Nhớ về nơi lưu giữ tuổi thơ các thế hệ thiếu sinh quân Hà Giang

(Kỷ niệm 30 năm lớp thiếu sinh quân đầu tiên đào tạo tại Trường Quân sự tỉnh Hà Giang sau tái lập tỉnh 1994-2024)

BHG - Gần đây, được em Hùng Minh Hòa, Trưởng ban liên lạc Thiếu sinh quân – Trường Quân sự tỉnh Hà Giang (nay là chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quang Bình) mời lên dự kỷ niệm 30 năm lớp thiếu sinh quân đầu tiên của trường, tôi thấy bồi hồi xúc động vô cùng, nhớ về một ngôi trường - nơi đã lưu giữ trong tôi nhiều tình cảm thiêng liêng nhất.

Những gì đã qua không bao giờ trở lại được. Nhưng ngôi trường đó đã cho tôi những bài học làm thầy, làm người với những tình cảm sâu sắc, đẹp đẽ nhất về tình đồng chí, bạn bè, học sinh. Những người đã hoàn thành sự nghiệp, cả những người đã về với đất mẹ. Nhiều học viên thân yêu giờ đã trưởng thành, giữ trọng trách ở các đơn vị, cơ quan quân sự tỉnh, huyện, trong và ngoài quân đội. Để các em có dịp ôn lại những kỷ niệm xưa, là cơ hội để tri ân những người “lái đò” năm năm nào, để động viên cùng phấn đấu cho sự nghiệp hôm nay, tôi nhớ mãi về một ngôi trường, nơi lưu giữ những tuổi thơ vô giá của các thế hệ thiếu sinh quân - Trường Quân sự tỉnh Hà Giang.

Trường Quân sự tỉnh Hà Giang cùng với nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; đào tạo cán bộ cơ sở, đào tạo xã đội trưởng, y tá thôn bản, sỹ quan dự bị, các lớp tiếng Mông... thì đào tạo thiếu sinh quân là một nhiệm vụ rất quan trọng trong hệ thống trường quân sự tỉnh.

Năm 1994, Ban giám hiệu Trường Quân sự được giao nhiệm vụ xây dựng đề án đào tạo thiếu sinh quân, là con em các dân tộc trong tỉnh, có sức khỏe, có trình độ văn hóa lớp 5, lớp 6, để tạo nguồn cán bộ cho lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang. Học sinh được bảo đảm bằng nguồn ngân sách địa phương; do giáo viên của Sở Giáo dục - đào tạo dạy văn hóa, mà trực tiếp là Phòng Giáo dục thị xã Hà Giang (cô Toàn chủ nhiệm khoa Văn hóa, cô Thanh, cô Minh, cô Thắm, cô Hoa, thầy Hà, thầy Diu...); Trường Quân sự quản lý, rèn luyện, xây dựng tính tổ chức, tính kỷ luật, tính tập thể, huấn luyện trong môi trường quân đội (Ban chỉ huy có chú Tịnh, chú Đoàn, chú Lượng, anh Sùng Minh Xá, anh Sùng Mí Vần, sau này anh Hòa, anh Lù Thanh...). Tôi rất nhớ khoa Giáo viên văn hóa, các thầy cô rất nhiệt tình dạy bảo các học sinh, nắm rất chắc tính tình, nhận thức của từng học sinh để có phương pháp dạy học phù hợp nhất. Ban chỉ huy đội 4, các chú, các anh đã hết lòng vì học sinh xa nhà, xa cha mẹ, tận tình chăm sóc như con cháu nhà mình. Tuy nhiên vì các con tuổi mới lớn, hiếu động, nghịch ngợm, cũng có nhiều vụ vi phạm kỷ luật lớn nhỏ xảy ra như đánh nhau cấp tiểu đội, trung đội, thậm chí có cả vụ lấy súng của nhà trường đi bắn chim.v.v. Đúng là tuổi: “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Nhưng nhắc lại cho vui thôi. Các khóa của thiếu sinh quân đã tuyển chọn đào tạo được 375 em hết PTTH, trong đó 180 em thi đỗ và cử tuyển vào các học viện, nhà trường quân đội. Hiện nhiều em đang công tác tại các đơn vị trong và ngoài quân đội. Nhiều em đã trưởng thành tiến bộ, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trong ở các đơn vị, cơ quan trong và ngoài quân đội: Như em Hùng Minh Hòa, em Lù Thành, Đàm Trung Nghĩa, Trương Trọng Vượng, Nguyễn Trung Kiên...

