Như vẫn còn đây bóng hình Bác

60 năm trôi qua, đến nay, trong tâm trí của bà Phạm Thị Tuyết Nga (SN 1942), trú tại tổ dân phố Huyền Quang, phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) vẫn nhớ hình ảnh Bác Hồ về dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I vào ngày 17/10/1963. Trong suốt quá trình công tác cũng như khi về nghỉ hưu, bà luôn ghi nhớ lời căn dặn của Người.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà ấm cúng trên đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, bà Nga niềm nở chia sẻ nhiều câu chuyện. Mặc dù tuổi đã cao song bà Nga vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn. Bà quê ở xã Yên Mỹ (nay là thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang).

 Bà Phạm Thị Tuyết Nga kể lại kỷ niệm gặp Bác Hồ.

Bà Phạm Thị Tuyết Nga kể lại kỷ niệm gặp Bác Hồ.

Năm 1961, bà làm kế toán Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp thôn Chu Nguyên. Đến năm sau, 3 HTX nông nghiệp ở các thôn: Chu Nguyên, Toàn Mỹ và Nguyễn được hợp nhất thành HTX Nông nghiệp Mỹ Nguyên. Năm 1963, bà là Phó Chủ nhiệm HTX này đồng thời làm Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã. Do có nhiều thành tích trong công tác nên bà cùng đồng chí Chủ nhiệm HTX và Bí thư Đảng ủy xã được đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I.

Khi nhận được thông tin triệu tập dự Đại hội, bà Nga thấy rất vinh dự, tự hào, chỉ mong sớm được về thị xã Bắc Giang (nay là TP Bắc Giang) tham gia sự kiện trọng đại. Chiều 16/10/1963, bà cùng đoàn đại biểu của huyện đi bộ theo quốc lộ 1A về hội trường của tỉnh ở khu vực Sở Công nghiệp cũ, nay là Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh, thuộc phường Trần Phú (TP Bắc Giang).

Sáng 17/10/1963, Bác Hồ nói chuyện với cán bộ và nhân dân tỉnh Hà Bắc tại sân vận động thị xã Bắc Giang; đầu giờ chiều, Người đến dự, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I.

Bà Nga nhớ lại, Bác bước vào hội trường trông hơi gầy nhưng nhanh nhẹn. Tại Đại hội, Bác nói lần này về thăm tỉnh nhà có một sự kiện đổi mới rất quan trọng và rất tốt đẹp. Đó là việc hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh hợp thành một tỉnh to hơn, người đông hơn, sức mạnh hơn, của cải nhiều hơn. Giọng Bác trầm ấm, ngân vang. Bác chỉ thị mỗi đại biểu về dự Đại hội và mỗi cán bộ, đảng viên phải cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, đoàn kết thống nhất, kỷ luật nghiêm minh. Đặc biệt, Bác nhấn mạnh về vấn đề đoàn kết trong Đảng.

Đảng bộ tỉnh phải trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch 5 năm, đem lại cơm no áo ấm và hạnh phúc cho nhân dân. Bác phân tích rất kỹ về tinh thần đoàn kết. Đảng viên phải là những người trung thành, tận tụy với Đảng, với nhân dân, gương mẫu trước quần chúng nhân dân. Muốn thật sự đoàn kết thì phải có dân chủ thực sự trong Đảng, nghiêm chỉnh phê bình, thật thà tự phê bình...

Bác Hồ nói, cán bộ, đảng viên phải biết phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm. Bác còn nhấn mạnh: “Các cô, các chú có phát huy ưu điểm không?”. Cả hội trường đồng thanh: “Thưa Bác, có ạ!”. Bác lại hỏi tiếp: “Có tích cực sửa chữa khuyết điểm không?”. Tiếng đáp lại vang dậy cả hội trường: “Thưa Bác, có ạ!”. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Đại hội hứa với Bác sẽ giữ gìn đoàn kết trong Ban Chấp hành, trong toàn Đảng bộ tỉnh và nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng HTX nông nghiệp phát triển. Cả Đại hội nghỉ giải lao để tiễn Bác lên xe.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, các đại biểu đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận về xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đảng viên, nhất là về hoạt động của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bà Nga có bài tham luận về bài học kinh nghiệm ở HTX Nông nghiệp Mỹ Nguyên.

Thấm nhuần lời dạy của Bác và tinh thần từ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, bà Phạm Thị Tuyết Nga đã rất coi trọng xây dựng mối đoàn kết nội bộ ở HTX và Đoàn Thanh niên xã; tích cực tham gia chỉ đạo mở rộng diện tích trồng cây thuốc lá; nuôi bèo hoa dâu và nuôi thả cá trong các hồ, ao của HTX. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của các xã viên được cải thiện, HTX Nông nghiệp Mỹ Nguyên trở thành đơn vị điển hình ở địa phương.

Sau này, bà Nga chuyển lên công tác tại Tỉnh đoàn, sang Ủy ban Thiếu niên, nhi đồng tỉnh, làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh. Năm 1998, bà nghỉ hưu và làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ một thời gian. Mặc dù nay tuổi đã cao, không còn tham gia công tác xã hội song người đảng viên 63 năm tuổi Đảng vẫn tích cực tham gia phong trào xây dựng đại đoàn kết toàn dân ở nơi cư trú. Đặc biệt, bà luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” ở tổ dân phố.

Bà Nga tâm sự: “Tuy Bác đã đi xa nhưng hình ảnh và những lời căn dặn ân cần của Người tại Đại hội năm xưa vẫn in sâu trong tâm trí tôi”.

Bài, ảnh: Nam Bình

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/tam-guong-dao-duc-hcm/412943/nhu-van-con-day-bong-hinh-bac.html