Những bè hoa đăng chở nặng nỗi niềm người ở lại

Những đóa hoa đăng kết lại thành bè, tỏa sáng mang theo những tâm tư cầu nguyện cho người thân yên nghỉ, cho người ở lại vơi bớt buồn đau để sống tốt hơn.

Tối 19/11, hàng ngàn người dân TP. HCM đã đến chùa Pháp Hoa trên đường Trường Sa để tham dự lễ tưởng niệm 23.476 đồng bào, chiến sỹ tử vong trong đại dịch Covid-19.

Nhiều người tự làm hoa đăng với mong muốn được thả xuống dòng kênh với cầu mong cho thân nhân không may mắn của họ đã không may tử vong trong đại dịch được an yên, thanh thản.

Sau lễ tưởng niệm, mọi người được vào chùa, nhận hoa đăng để cầu nguyện cho thân nhân.

Nhiều người mất đi thân nhân đứng lặng khá lâu bên đóa hoa của mình để cầu nguyện.

Sau cầu nguyện, đóa hoa đăng được chuyển cho những người thuộc hộ pháp đoàn của chùa Pháp Hoa chứ không trực tiếp xuống kênh để đảm bảo an toàn.

Những đóa hoa đăng được hộ pháp đoàn chuyền tay thả xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Những đóa hoa đăng kết lại thành bè, tỏa sáng mang theo những tâm tư cầu nguyện cho người thân yên nghỉ, cho người ở lại vơi bớt buồn đau để sống tốt hơn.

Đến gần 22h, nhiều người vẫn còn nán lại xem những đóa hoa đăng trên dòng kênh trong ngày lễ tưởng niệm đồng bào.

Trường Nguyên

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhung-be-hoa-dang-cho-nang-noi-niem-nguoi-o-lai-post167732.html