Những bông hoa đẹp

Trưa 30-7, bà Đức ở số nhà 28 ngõ 16 phố Phan Văn Trường (quận Cầu Giấy) phát hiện bị mất ví.

Suy nghĩ một lúc, bà Đức mới nhớ bị rơi ví tại hầm để xe B2, tòa nhà 302 phố Cầu Giấy. Trong ví có 1 chiếc điện thoại, hơn 1 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ. Vội vàng quay lại tòa nhà, bà Đức được anh Thanh, bảo vệ ở hầm B2 giúp tìm kiếm nhưng không thấy nên đã gọi vào số điện thoại của mình hy vọng có người nhặt được và phản hồi.

Rất may, ngay sau đó đã có người trả lời điện thoại và cho biết tên là Nguyễn Thị Hải Yến, giáo viên dạy bóng rổ ở Trường Tiểu học Archimedes Academy, số 65 phố Trương Công Giai (quận Cầu Giấy). Như hiểu được lo lắng của bà Đức, chị Yến trấn an:

- Cháu đang ở Hà Đông nên không quay lại ngay được. Chiều cháu sẽ gọi cho con gái cô để đến trường cháu lấy nhé. Cháu nhìn thấy số của 3 người con gái của cô ở mặt sau điện thoại rồi ạ - chị Yến nói.

- Cô cảm ơn cháu nhiều nhé - bà Đức xúc động đáp.

Chiều 30-7, bà Đức đã nhận lại chiếc ví bị rơi và muốn gặp chị Yến để tỏ lòng cảm ơn nhưng chị từ chối.

Chia sẻ với Người Xây dựng, bà Đức một lần nữa gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chị Yến, anh Thanh. Bà thấy mình may mắn vì được gặp những con người bình dị, có suy nghĩ và hành động đẹp giữa đời thường.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-bong-hoa-dep-673673.html