Như ánh sao Khuê
Nếu mặt trời mang đến ánh sáng cho ban ngày, sao Khuê thắp sáng màn đêm thì Trần Thị Mai Anh - Giám đốc Hợp tác xã Nhật Khuê chính là sự kết hợp lặng thầm nhưng rực rỡ của cả hai - một ngọn lửa nhỏ bền bỉ cháy lên từ gian khó, một vì sao kiên định soi đường giữa bóng tối số phận.

Trần Thị Mai Anh (giữa) cùng các đại biểu tỉnh Yên Bái tại Lễ Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII - năm 2025.
Sinh ra không may mắn như bao người khác nhưng cô gái ấy đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành biểu tượng của nghị lực, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến cho cộng đồng.
Vượt lên nghịch cảnh
Trần Thị Mai Anh sinh năm 1998 trong một gia đình công chức bình dị ở tổ 1, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Là con út trong nhà, Mai Anh được cha mẹ và anh trai hết mực yêu thương. Thế nhưng cuộc đời sớm thử thách cô khi vừa chào đời đã mang dị tật bẩm sinh: cứng khớp hai đầu gối và hai bàn chân.
Tuổi thơ của Mai Anh không có những bước chân tung tăng, không có những trò chơi rộn rã như bao đứa trẻ khác.
"Tôi gắn bó với bệnh viện nhiều hơn trường lớp. Vài tháng tuổi đã phải đi nẹp chân và đến năm 18 tuổi, tôi đã trải qua 7 ca phẫu thuật song đôi bàn chân chỉ có thể chạm đất mà không thể đi được” - Mai Anh kể.
Thế nhưng, giữa những ngày tháng vật lộn với bệnh tật, Mai Anh vẫn luôn ý thức rằng mình phải sống có nghị lực. Cô học cách chịu đựng cơn đau một mình, lặng lẽ tìm một góc vắng để khóc rồi trở lại với nụ cười trên môi bởi Mai Anh biết: "Những người yêu thương tôi còn đau hơn tôi gấp nhiều lần”.
Tình yêu thương của gia đình chính là điểm tựa, là sức mạnh đã giúp Mai Anh vượt qua những mặc cảm, không bao giờ thấy mình nhỏ bé hay kém cỏi. Khi quyết định thi đại học, không ít người nghi ngờ khả năng của cô gái bé nhỏ nhưng Mai Anh vẫn luôn kiên định: "Chỉ cần có sự ủng hộ của gia đình, tôi tin mình có thể làm được”.
Với quyết tâm ấy, Mai Anh đã trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội - nơi được biết đến là ngôi trường có nhiều sinh viên khuyết tật theo học nhất tại thời điểm đó.
Mai Anh chọn ngành Công tác xã hội như một cách để trả ơn cuộc đời bằng chính sự thấu cảm sâu sắc của người từng trải.
Tại đây, cô trở thành thành viên tích cực của Câu lạc bộ Hoa Đá - nơi hỗ trợ sinh viên khuyết tật và tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng. Cô không chỉ tham gia mà còn đứng ra điều phối các chương trình như: "Phát triển kỹ năng giao tiếp cho người khuyết tật”, "Ấm tình Tiên Lữ” hay các hội thảo chính sách dành cho người yếu thế.
Từng trải nghiệm ấy đều vun đắp cho ước mơ lớn hơn trong Mai Anh là được làm điều gì đó có ích cho cộng đồng người khuyết tật.
Trong thời gian là sinh viên, Mai Anh đã làm thực tập sinh tại Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng ACDC - nơi cô đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm về luật, chính sách, tổ chức dự án hỗ trợ người yếu thế trong xã hội. Năm 2020, Mai Anh tốt nghiệp đại học loại giỏi. Vì lý do sức khỏe, Mai Anh trở về quê.
Không dừng lại ở đó, để nâng cao trình độ, Mai Anh tiếp tục học thêm chuyên ngành Giáo dục đặc biệt tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương và cũng mang về tấm bằng giỏi.
Trở lại quê nhà, Mai Anh bắt đầu nhận ra tiềm năng phát triển ở Yên Bái - nơi còn nhiều người khuyết tật chưa được tạo điều kiện hòa nhập. Tuy nhiên, cảm thấy kỹ năng của mình chưa đủ tốt, Mai Anh quay trở lại Hà Nội để rèn giũa thêm năng lực.
Lần này, Mai Anh chọn làm việc trực tiếp tại "Nghị Lực Sống” - tổ chức dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật. Càng tiếp xúc, càng thấu hiểu, Mai Anh càng vững tin rằng người khuyết tật hoàn toàn có thể sống độc lập nếu được trao đúng cơ hội. Ý tưởng về một hợp tác xã (HTX) do người khuyết tật điều hành bắt đầu hình thành rõ nét trong cô từ đó.
Hợp tác xã của lòng nhân ái
Năm 2024, mang theo khát vọng cháy bỏng, Mai Anh trở về Yên Bái để chính thức bắt đầu giấc mơ của mình.
Với sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Đề án hỗ trợ HTX do phụ nữ quản lý, cô thành lập HTX Nhật Khuê - nơi sản xuất giò, chả sạch đạt tiêu chí "3 không": không hàn the, không phẩm màu, không chất bảo quản. Mai Anh đặt tên Nhật Khuê với hàm ý "ánh sáng luôn tỏa sáng dù là ban ngày hay đêm tối" và cũng là cách cô định hình cho sứ mệnh mà mình theo đuổi.
