Nhớ ngày Bác Hồ về thăm Hồng Thái

Xã Hồng Thái trước đây, nay là xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang (Hải Dương) đang mang trên mình diện mạo mới, ngày càng phát triển sau 60 năm ngày Bác Hồ về thăm.

Ngày 15/2/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm xã Hồng Thái (nay là Hồng Dụ) - lá cờ đầu phong trào làm thủy lợi toàn miền Bắc (ảnh tư liệu)

Ngày 15/2/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm xã Hồng Thái (nay là Hồng Dụ) - lá cờ đầu phong trào làm thủy lợi toàn miền Bắc (ảnh tư liệu)

Nhớ mãi lời Bác

Tròn 60 năm đã đi qua, hình ảnh Bác Hồ về thăm xã Hồng Thái vẫn vẹn nguyên trong ký ức của nhiều người dân vùng quê cách mạng.

Tự hào cầm trên tay tấm ảnh chụp Bác Hồ nói chuyện với người dân xã Hồng Thái, ông Nguyễn Sỹ Đệ (sinh năm 1948) ở thôn An Rặc, xã Hồng Dụ xúc động vì chẳng nghĩ cuộc đời lại có cơ hội được gặp Bác.

Bấy giờ, khi mới 17 tuổi, nghe tin có đoàn của Trung ương về thăm, ông Đệ hiếu kỳ muốn ra tận nơi xem. “Khi biết tin Bác Hồ về thăm xã Hồng Thái, tôi rất xúc động vì không ngờ được nhìn thấy Hồ Chủ tịch bằng xương, bằng thịt trên chính mảnh đất quê hương mình. Lần gặp Bác năm ấy là món quà vô giá đối với tôi và quê hương”, ông Đệ xúc động kể lại.

Ông Nguyễn Sỹ Đệ ở thôn An Rặc, xã Hồng Dụ kể lại kỷ niệm từng được gặp Bác Hồ 60 năm trước

Ông Nguyễn Sỹ Đệ ở thôn An Rặc, xã Hồng Dụ kể lại kỷ niệm từng được gặp Bác Hồ 60 năm trước

Dù tuổi đã cao, ông Đệ vẫn nhớ chi tiết những kỷ niệm 60 năm về trước. Đúng 8 giờ sáng 15/2/1965, phái đoàn của Trung ương về đến làng An Rặc. Cả biển người trong sân kho, ngoài đường bỗng im lặng, khuôn mặt ai cũng háo hức lạ thường. Mọi người hướng mắt về chiếc xe ô tô màu sữa có một người mặc áo gụ bước ra. Giữa những tiếng vỗ tay không ngớt, ông Đệ cùng mọi người đồng thanh hô to: Hồ Chủ tịch muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm!

Đứng trên lễ đài, Bác nói chuyện rất giản dị. Bác hỏi: “Các cô, các chú và đồng bào Hồng Thái có biết đặt tên cho xã mình như thế nào không?” Đồng chí Trần Đức Bệ, Bí thư Đảng ủy xã trả lời: Hồng Thái là tên của một chiến sỹ cách mạng ạ! Bác cười và giải thích thêm về gương hy sinh của anh hùng liệt sỹ Phạm Hồng Thái.

Đoàn viên, học sinh xã Hồng Dụ dâng hoa tri ân Bác Hồ tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh tư liệu)

Đoàn viên, học sinh xã Hồng Dụ dâng hoa tri ân Bác Hồ tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh tư liệu)

Nói chuyện với nhân dân Hồng Thái, Bác bảo: "Ngày nay thấy cảnh tươi vui no ấm của xã Hồng Thái, chắc không ai ngờ rằng trước cách mạng, đó là một nơi chiêm khô mùa thối, nhân dân đói nghèo. Non 3.000 người mà năm 1945 đã có 1.220 người chết đói. Chỉ một việc đó, đủ nói lên tình trạng xã này xưa kia".

