đối chiếu gia phả họ Lại để xác minh từng thông tin nhỏ.
Bước ngoặt xuất hiện khi anh Nhâm gửi thêm ảnh cùng chứng minh thư cũ của người dì út Lại Tất Hội. Từ đây, cảnh sát xác định ông Lại Minh Hổ chính là em họ của bà Triệu Cẩu Hà.
Chiều 22/5, anh Nhâm lái xe đưa bố mẹ cùng vợ con vượt quãng đường gần 9 tiếng từ Thiểm Tây tới Tam Đài nhận lại họ hàng. Theo lời anh, ngay từ lúc gần tới quê cũ, mẹ anh đã đỏ hoe mắt vì xúc động.
Người phụ nữ 70 tuổi hôm đó thức dậy từ 4h sáng để chuẩn bị cho chuyến đi đặc biệt nhất trong nhiều năm qua. Trên suốt hành trình dài, bà gần như không ngủ mà liên tục kể cho con cháu nghe về quê hương qua những câu chuyện từng được mẹ truyền lại.
Khi gia đình tới đồn công an Thạch An, phía họ hàng ở quê đã đứng chờ từ sớm. Khoảnh khắc gặp lại những người thân chưa từng biết mặt sau hơn nửa thế kỷ thất lạc, cả hai bên đều bật khóc.
Sau buổi nhận họ hàng ngắn tại đồn công an, gia đình anh Nhâm được đưa về nhà ông Lại Minh Hổ. Nhiều người thân từ Trùng Khánh, Thành Đô, Miên Dương… cũng trở về để chứng kiến cuộc đoàn tụ đặc biệt này. Gia đình chuẩn bị nhiều bàn tiệc quê để chào đón những người thân vừa tìm lại được sau hàng chục năm xa cách.
Anh Nhâm cho biết dù lần đầu gặp mặt nhưng mọi người đều cảm thấy vô cùng gần gũi. Gia đình dự định sẽ thường xuyên đưa mẹ trở lại Tam Đài thăm họ hàng trong thời gian tới.
“Tình thân càng qua lại thì càng thêm gắn bó”, anh chia sẻ.











