Nhớ mãi, 12 ơi!
Thời gian lặng lẽ trôi, chẳng mấy chốc những học sinh (HS) cuối cấp sẽ khép lại trang cuối cùng của cuốn nhật ký học trò. Trong hành trình trưởng thành, năm học lớp 12 luôn giữ một vị trí đặc biệt, nơi chứa đựng bao cảm xúc lắng đọng, những kỷ niệm không thể nào quên.
Đó là hình bóng người thầy lặng lẽ bên bục giảng, là sắc đỏ rực rỡ của cánh phượng hè, là tiếng cười đùa của lũ bạn thân thương, những rung động đầu đời vụng dại trong sáng. Tất cả như một bức tranh ký ức sống động, mãi in sâu trong tim mỗi người khi bước ra khỏi cánh cổng trường thân yêu.
=Nguyễn Châu Hoài An - HS lớp 12A2, Trường THPT Phan Văn Đạt (huyện Châu Thành, tỉnh Long An):

Nguyễn Châu Hoài An (lớp 12A2, Trường THPT Phan Văn Đạt, huyện Châu Thành) đạt kết quả tốt trong năm học 2024-2025
“Lớp 12 với em là một năm thật đặc biệt, buồn có, vui có, lo lắng và cả những tiếc nuối. Đó là những ngày cùng nhau học nhóm, cười đùa hồn nhiên rồi lại sát cánh trong từng hoạt động của lớp, của trường. Đôi lúc cũng có những hiểu lầm, giận dỗi nhưng sau tất cả, chúng em lại bên nhau, khoác vai động viên, chia sẻ để cùng vượt qua áp lực mỗi lần đến kỳ thi. Giờ đây, những khoảnh khắc ấy đang dần khép lại, nhường chỗ cho hành trình mới mà mỗi người phải bước tiếp.
Năm học này cũng giúp em thay đổi rất nhiều, em trở nên cởi mở hơn, mạnh dạn hơn và học được cách đối mặt với những tình huống không dễ dàng. Những điều đó chắc chắn sẽ giúp em nhiều trong tương lai. Nếu được quay lại từ đầu năm lớp 12, em chỉ muốn nhắn nhủ với bản thân là: “Cứ sống hết mình đi vì đây là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong đời HS”. 12A2 sẽ mãi là một phần thanh xuân mà em không bao giờ quên”.
=Nguyễn Thị Cẩm Thu - HS lớp 12A10, Trường THPT Cần Giuộc (huyện Cần Giuộc):

Nguyễn Thị Cẩm Thu (lớp 12A10, Trường THPT Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc) nhắn nhủ: “Đừng sợ sai, đừng sợ mệt, hãy cứ sống thật trọn vẹn với từng ngày của tuổi học trò!”
“Những tháng ngày cuối cùng của tuổi học trò hồn nhiên sắp trôi qua. Thời gian quả thật không chờ đợi ai. Em phải chấp nhận việc mình sắp rời xa mái trường phổ thông. Đây sẽ là những tháng ngày rực rỡ nhất, nơi đong đầy tiếng cười, nước mắt và cả những ước mơ còn dang dở. Sẽ nhớ lắm những lần được hét thật to cổ vũ cho đội lớp mình, những giờ ra chơi chạy xuống căng-tin ăn vội ly mì rồi lại tiếp tục với những tiết học dài,... và cả ánh mắt thầy cô lặng lẽ dõi theo từng bước trưởng thành của chúng em.
Cảm ơn thầy cô đã cho chúng em hành trang tri thức, cảm ơn bạn bè đã cùng nhau viết nên thanh xuân rực rỡ. Vậy là chúng em sẽ mỗi đứa một nơi, có đứa sẽ không còn gặp lại. Điều mà chúng em có thể làm được lúc này là giữ những hình ảnh đẹp, kỷ niệm không thể quên của tuổi học trò”.
=Trần Gia Nghi - HS lớp 12T2, Trường THPT Chuyên Trần Văn Giàu (TP.Tân An):

Trần Gia Nghi (lớp 12T2, Trường THPT Chuyên Trần Văn Giàu, TP.Tân An) quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
“Nhìn lại chặng đường 3 năm THPT, thời gian trôi qua nhanh thật! Mới hôm nào em còn bỡ ngỡ bước vào ngôi trường mới mà giờ đã đến lúc phải chia tay thầy cô, bạn bè. Trong năm học cuối, em luôn nỗ lực học tập, rèn luyện từng ngày để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Em rất trân trọng khoảng thời gian này, khi em có thể ở bên những người bạn cùng nhau ghi lại nhiều kỷ niệm đẹp. Nhớ ngày nào chúng em còn xa lạ mà nay đã trở thành những người bạn thân thiết, cùng nhau trưởng thành. Dù kỳ thi năm nay có nhiều thay đổi, không ít khó khăn, em và các bạn vẫn giữ vững quyết tâm bởi ai cũng có ước mơ và muốn nỗ lực để không phụ lòng thầy cô, gia đình”.
=Em Võ Huy Khang - HS lớp 12A12, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (huyện Bến Lức):

Võ Huy Khang (lớp 12A12, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, huyện Bến Lức) vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ngồi trên ghế nhà trường
“Chỉ còn vài ngày nữa thôi là em sẽ rời xa ghế nhà trường, nơi em đã gắn bó suốt 3 năm qua. Em cảm thấy vừa háo hức, vừa bồi hồi. Những ngày cuối cùng này, em dành phần lớn thời gian ôn luyện, chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi. Em hy vọng bản thân đạt điểm cao để vào ngành Logistics và chuỗi cung ứng.
3 năm THPT với em là khoảng thời gian quý giá để làm quen, gắn bó với bạn bè và thầy cô. Em trân trọng từng khoảnh khắc bên bạn bè, những kỷ niệm giản đơn nhưng đầy ý nghĩa. Em sẽ mang theo tất cả những kỷ niệm này bước vào tương lai và quyết tâm thi thật tốt, như một lời tri ân sâu sắc dành cho ba mẹ, thầy cô - những người đã luôn đồng hành, dìu dắt em”./.
Thu Thảo - Thi Mỹ (ghi)
Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nho-mai-12-oi--a196850.html