Nhắc đến thành tích của xã Hồng Thái, Bác nêu: "Từ ngày cải cách ruộng đất thắng lợi, nhất là từ năm 1960, xã Hồng Thái đã thay đổi hẳn, đời sống vật chất được nâng cao, đời sống văn hóa cũng thay đổi hẳn". Bác nêu câu hỏi và khẳng định: "Do đâu mà có những thành tích tốt đẹp đó? Do chi bộ theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và được đồng bào hết lòng tin cậy, hăng hái làm theo… Nói tóm lại Hồng Thái tiến bộ nhiều là do đồng bào hăng hái cần cù, do đảng viên đoàn kết, gương mẫu".

Bác biểu dương Đảng bộ có 5 chi bộ thôn với 117 đảng viên, có 83 đồng chí là "4 tốt"; 120 đoàn viên, mà 90% là "4 tốt". Sau khi biểu dương những thành tích của địa phương, nêu những tấm gương đảng viên gương mẫu, Bác căn dặn: "Tuy vậy, đồng bào và cán bộ Hồng Thái chớ nên tự mãn với những thành tích bước đầu mà cần phải cố gắng hơn nữa". Bác chỉ rõ: "Làm cho năng suất lúa ổn định và tăng hơn, đẩy mạnh việc chăn nuôi, chăm sóc hơn nữa việc trồng cây, củng cố tốt và phát triển tốt Đảng và Đoàn thanh niên".

Xây dựng xã Hồng Dụ phát triển

Thực hiện lời căn dặn của Bác, xã Hồng Dụ ngày càng phát triển, đã cơ bản đạt những tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: THÀNH CHUNG

Thực hiện lời căn dặn của Bác, xã Hồng Dụ ngày càng phát triển, đã cơ bản đạt những tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: THÀNH CHUNG

60 năm học tập và làm theo lời Bác, xã Hồng Dụ đã cơ bản đạt những tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, trở thành điểm sáng trong nhiều lĩnh vực của huyện Ninh Giang.

Ngày 1/12/2019, hai xã Hồng Dụ và Hồng Thái được sáp nhập, mang tên Hồng Dụ. Thực hiện lời căn dặn của Người, Hồng Dụ tích cực đi đầu trong phong trào sản xuất nông nghiệp, làm thủy lợi, dồn điền, đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng. Giá trị sản xuất bình quân 1 ha đất canh tác đạt 182 triệu đồng.

Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt 79,5 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,6%. Số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt gần 96%... Cùng với sản xuất nông nghiệp, Hồng Dụ quan tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho nhiều lao động. Toàn xã có 238 hộ kinh doanh, dịch vụ góp phần giải quyết việc làm cho lao động, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn...

Công ty TNHH một thành viên Senying ở thôn Tam Tương, xã Hồng Dụ hiện giải quyết việc làm cho hơn 300 công nhân với thu nhập từ 12 - 20 triệu đồng/tháng

Công ty TNHH một thành viên Senying ở thôn Tam Tương, xã Hồng Dụ hiện giải quyết việc làm cho hơn 300 công nhân với thu nhập từ 12 - 20 triệu đồng/tháng

Cán bộ, đảng viên Hồng Dụ luôn ghi nhớ lời dặn dò của Bác từ cuộc nói chuyện lịch sử năm 1965 về việc xây dựng mối đoàn kết trong Đảng, phát triển đảng viên. Những năm qua, việc học tập và làm theo Bác đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, việc làm của cán bộ, đảng viên và nhân dân Hồng Dụ. Công tác phát triển Đảng được chú trọng, năm 2024 đã kết nạp được 13 đảng viên. Đảng bộ xã nhiều năm liên tục đạt trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Tráng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồng Dụ cho biết qua 60 năm thực hiện lời Bác dạy, diện mạo nông thôn Hồng Dụ - nơi vùng quê cách mạng đã không ngừng đổi mới, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hồng Dụ quyết tâm thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.

THÀNH ĐẠT

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/nho-ngay-bac-ho-ve-tham-hong-thai-405125.html