Nhọc nhằn gánh nặng mưu sinh để cứu chồng và giữ chữ cho con

Tại căn phòng trọ ở thôn Tân An (xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai) chị Bùi Thị Trang (sinh năm 1985) đang chắt bóp từng đồng lương công nhân ít ỏi để níu kéo sự sống cho chồng bị suy thận giai đoạn cuối và các con không phải nghỉ học giữa chừng.

Nhưng khi chi phí chữa bệnh, lọc máu lên tới 20 triệu đồng/tháng là quá sức đối với một gia cảnh khó khăn như chị.

Góc nhỏ trong căn trọ tại thôn Tân An, nơi chứng kiến những đêm thức trắng vì lo âu và bất lực của một gia đình đã hoàn toàn kiệt quệ về tài chính. Ảnh: Thu Hiền

Góc nhỏ trong căn trọ tại thôn Tân An, nơi chứng kiến những đêm thức trắng vì lo âu và bất lực của một gia đình đã hoàn toàn kiệt quệ về tài chính. Ảnh: Thu Hiền

Hơn 20 năm trước, chị Trang dắt theo con gái nhỏ Bùi Thị Thơ rời quê hương Ninh Bình vào tỉnh Đắk Lắk lập nghiệp, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Một vài năm sau, chị gặp và nên duyên với anh Nguyễn Viết Hậu - người đàn ông bị khiếm khuyết một bên mắt, nhưng tính cách hiền lành, chịu khó. Họ lần lượt đón thêm hai thiên thần nhỏ là Nguyễn Văn Nhân (2010) và Nguyễn Thị Bảo Trân (2014).

Cứ ngỡ tổ ấm ấy sẽ bình yên, nhưng cái nghèo cứ bám riết lấy họ. Thu nhập từ làm mướn không đủ nuôi 5 miệng ăn, đẩy gia đình vào danh sách hộ nghèo bền vững. Xót xa thay, khi chính quyền địa phương có kế hoạch xây nhà tình thương, chị Trang đã phải nuốt nước mắt xin tạm hoãn vì gia đình không có “vốn đối ứng”. Căn nhà gỗ mục nát đành bỏ lại phía sau cùng khoản nợ 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách đến kỳ đáo hạn.

Để tìm cuộc sống tốt hơn, năm 2019, gia đình chị đã di cư đến xã Đồng Phú (tỉnh Đồng Nai). Tại đây, anh Hậu dù khuyết tật một mắt vẫn chăm chỉ đi phụ hồ, gom góp từng đồng tiền công. Còn chị Trang may mắn được nhận vào làm công nhân tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú. Hai vợ chồng bảo nhau: "Chỉ cần chịu khó, rồi cuộc sống sẽ ổn định, các con sẽ được ăn học đến nơi đến chốn".

Sự sống của anh Hậu giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào những lần lọc máu. Ảnh: Thu Hiền

Sự sống của anh Hậu giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào những lần lọc máu. Ảnh: Thu Hiền

Nhưng nghiệt ngã thay, khi đôi tay vừa kịp quen với guồng quay công việc, bệnh tật ập đến. Năm 2015, anh Hậu được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối. Từ một người đàn ông là trụ cột, giờ đây anh trở nên gầy gò, tiều tụy, sự sống duy trì bằng những ca lọc máu định kỳ (3 lần/ tuần). Chi phí để lọc máu, điều trị, duy trì sự sống mỗi tháng lên tới 20 triệu đồng.

Mọi gánh nặng trút hết lên đôi vai chị Trang. Để có tiền chạy thận cho chồng, chị không còn biết đến nghỉ ngơi. Những giờ tăng ca kéo dài, dọc đường về còn tranh thủ lượm ve chai… Tất cả sự chăm chỉ ấy cộng lại cũng chỉ thu về hơn 8 triệu đồng mỗi tháng.

"Tôi có thể nhịn ăn, có thể làm việc xuyên đêm không nghỉ, miễn sao chồng tôi còn được thở, miễn sao các con tôi không phải bỏ học giữa chừng. Còn nước còn tát..." - chị Trang lau nước mắt, giọng nghẹn lại nhưng đầy quyết tâm.

Ngoài giờ làm công nhân, chị Trang tranh thủ nhặt phế liệu quanh xóm trọ để có thêm chi phí lo cho chồng và các con. Ảnh: Thu Hiền

Ngoài giờ làm công nhân, chị Trang tranh thủ nhặt phế liệu quanh xóm trọ để có thêm chi phí lo cho chồng và các con. Ảnh: Thu Hiền

Nghèo khó không chỉ đe dọa sự sống của anh Hậu, bào mòn sức lực của chị Trang, mà còn ảnh hưởng tương lai của những đứa trẻ. Cháu Nhân đã phải gác lại sách vở để đi làm mướn, phụ mẹ kiếm từng đồng mua thuốc cho cha. Cháu Thơ hiện là sinh viên năm 2 ngành Toán, Đại học Tây Nguyên. Một buổi đi học, một buổi Thơ tìm công việc bán thời gian, nhưng tiền công ít ỏi chỉ đủ lo bữa cơm sinh viên, còn chi phí học tập trở nên quá sức. Giấc mơ trở thành cô giáo dạy Toán của cô sinh viên nghị lực đang đứng trước bờ vực đứt đoạn vì nghèo khó.

Trong lằn ranh của sinh tử, anh Hậu bật khóc: “Nằm trên giường bệnh, nhìn con trai sớm phải mưu sinh nặng nhọc, con gái lớn đứng trước nguy cơ dở dang việc học và con gái út chẳng ai đón đưa đến trường mỗi ngày... lòng tôi đau đớn hơn cả căn bệnh đang hành hạ. Tôi ước sao được khỏe lại, để phụ giúp vợ, làm điểm tựa cho các con”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về địa chỉ:

+ Chương trình CHIA SẺ NỖI ĐAU, Phòng Công Chúng và Tư Liệu, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

+ Tài khoản tiếp nhận: 6550069226- Ngân hàng BIDV chi nhánh Đồng Nai, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình chị Bùi Thị Trang.

Chương trình kết nối, trao hỗ trợ sẽ diễn ra lúc: 9h ngày 8-1-2026, tại nhà trọ của gia đình chị Trang (tổ 7, thôn Tân An, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai).

Thu Hiền

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202601/nhoc-nhan-ganh-nang-muu-sinh-de-cuu-chong-va-giu-chu-cho-con-0c20fca/