Những bộ phim điện ảnh Hàn Quốc về đề tài gia đình cảm động nhất

Những bộ phim đề tài gia đình dưới đây chắc chắn sẽ khiến mỗi người khi xem xong đều cảm thấy trân trọng gia đình của mình hơn.

Tình cảm gia đình luôn là đề tài bất tận trong điện ảnh, điện ảnh Hàn Quốc cũng không ngoại lệ khi đã có nhiều tác phẩm ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Cùng xem những bộ phim điện ảnh Hàn Quốc về đề tài gia đình dưới đây để trân trọng những điều giản dị quý giá mà đôi khi vì mải chạy đua với cuộc sống, chúng ta vô tình quên mất.

Miracle In Cell No.7 - Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7

Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 là phim gia đình kinh điển không thể không nhắc đến của điện ảnh Hàn Quốc. Bộ phim lấy đi nước mắt của tất cả người xem bởi tình cảm cha con thuần khiết và sâu nặng được đặt trong tình huống chia ly éo le và oan ức.
Bộ phim kể về Yong Goo là một ông bố bị thiểu năng, cuộc sống ngập tràn hạnh phúc khi ông trời ban tặng cho mình cô con gái xinh đẹp, thông minh Ye Seung. Cuộc sống tuy nghèo khổ, nhưng Yong Goo vẫn làm việc khắp nơi để kiếm đủ tiền mua cặp sách Thủ thủy mặt trăng mà con gái yêu quý của anh mơ ước.
Vào ngày mưa nọ, một bé gái dẫn Yong Goo đến chỗ mua chiếc cặp hình thủy thủ mặt trăng mà anh muốn tặng cho con gái nhân ngày sinh nhật. Cô bé vô tình trượt ngã và chết, còn Yong Goo vì cố gắng cứu cô bé mà bị hiểu lầm là kẻ sát nhân. Không may, cô bé lại là con của Cục trưởng Cục cảnh sát khiến Yong Goo bị phán bản án tử hình. Vào tù, anh bị khinh thường, bị đánh đập bởi những người sống cùng trại giam nhưng ông bố không than vãn gì khác bởi trong đầu lúc này chỉ có cô con gái Ye Seung đang chờ anh ở nhà.
Sống trong tù một thời gian, dần dần những tù nhân nhận ra anh là một người vui tính, lương thiện, và họ bắt đầu nghi ngờ về tội danh của anh, họ dành cho anh sự yêu mến đặc biệt khi lén lút đưa Ye Seung vào tù giam. Phòng giam số 7 từ khi có cô con gái nhỏ mà trở nên đoàn kết hơn bao giờ hết, tạo nên những câu chuyện vừa hài hước vừa đau xót. Cô gái nhỏ Ye Seung chính là món quà, là điều kì diệu cho phòng giam số 7.

Hope - Hy vọng

Bộ phim từng nổi lên như một hiện tượng của nền điện ảnh Hàn Quốc vì đã nói đến vấn đề được xã hội quan tâm. Bộ phim mang đến sự ám ảnh, day dứt lương tâm của xã hội với những nỗi đau của nạn nhân trong vụ án hiếp dâm trẻ em.
Hope là bộ phim tái hiện lại vụ án hiếp dâm gây rúng động Hàn Quốc. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật kể về một cô bé bị cưỡng hiếp. Gia đình và bản thân cô bé đã phải trải qua nhiều đau khổ nhưng nhờ tình yêu thương mà vươn lên được tất cả, chữa lành nỗi đau tâm hồn và thể xác. Bộ phim diễn tả chân thực sự đau đớn, sợ hãi mà cô bé phải chịu sau tai nạn khiến khán giả xúc động. Rồi khoảnh khắc bố cô bé giấu mình vào chú gấu chỉ để ôm lấy con vào lòng và chữa lành vết thương qua thời gian. Trong thời gian ngắn, bộ phim đã mang lại các thông điệp về tình thương hay đặc biệt là tình phụ tử sâu sắc.

