Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội trao quà trung thu cho trẻ khuyết tật ở Sóc Sơn, Hà Nội

Ngày 29/9, nhân dịp Trung thu, Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH) tổ chức thăm và trao quà cho các em nhỏ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Nuôi dưỡng & Giáo dục trẻ em tàn tật huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Nhân dịp Trung thu, Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH) tổ chức thăm và trao quà cho các em nhỏ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Nuôi dưỡng & Giáo dục trẻ em tàn tật huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Nhân dịp Trung thu, Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH) tổ chức thăm và trao quà cho các em nhỏ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Nuôi dưỡng & Giáo dục trẻ em tàn tật huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Tham dự sự kiện, về phía Việt Nam có Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch danh dự Nhóm AWCH; bà Trần Thị Bích Vân, Phu nhân Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Chủ tịch Nhóm AWCH cùng Phu nhân một số Thứ trưởng Ngoại giao khác và cán bộ ngoại giao của các đơn vị có liên quan.

Về phía ngoại giao đoàn có Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama, Trưởng đoàn Ngoại giao tại Hà Nội; Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi; Phu nhân Đại sứ, nhà ngoại giao nữ các nước ASEAN và các thành viên Ban Chấp hành AWCH.

Trường Nuôi dưỡng & Giáo dục trẻ em tàn tật huyện Sóc Sơn đặt tại thôn Vệ Linh, xã Phù Linh. Ngôi trường được thành lập năm 2000 dành cho các học sinh câm điếc và thiểu năng trí tuệ, chất độc da cam, tật vận động, tật ngôn ngữ, các vấn đề về tâm lý theo mô hình chuyên biệt học tập.

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Chủ tịch danh dự Nhóm AWCH bày tỏ xúc động trước những khó khăn vất vả của thầy cô và các em, nhưng cũng vui mừng nhận thấy sự nỗ lực vượt lên của cô trò nhà trường.

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga cho biết, đoàn hôm nay đến thăm trường với những món quà nhỏ bé và tình cảm lớn từ Quỹ liên hoan Ẩm thực Quốc tế do đoàn ngoại giao, cán bộ Bộ Ngoại giao đóng góp; hy vọng rằng, đóng góp của đoàn sẽ góp phần chăm sóc tốt hơn về điều kiện học tập, sinh hoạt của các em.

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Chủ tịch danh dự Nhóm AWCH bày tỏ sự xúc động trước những sự khó khăn vất vả của thầy cô và các em, nhưng cũng vui mừng nhận thấy sự nỗ lực vượt lên của cô trò nhà trường.

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Chủ tịch danh dự Nhóm AWCH bày tỏ sự xúc động trước những sự khó khăn vất vả của thầy cô và các em, nhưng cũng vui mừng nhận thấy sự nỗ lực vượt lên của cô trò nhà trường.

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga chúc các em có một trung thu thật vui vẻ và ấm áp; chúc thầy cô và các em học tập tốt, các em sống thật vui vẻ và sẽ trở thành những người có ích cho xã hội.

Đại sứ Palestine Saadi Salama, Trưởng đoàn Ngoại giao tại Hà Nội bày tỏ xúc động được đến thăm và trao quà cho các học sinh của Trường. Đại sứ mong rằng, món quà nhỏ này sẽ giúp các thầy cô và các em học sinh bớt phần nào khó khăn, nỗ lực vươn lên, hòa nhập vào cuộc sống.

Nhân dịp này, Đại sứ Saadi Salama cảm ơn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã hỗ trợ để Ngoại giao đoàn có cơ hội được đóng góp phần nhỏ bé vào công tác từ thiện tại Sóc Sơn nói riêng, tại các địa phương của Việt Nam nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện địa phương, ông Nguyễn Nam Hà, Phó Bí thư Thường trực huyện cho biết, Sóc Sơn là huyện xa nhất và lớn thứ hai tại Hà Nội. Mặc dù điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng huyện luôn đặt công tác giáo dục là mục tiêu cần quan tâm hàng đầu.

Cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Ngoại giao đoàn đối với nhà trường, ông Nguyễn Nam Hà mong muốn tiếp tục đón nhận những tình cảm của các nhà hảo tâm để học sinh nhà trường nói riêng, các trẻ em huyện Sóc Sơn nói chung có điều kiện tốt hơn trong học tập.

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga và Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama trao quà của Ngoại giao đoàn cho Ban Giám hiệu Trường.

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga và Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama trao quà của Ngoại giao đoàn cho Ban Giám hiệu Trường.

Theo bà Lương Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Nuôi dưỡng & Giáo dục trẻ em tàn tật huyện Sóc Sơn, hiện trường có 105 học sinh, trong đó 46 em là học sinh câm điếc; các bệnh tự kỷ, chất độc da cam, chậm phát triển trí tuệ là 59 em, theo học ở bậc Tiểu học (từ lớp 1-5).

Nhà trường cố gắng giúp các em có kỹ năng tự lập, kỹ năng giao tiếp tối thiểu để hòa nhập cuộc sống gia đình và xã hội; đồng thời cung cấp những kiến thức tối thiểu của chương trình giáo dục tiểu học, từ đó hướng nghiệp và dạy nghề cho học sinh.

Sau hơn 20 năm hoạt động, từ một ngôi trường mới thành lập còn nhiều khó khăn về mọi mặt, đến nay nhà trường đã có một cơ sở xanh - sạch - đẹp, cảnh quan thân thiện với môi trường, có nhiều cây xanh bóng mát, có bồn hoa cây cảnh, sân chơi sạch sẽ, thoáng mát, có sức hấp dẫn và tác dụng giáo dục cao. Có được điều đó là nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm và sự đóng góp của gia đình các em.

Học sinh đến trường đã có sự tiến bộ rõ rệt về mặt kỹ năng sống, tiến bộ về mặt văn hóa. Các em đã đọc được, viết được, làm những bài toán đơn giản. Các em được trang bị kiến thức, được phát triển với tương lai rộng mở để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Trong năm học 2017-2018, có 1 em đạt huy chương bạc cuộc thi thách thức công nghệ thông tin dành cho người khuyết tật khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 30 em hoàn thành chương trình Tin học văn phòng được cấp chứng chỉ.

Một số hình ảnh tại buổi trao quà từ thiện:

Các học sinh mầm non huyện Sóc Sơn trong tiết mục múa Trung thu.

Các học sinh mầm non huyện Sóc Sơn trong tiết mục múa Trung thu.

Các nữ học sinh khiếm thính lớp 5 (từ 12-13 tuổi) của Nhà trường múa biểu diễn dưới sự hướng dẫn của cô giáo.

Các nữ học sinh khiếm thính lớp 5 (từ 12-13 tuổi) của Nhà trường múa biểu diễn dưới sự hướng dẫn của cô giáo.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi và Phu nhân trao quà cho Ban Giám hiệu Trường.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi và Phu nhân trao quà cho Ban Giám hiệu Trường.

Bà Fan Peiru Theresa Maria, Phu nhân Phó Đại sứ Singapore tại Việt trao quà cho Ban Giám hiệu Trường.

Bà Fan Peiru Theresa Maria, Phu nhân Phó Đại sứ Singapore tại Việt trao quà cho Ban Giám hiệu Trường.

Các học sinh khiếm thính theo dõi phát biểu của các đại biểu qua cô giáo của mình.

Các học sinh khiếm thính theo dõi phát biểu của các đại biểu qua cô giáo của mình.

Các đại biểu và các em học sinh lớp 5 của Trường.

Các đại biểu và các em học sinh lớp 5 của Trường.

Các đại biểu khen các em rất xinh đẹp theo ngôn ngữ dành cho người khiếm thính.

Các đại biểu khen các em rất xinh đẹp theo ngôn ngữ dành cho người khiếm thính.

Bịn rịn khi chia tay.

Bịn rịn khi chia tay.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhom-phu-nu-cong-dong-asean-tai-ha-noi-trao-qua-trung-thu-cho-tre-khuyet-tat-o-soc-son-ha-noi-124917.html