"Chúng tôi không chỉ bán sản phẩm mà gửi vào đó sự tử tế. Tôi muốn HTX là nơi phục hồi niềm tin. Nơi những người từng nghĩ mình là gánh nặng có thể tìm lại được giá trị của bản thân” - Mai Anh chia sẻ.
Từ một xưởng nhỏ 100m2 với vài máy móc thô sơ, HTX Nhật Khuê từng bước lớn mạnh, tạo việc làm cho gần 10 lao động, trong đó có 3 người khuyết tật. Đồng thời, HTX hỗ trợ bao tiêu sản phẩm cho các tổ hợp tác và các hộ nông dân sản xuất sản phẩm sạch, an toàn là người dân tộc thiểu số.
Năm 2025, Mai Anh đặt mục tiêu mở rộng điểm bán hàng lưu động, xây dựng hệ thống phân phối phủ khắp các huyện trong tỉnh và cho ra mắt nhiều sản phẩm mới phù hợp với người dân. Song song với sản xuất, HTX Nhật Khuê còn hướng đến phát triển mảng giáo dục chuyên biệt cho trẻ tự kỷ, trẻ rối loạn phát triển - lĩnh vực gắn với chuyên môn sâu của Mai Anh.
Cô khẳng định: "Chúng tôi không đi nhanh nhưng sẽ đi chắc và đi cùng nhau, không ai bị bỏ lại phía sau”.
Điều đặc biệt là không chỉ tạo ra sinh kế, HTX của Mai Anh còn tạo ra môi trường làm việc đầy sự thấu hiểu. Tại đây, mỗi thành viên đều được nhìn nhận bằng năng lực chứ không phải bằng hoàn cảnh.
"Tôi muốn người khuyết tật được làm việc như bao người khác, có lương, có trách nhiệm, có ước mơ” - Mai Anh nói. Cô cũng đang xây dựng kế hoạch liên kết với nhiều đối tác để trong tương lai, HTX có thể trở thành mô hình chuyển đổi nghề nghiệp bền vững cho người yếu thế tại địa phương.

Trần Thị Mai Anh chụp ảnh cùng bố mẹ tại Lễ kết nạp đảng viên.
Học Bác để sống và cống hiến
Trong những ngày đầu tháng Sáu này, Mai Anh vinh dự trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam khi tròn 27 tuổi. Đây là một bước tiến không nhỏ giúp Mai Anh có thêm niềm tin, động lực để phấn đấu, cống hiến, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Hiện tại, Mai Anh là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam, thành viên Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam.
Đây là môi trường giúp cô học hỏi, được truyền cảm hứng từ các doanh nhân thành đạt và vững tin hơn trên con đường phụng sự xã hội. Mới đây, Mai Anh đã mạnh dạn tham gia Cuộc thi "Hoa hậu Trăng Khuyết - Miss Crescent Moon 2025”. Dù đến với sân chơi sắc đẹp bằng đôi chân không lành lặn nhưng cô có tâm hồn và bản lĩnh rực rỡ.
Mai Anh chia sẻ: "Tôi không đi thi để tìm kiếm hào quang. Tôi đi thi để khẳng định: người khuyết tật cũng có quyền mơ ước, được yêu thương và tỏe sáng theo cách của riêng mình”.
Từ một cô gái nhỏ bé với đôi chân khiếm khuyết, Mai Anh đã vươn xa không phải bằng bước đi mà bằng ý chí. Cô mang theo ngọn lửa nhân ái, thắp sáng niềm tin cho những người yếu thế, lan tỏa tinh thần lạc quan đến cả cộng đồng. Mai Anh đã chứng minh được rằng, những điều không hoàn hảo về hình thể không thể giới hạn ước mơ và vẻ đẹp đích thực chính là sức mạnh từ bên trong.
Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII - năm 2025 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, Mai Anh vinh dự là 1 trong 5 đại diện tiêu biểu của tỉnh Yên Bái được tuyên dương.
Là thanh niên tiên tiến học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Mai Anh luôn tâm niệm học Bác từ những điều bình dị nhất: sống chân thành, làm việc tận tụy, dám nghĩ, dám làm và không ngừng nỗ lực vì người khác.
Cô gìn giữ "chữ tín” trong từng sản phẩm, vun đắp lòng nhân ái trong từng hành động và lan tỏa tinh thần lạc quan bằng chính câu chuyện của mình. Với Mai Anh, làm theo lời Bác không phải là khẩu hiệu mà là kim chỉ nam để sống tử tế, sống cống hiến mỗi ngày.
Mặc dù phía trước còn nhiều khó khăn song Trần Thị Mai Anh giống như một ánh sao Khuê lặng lẽ nhưng không ngừng tỏa sáng. Dù trong đêm tối hay dưới ánh mặt trời, cô vẫn là ngọn lửa bền bỉ, thắp sáng ước mơ, hy vọng và niềm tin cho cả một thế hệ thanh niên dám sống, dám ước mơ, dám hành động vì cộng đồng, xã hội.
Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/210/351772/nhu-anh-sao-khue.aspx