Nhóm bạn thân từ TP.HCM lên Đà Lạt chụp ảnh cưới

Ngoài cô dâu Kym Thoa và chú rể Đắc Thanh, 6 người bạn còn lại cũng là 3 cặp yêu nhau, đảm nhận vai trò phù dâu, phù rể cho hai nhân vật chính.

 "Bão táp", "mệt nhưng vui" là những điều cô dâu Kym Thoa (sinh năm 1998) miêu tả buổi chụp ảnh cưới của vợ chồng cô và nhóm bạn thân vào ngày 19/3 tại Đà Lạt. "Ban đầu, bọn mình không kỳ vọng lắm vì thời tiết không ủng hộ, chủ yếu muốn tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ với nhau thôi nhưng không ngờ thành quả đẹp và tự nhiên tới vậy", cô nói với Zing.

"Bão táp", "mệt nhưng vui" là những điều cô dâu Kym Thoa (sinh năm 1998) miêu tả buổi chụp ảnh cưới của vợ chồng cô và nhóm bạn thân vào ngày 19/3 tại Đà Lạt. "Ban đầu, bọn mình không kỳ vọng lắm vì thời tiết không ủng hộ, chủ yếu muốn tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ với nhau thôi nhưng không ngờ thành quả đẹp và tự nhiên tới vậy", cô nói với Zing.

 Kym Thoa cho biết Đắc Thanh đã cầu hôn cô vào tháng 3/2021, sau 8 năm yêu. Hai người dự định chụp ảnh cưới vào tháng 10 cùng năm song phải hoãn lại do dịch bệnh. Đến tháng 2 vừa qua, trong một lần tập trung nhóm bạn để thử lễ phục phù dâu, phù rể, hai nhân vật chính nảy ra ý tưởng về buổi chụp ảnh cưới với sự góp mặt của các bạn tại Đà Lạt và được tất cả hưởng ứng. Vì 6 thành viên còn lại đều có công việc riêng, chủ yếu làm hành chính, mọi người phải sắp xếp công việc, xin nghỉ từ sớm để có thể tham dự.

Kym Thoa cho biết Đắc Thanh đã cầu hôn cô vào tháng 3/2021, sau 8 năm yêu. Hai người dự định chụp ảnh cưới vào tháng 10 cùng năm song phải hoãn lại do dịch bệnh. Đến tháng 2 vừa qua, trong một lần tập trung nhóm bạn để thử lễ phục phù dâu, phù rể, hai nhân vật chính nảy ra ý tưởng về buổi chụp ảnh cưới với sự góp mặt của các bạn tại Đà Lạt và được tất cả hưởng ứng. Vì 6 thành viên còn lại đều có công việc riêng, chủ yếu làm hành chính, mọi người phải sắp xếp công việc, xin nghỉ từ sớm để có thể tham dự.

 "Mình và anh Thanh lên Đà Lạt từ 16/3 để chuẩn bị và chụp một số hình trước vào 17/3. Đáng lẽ, cả nhóm mình sẽ chụp ảnh chung vào 18/3 nhưng vì mưa lớn quá, đành lùi lại một ngày. Hôm sau, trời vẫn mưa nhưng vì không thể hoãn thêm, cả bọn đành tranh thủ khi nào mưa ngớt chạy ra ngoài chụp", Thoa kể. Địa điểm chụp cũng được chuyển từ hồ Tuyền Lâm về một ngọn đồi nhỏ, cách đó không xa.

"Mình và anh Thanh lên Đà Lạt từ 16/3 để chuẩn bị và chụp một số hình trước vào 17/3. Đáng lẽ, cả nhóm mình sẽ chụp ảnh chung vào 18/3 nhưng vì mưa lớn quá, đành lùi lại một ngày. Hôm sau, trời vẫn mưa nhưng vì không thể hoãn thêm, cả bọn đành tranh thủ khi nào mưa ngớt chạy ra ngoài chụp", Thoa kể. Địa điểm chụp cũng được chuyển từ hồ Tuyền Lâm về một ngọn đồi nhỏ, cách đó không xa.

