Nhóm áo đen đập phá quán phở ở Đắk Lắk là bảo vệ 1 quán bar ở Bình Dương

Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ bảy nghi phạm là bảo vệ, quản lý quán bar đã tham gia đập phá quán phở, tạt sơn vào nhà dân để đòi nợ.

Ngày 30-5, một nguồn tin cho hay Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ bảy người để điều tra các hành vi cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản.

Đây là nhóm người mặc áo đen xông vào đập phá quán phở, tạt sơn vào nhà dân để đòi nợ tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk mà PLO đã thông tin.

Con trai lập nhóm đòi nợ cho mẹ

Theo nguồn tin trên, các nghi phạm đang bị tạm giữ gồm Lê Ngọc Tuấn Anh (33 tuổi, ngụ Đắk Lắk), Nguyễn Thành Công (37 tuổi), Văn Kim Hùng (38 tuổi cùng ngụ TP.HCM), Võ Thanh Tuấn (26 tuổi), Phan Văn Hóa (34 tuổi, cùng ngụ An Giang), Nguyễn Thái Hào (22 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) và Cao Mỹ (ngụ 34 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi).

 Nhóm nghi phạm đập phá quán phở tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Nhóm nghi phạm đập phá quán phở tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Theo cơ quan công an, Tuấn Anh là quản lý, những người còn lại là bảo vệ của một quán bar tại tỉnh Bình Dương.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: gần đây Tuấn Anh nghe mẹ là bà TTNH nói đã cho vợ chồng ông Phạm Đức Đại (ngụ thôn 10, xã Ea Đar) vay 1,4 tỉ đồng từ năm 2023 nhưng chưa đòi được.

Sau đó, Tuấn Anh lên kế hoạch tổ chức đập phá tài sản, tạt sơn vào nhà ông Đại và người thân của ông này để đòi nợ.

Trong hai ngày 23 và 24-5, khi đang ở Bình Dương, Tuấn Anh nhờ nhóm bảo vệ của một quán bar cùng lên Đắk Lắk đòi nợ. Trước khi đi, Tuấn Anh chuẩn bị sẵn bốn gậy bóng chày, hai thùng sơn, băng rôn, tờ rơi trên xe.

Khoảng 6 giờ ngày 26-5, cả nhóm tìm đến nhà của ông Nguyễn Doãn Nhân (79 tuổi, cha vợ của ông Đại) ở thôn 11, xã Ea Đar rồi tạt sơn, đập phá tài sản.

 Nhóm áo đen đập phá quán phở. Ảnh cắt từ clip

Nhóm áo đen đập phá quán phở. Ảnh cắt từ clip

Tiếp đó, cả nhóm tìm đến quán phở của ông Nguyễn Doãn Hiệu (38 tuổi, em vợ ông Đại), tại thôn 10, xã Ea Đar rồi đập phá tủ kính, các vật dụng khác. Ngoài ra, Tuấn Anh còn ném hai hai quả lựu đạn khói vào trong rồi bỏ đi.

Sau đó, cả nhóm lên ô tô chạy đến TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa rồi chia nhau bỏ trốn.

Trong đó, Tuấn Anh cùng Cao Mỹ lái ô tô về Bình Dương trước và bị bắt tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Thay đổi áo quần để trốn tránh

Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, khi đến hiện trường thu thập chứng cứ, bước đầu lực lượng công an xác định nhóm này không phải người ở Đắk Lắk mà từ nơi khác đến, thực hiện những hành vi rất côn đồ, manh động gây hoang mang dư luận.

 Một căn nhà bị nhóm mặc áo đen tạt sơn nhem nhuốc. Ảnh: T.T

Một căn nhà bị nhóm mặc áo đen tạt sơn nhem nhuốc. Ảnh: T.T

Sau khi gây án, nhóm người trên nhanh chóng rời khỏi địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Vì vậy, Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương triển khai lực lượng với quyết tâm cao nhất sớm bắt giữ nhóm trên để xử lý nghiêm minh.

Trưa 26-5, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an Khánh Hòa bắt giữ Tuấn Anh và Cao Mỹ khi hai nghi phạm đang di chuyển trên đường ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Công an đấu tranh nhanh, nắm được thông tin nhóm còn lại đã chia nhau đón nhiều xe khác để di chuyển vào TP.HCM.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phối hợp công an các tỉnh, thành phố truy xét, lần theo dấu vết những nghi phạm còn lại để bắt giữ.

 Quán phở bị đập phá phải tạm nghỉ để sửa sang. Ảnh: T.T

Quán phở bị đập phá phải tạm nghỉ để sửa sang. Ảnh: T.T

Đến tối 27-5, khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng gồm Phòng Trọng án Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Công an Đắk Lắk, Công an TP.HCM, Công an các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai bắt được Nguyễn Văn Kim Hùng, Võ Thanh Tuấn, Nguyễn Thành Công, Phan Văn Hòa khi đang lẩn trốn ở nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 28-5, biết không thể trốn thoát, Nguyễn Thái Hào, đến Công an tỉnh Bình Dương đầu thú.

Tại cơ quan công an, bước đầu các nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội. Nhóm này khai thêm, quá trình lẩn trốn không đi cùng nhau mà chia tách ra đến nhiều tỉnh, thành và liên tục mua quần áo, thay đổi trang phục hòng qua mắt lực lượng công an.

Như PLO đã thông tin, hôm 26-5, một nhóm bảy người đều mặc áo đen mang theo gậy bóng chày xông vào đập phá quán phở, tạt sơn vào nhà người dân ở xã Ea Đar gây hoang mang dự luận. Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng điều tra, truy bắt nhóm nghi phạm.

TIẾN THOẠI

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhom-ao-den-dap-pha-quan-pho-o-dak-lak-la-bao-ve-1-quan-bar-o-binh-duong-post852508.html