Nhớ mãi những ngày tháng Ba lịch sử

Cách đây 50 năm, vào những ngày tháng Ba lịch sử, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh đã đồng lòng làm nên lịch sử, giải phóng tỉnh nhà. Ký ức về những tháng ngày ấy vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của nhiều người.

Đến bây giờ, ông Trần Văn Nở (76 tuổi) ở thôn Lâm Thượng, xã Đức Phong (Mộ Đức) vẫn còn nhớ như in những ngày tháng 3/1975 hào hùng và tràn đầy cảm xúc. Năm ấy, ông Trần Văn Nở là trợ lý quân báo của Huyện đội Mộ Đức.

“Tối 22/3/1975, tôi nhận được lệnh của chỉ huy giao theo Đại đội C45 vây đồn Long Phụng, xã Đức Thắng (nay là xã Thắng Lợi), sau đó chúng tôi được phân công cùng anh em du kích các xã di chuyển lên Quán Lát chặn đường quân địch. Sau những trận đánh ác liệt trước đó, quân địch đã thất thủ, các đơn vị của huyện đã chốt các vị trí quan trọng. Quân địch lần lượt vứt bỏ quần áo, giao nộp vũ khí, giơ tay đầu hàng”, ông Nở kể lại.

Ông Trần Văn Nở ở thôn Lâm Thượng, xã Đức Phong (Mộ Đức) kể lại những ngày tháng lịch sử 50 năm trước. ẢNH: B.HÒA

Ông Trần Văn Nở ở thôn Lâm Thượng, xã Đức Phong (Mộ Đức) kể lại những ngày tháng lịch sử 50 năm trước. ẢNH: B.HÒA

Trước đó, năm 1971, ông Nở là Trung đội trưởng trinh sát Tiểu đoàn 83 Bộ binh thuộc Tỉnh đội. Ông bị thương một bên mắt cũng tại đồn Long Phụng. Chiến tranh ác liệt kéo dài, trong lòng ai cũng thầm mong ngày quê hương được giải phóng. "Ngày quê nhà được giải phóng, trong lòng ai phấn khởi, mừng rỡ vô cùng. Niềm vui lớn lao đó là gặp lại người thân, bà con sau những ngày dài đằng đẵng xa cách. Sau đêm giải phóng, quê hương không còn tiếng súng, nhưng quân và dân vẫn nêu cao tinh thần đề phòng. Bộ đội tiếp tục bố trí lực lượng canh gác, tiếp quản các khu vực”, ông Nở kể lại.

Ông Nở bảo, sau 50 năm kể từ ngày giải phóng, quê hương, cuộc sống người dân thay đổi từng ngày. Từng trải qua thời chiến, mong ước lớn nhất của những người từng cầm súng tham gia kháng chiến như ông là đất nước luôn hòa bình và tiếp tục đạt được nhiều thành tựu vượt bậc hơn nữa.

Xe tăng quân giải phóng tiến vào thị xã Quảng Ngãi năm 1975. Ảnh: TL (Nguồn: Nhà truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh).

Xe tăng quân giải phóng tiến vào thị xã Quảng Ngãi năm 1975. Ảnh: TL (Nguồn: Nhà truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh).

Đọc lại cuốn Kỷ yếu kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Đội du kích xã Đức Nhuận (1965 - 2020), chúng tôi rất cảm động với chi tiết kể về những chiến sĩ với bộ quân phục màu xanh, chiếc mũ tai bèo, khẩu súng trong tay đã hiên ngang tiến vào cơ quan ngụy quyền của xã, giải phóng hoàn toàn xã Đức Nhuận.

“Đó là một ngày vui nhộn nhịp chưa từng có trong lịch sử xã nhà. Xúc động, bồi hồi cảnh vợ gặp chồng, cha gặp con, anh em gặp nhau sau bao nhiêu năm xa cách. Người dân ai cũng hớn hở thăm hỏi, chào đón những người con trở về. Những ngày vui nhộn nhịp nhưng nhiệm vụ cũng rất lớn lao, đó là thành lập chính quyền, ổn định an ninh trật tự, chăm lo đời sống cho người dân. Mọi công việc được nhanh chóng đưa ra kế hoạch, phân công thực hiện cụ thể”, ông Bùi Đình Hòa (69 tuổi), ở thôn 6, xã Đức Nhuận (Mộ Đức), thành viên Đội du kích xã Đức Nhuận cho hay.

 Giao nộp và thu các loại vũ khí phương tiện chiến tranh của Mỹ, ngụy ngày 25/3/1975. Ảnh: TL (Nguồn: Nhà truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh).

Giao nộp và thu các loại vũ khí phương tiện chiến tranh của Mỹ, ngụy ngày 25/3/1975. Ảnh: TL (Nguồn: Nhà truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh).

Đội du kích xã Đức Nhuận thành lập tháng 9/1965, là đơn vị thành lập sau cùng của huyện Mộ Đức. Từ quân số ban đầu chỉ vài đồng chí, cùng cán bộ huyện tăng cường, dần dần đội du kích phát triển đông, phần lớn là thanh niên lứa tuổi đôi mươi từ vùng địch ra vùng giải phóng tham gia.

“Ngày 23/3/1975, Đội du kích xã Đức Nhuận nhận lệnh hợp đồng chiến đấu, kết hợp với Đại đội 19 huyện Mộ Đức đánh chiếm xóm 11, địch cho tiểu đoàn Bảo An xuống phục kích, ta tiêu diệt ngay từ đầu. Quân ta tiếp tục tấn công, địch tháo chạy, ồ ạt di chuyển theo Quốc lộ 1. Để tránh đổ máu, anh em đã dùng loa tay kêu gọi ngụy quân, ngụy quyền ra trình diện với chính quyền cách mạng để được khoan hồng”, ông Hòa kể lại.

Ông Hòa chia sẻ, chúng tôi vẫn nhớ mãi ngày chiến thắng trọn vẹn trên quê hương và tưởng nhớ đến những người đồng đội đã hy sinh. Những người du kích năm xưa, nay tóc đã phai màu, vẫn luôn dặn nhau giữ mãi truyền thống, nhiệt huyết để góp sức xây dựng quê hương, như lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói “Quá khứ vinh quang chỉ được trân trọng, khi hiện tại vẫn tiếp tục làm đẹp cho đời”.

BẢO HÒA

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/xa-hoi/202503/nho-mai-nhung-ngay-thang-ba-lich-su-e864fa5/