 Dù thân thiết, ban đầu, cả nhóm đều khá ngượng và không biết cách tạo dáng. Sau đó, một cặp trong nhóm bắt đầu pha trò, chọc cười mọi người để có được những bức hình thật tự nhiên.

Dù thân thiết, ban đầu, cả nhóm đều khá ngượng và không biết cách tạo dáng. Sau đó, một cặp trong nhóm bắt đầu pha trò, chọc cười mọi người để có được những bức hình thật tự nhiên.

 Ngoài bất lợi về thời tiết, nhóm bạn cũng gặp nhiều khó khăn khác. "Ngày 19/3, thợ trang điểm cho phù dâu bận nên các bạn phải tự làm cho nhau. Thợ chụp hình cũng kín lịch từ hôm trước. May mắn là cuối cùng mọi thứ đã hoàn thành".

Ngoài bất lợi về thời tiết, nhóm bạn cũng gặp nhiều khó khăn khác. "Ngày 19/3, thợ trang điểm cho phù dâu bận nên các bạn phải tự làm cho nhau. Thợ chụp hình cũng kín lịch từ hôm trước. May mắn là cuối cùng mọi thứ đã hoàn thành".

 Ngoài Kym Thoa, Đắc Thanh, Thư - Qui (ngoài cùng bên trái) đã hẹn hò 6 năm, Vy - Toàn (thứ 2 từ trái sang) có 4 năm bên nhau và Hiếu - Hưng (ngoài cùng bên phải) yêu 1 năm nay. Đầu năm sau, Hiếu và Hưng cũng là cặp tiếp theo về chung một nhà.

Ngoài Kym Thoa, Đắc Thanh, Thư - Qui (ngoài cùng bên trái) đã hẹn hò 6 năm, Vy - Toàn (thứ 2 từ trái sang) có 4 năm bên nhau và Hiếu - Hưng (ngoài cùng bên phải) yêu 1 năm nay. Đầu năm sau, Hiếu và Hưng cũng là cặp tiếp theo về chung một nhà.

Về tình bạn của cả nhóm, Kym Thoa cho hay các cô gái là những người quen biết trước, chơi chung từ năm 2018. Sau đó, từng người đều giới thiệu bạn trai vào nhóm. Do hợp tính, 8 người bạn thường xuyên tụ tập, đi du lịch chung. Vì cùng thích Đà Lạt, mỗi năm, cả nhóm thường tới nơi này 2 lần.

Về tình bạn của cả nhóm, Kym Thoa cho hay các cô gái là những người quen biết trước, chơi chung từ năm 2018. Sau đó, từng người đều giới thiệu bạn trai vào nhóm. Do hợp tính, 8 người bạn thường xuyên tụ tập, đi du lịch chung. Vì cùng thích Đà Lạt, mỗi năm, cả nhóm thường tới nơi này 2 lần.

 "Năm ngoái, anh Thanh cũng cầu hôn mình ở Đà Lạt, ngay tại homestay bọn mình hay thuê. Chứng kiến tình bạn của tụi mình, chị chủ quán còn nói khi nào tất cả kết hôn mà lại tới Đà Lạt, chị sẽ tổ chức cho một bữa tiệc, anh thợ ảnh cũng hứa chụp cho cả bọn khi đó", Thoa kể. Trong tương lai, khi đều đã kết hôn và có con, 8 người bạn cũng dự định thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm khác.

"Năm ngoái, anh Thanh cũng cầu hôn mình ở Đà Lạt, ngay tại homestay bọn mình hay thuê. Chứng kiến tình bạn của tụi mình, chị chủ quán còn nói khi nào tất cả kết hôn mà lại tới Đà Lạt, chị sẽ tổ chức cho một bữa tiệc, anh thợ ảnh cũng hứa chụp cho cả bọn khi đó", Thoa kể. Trong tương lai, khi đều đã kết hôn và có con, 8 người bạn cũng dự định thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm khác.

Mai An

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhom-ban-than-tu-tphcm-len-da-lat-chup-anh-cuoi-post1310798.html