The Preparation - Ngày không còn mẹ

Bộ phim chủ đề gia đình này xoay quanh câu chuyện về bà Ae Soon và cậu con trai bị thiểu năng In Gyu, dù đã gần 30 tuổi nhưng vẫn chỉ giống như đứa trẻ. Mẹ của anh ấy – Ae Soon, dành trọn 30 năm cuộc đời để chăm sóc cho con trai mình, việc đó đã khiến cho Ae Soon trở thành một bà mẹ già luôn cằn nhằn và cực kì khó tính. Nhưng câu chuyện bắt đầu thay đổi khi Ae Soon phát hiện mình bị u não giai đoạn cuối và không còn sống được bao lâu nữa. Bà quyết định dành những ngày cuối đời để dạy cho đứa con trai cách sống tự lập khi mình chuẩn bị ra đi, hành trình tự lập của In Gyu cũng là hành trình anh học cách chia tay mẹ – người đã dành cả cuộc đời bảo bọc anh.
Ae Soon là hình mẫu của một người mẹ hết lòng yêu thương con cái. Bà không bao giờ than thân trách phận khi có một người con thiểu năng mà chỉ tiếc nuối vì ông trời không cho mình sống lâu thêm một chút để chăm sóc In Gyu.
Ngày không còn mẹ là một bộ phim Hàn Quốc cảm động, nhẹ nhàng nhưng có thể chạm được đến trái tim của bất cứ ai, khiến khán giả cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng, đáng quý biết bao! Hình ảnh nụ cười ấm áp của người mẹ cùng cậu con trai “ngơ ngác” tràn ngập hạnh phúc, vô tư bình yên sẽ lấy đi không ít nước mắt của khán giả.

The Way Home - Đường về nhà

Phim kể về câu chuyện ấm áp về một người bà và đứa cháu trai sống ở thành phố đến sống với bà ở một ngôi làng nông thôn. Sang Woo là một cậu bé thành thị hiếu động và ngỗ nghịch. Sang Woo phải về quê sống với bà ngoại sau khi mẹ cậu ly hôn, ngay khi đến nơi cậu đã bị sốc với những gì hiện ra trước mắt: căn nhà gỗ lụp xụp, cái tivi bị rè, không có nhà hàng gà rán, không có hamburger.. chỉ có bà ngoại đã già và chậm chạp, không thể vui đùa cùng cháu. Sang Woo bắt đầu phản kháng phá phách, cậu ta bày ra đủ thứ trò nghịch ngợm để châm chọc bà.
Trong khi đó, bà ngoại đáng thương lại không thể kể chuyện cổ tích cho cháu, không đủ sức khỏe để chơi cùng cháu, không có nhiều tiền để mua đồ chơi, đồ ăn ngon cho cháu… Bà chỉ có tấm lòng thương cháu, chỉ biết ân cần, tỉ mỉ chăm sóc và chịu đựng những trò trẻ con của nó. Cứ thế, bằng sự nhẫn nại của mình, bà đã lắng nghe và hiểu được Sang Woo. Để rồi, trái tim thơ trẻ của cậu bé ngỗ nghịch bắt đầu rung động và òa khóc…
Đường về nhà không phải là một bộ phim kịch tính, hoàn toàn không có cao trào, tình tiết chậm rãi cũng y như câu chuyện của người già trong phim, thế nhưng đây lại là bộ phim khiến bạn phải cười, phải khóc, và chắc chắn là phải nhớ.

The Big Shot - Điều ước cuối của mẹ

Điều ước cuối của mẹ là bộ phim gia đình cảm động về tình mẫu tử, kể về câu chuyện một người mẹ mù chữ dành mọi tâm huyết và nỗ lực để viết một bức thư xin khoan hồng cho người con trai bị kết án tử hình.
Bộ phim lấy bối cảnh một làng chài nghèo khó ở tỉnh Jeolla, nơi người phụ nữ Soon Ok sống cùng cậu con trai Ki Kang và con gái Ki Soon. Ki Kang là một nam thanh niên sáng sủa, được người dân trên đảo yêu quý và đặt nhiều kỳ vọng về một tiền đồ rộng mở. Điều này khiến Ki Kang có phần ảo tưởng và quyết định đến Seoul để thực hiện ước mơ. Thế nhưng, cậu trai trẻ sớm vướng vào vòng lao lý và nhận án tử hình. Người mẹ Soon Ok khi hay tin đã tìm mọi cách cứu con trai mình. Từ một người không biết chữ, bà nỗ lực học cách viết một bản kiến nghị vì tin rằng đây là con đường sống duy nhất của cậu con trai.
Dù bản thân mang trên vai nhiều gánh nặng nhưng Soon Ok vẫn hướng về con trai, không hề oán trách nửa lời trước những lỗi lầm con gây ra. Thậm chí, khi mọi người dè bỉu, khinh miệt Ki Kang như một tử tù, Soon Ok còn tự nhận mình là “Đồng phạm của Ki Kang”, “Nếu cứu con mình là một việc xấu hổ thì tôi không xứng đáng làm mẹ”. Sự day dứt, tiếc nuối mà phim mang lại không chỉ được thể hiện trong nỗi buồn chia ly mà còn ẩn mình sau thông điệp dành cho những người trẻ tuổi – những người cứ mãi chạy theo những hoài bão lớn lao không có thực để rồi đánh mất những điều giản dị quý giá ngay trước mắt mình.

M.H

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/phim-dien-anh-han-quoc-de-tai-gia-dinh-cam-dong-nhat-33450.html