Do có thành tích xuất sắc trong đào tạo, nên thiếu sinh quân của Trường Quân sự tỉnh Hà Giang là điểm sáng trong hệ thống các trường quân sự tỉnh của Quân khu, của Bộ. Là một mô hình mẫu: Sở Giáo dục - đào tạo dạy văn hóa, cộng với sự quản lý, rèn luyện của quân đội, được con người đào tạo có chất lượng cao (văn hóa + kỷ luật). Thành tích đào tạo thiếu sinh quân, được Bộ, Quân khu, tỉnh, Sở giáo dục tặng rất nhiều bằng, giấy khen... Nhưng phần thưởng cao quý nhất của công tác tác đào tạo thí sinh quân chính là sự tin yêu của các cấp ủy Đảng và nhân dân địa phương các xã vùng cao, vùng sâu xa, vùng dân tộc, gửi gắm con em mình đào tạo, trưởng thành, cho mục đích xây dựng và bảo vệ tổ quốc hôm nay.

30 năm so với lịch sử chẳng đáng là bao. Nhưng so với đời người đó là một sự nghiệp. Cả đời gắn với sự nghiệp đào tạo thiếu sinh quân như chú Đoàn, chú Tịnh, chú Lượng, thầy Trương Đức Minh, thầy Phạm Văn Luân, thầy Phan Lạc Hợi... và nhiều cán bộ cống hiến như chú Phong, chú Ba, chú Bùi Tiến...

30 năm kỷ niệm lớp thiếu sinh quân đầu tiên của Trường Quân sự tỉnh Hà Giang, đến nay cả phiên hiệu Trường Quân sự và Trường Quân sự không còn, cả hai đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Phân hiệu Trường Quân sự đã đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, cho công tác quản lý quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà. Có nhiều bài học được tổng kết: Bài học về đoàn kết, bài học về dân vận, về xây dựng Đảng kết hợp với xây dựng đơn vị VMTD, về xây dựng đội ngũ giáo viên. Song, bài học về tình người, tình đồng chí. Bài học tình thầy trò, chân tình, thủy chung, son sắt, trách nhiệm quân nhân với bản chất cách mạng, vẫn là sâu sắc nhất.

Tôi đã xa lớp thiếu sinh quân thân yêu của mình 12 năm, về với đời thường. Đã có cuộc sống an lành bên gia đình, người thân và những đồng đội mới. Nhưng tôi không bao giờ có được những ngày gian lao vất vả, bận rộn xây dựng đơn vị, không còn được cùng đồng đội chia sẻ nhọc nhằn. Không còn được đứng trên bục giảng truyền lại những kinh nghiệm sau 42 năm quân ngũ, không còn được dồn hết tâm trí, công sức của cuộc đời mình, chăm chút “gieo mầm” cho lớp lớp những học sinh nơi đây. Nơi đã “chắp cánh” cho bao ước mơ bay cao, bay xa hơn nữa. Lớp thiếu sinh quân không chỉ là nơi cung cấp kiến thức để bước vào đời, vào việc. Mà còn là nơi gắn kết tình bạn, tình đồng chí, tình thầy trò cao đẹp, đặc biệt nhất.

Kỷ niệm 30 năm lớp thiếu sinh quân đầu tiên, xin được kính chúc các thầy, các cô, các cán bộ, nhân viên quản lý, lớp lớp các em thiếu sinh quân thân yêu, với những kỷ niệm đẹp nhất. Cầu chúc cho những đồng chí, những thầy cô, những bạn bè, những học viên mọi điều may mắn, thăng tiến, an lành, hạnh phúc, và mãi nhớ về các thế hệ “THIẾU SINH QUÂN - TRƯỜNG QUÂN SỰ TỈNH HÀ GIANG”.

Tháng 8 năm 2024

Đại tá: Lê Thanh Huyến - nguyên Chính ủy Trường Quân sự tỉnh Hà Giang

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/an-ninh-quoc-phong/202409/ky-niem-30-nam-lop-thieu-sinh-quan-dau-tien-dao-tao-tai-truong-quan-su-tinh-ha-giang-sau-tai-lap-tinh-1994-2024-nho-ve-noi-luu-giu-tuoi-tho-cac-the-he-thieu-sinh-quan-ha-giang-6430945/