Những 'bông hoa thiện nguyện' vùng hậu phương

Bài 1: Ấm lòng bữa cơm, bó rau mùa dịch

ĐTO - Khi cả nước đang căng mình chống dịch Covid - 19, tại tuyến đầu những “chiến binh áo trắng” dồn hết tâm sức chiến đấu ngày đêm để giành lại sự sống cho những bệnh nhân nhiễm Covid – 19 thì ở “hậu phương”, nhiều người dân tại Đồng Tháp hết lòng đóng góp công sức, tài lực, vật lực để ủng hộ “tiền tuyến” chống dịch...

Những bó rau muống nghĩa tình của người dân xã Tân Hội Trung gửi đến đồng bào gặp khó khăn ở các khu vực phong tỏa và cách ly

Những bó rau muống nghĩa tình của người dân xã Tân Hội Trung gửi đến đồng bào gặp khó khăn ở các khu vực phong tỏa và cách ly

Trọn tình quân dân với bữa cơm mùa dịch

Trở lại thăm xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh trong những ngày tình hình dịch Covid -19 tại Đồng Tháp diễn biến phức tạp, chúng tôi mới cảm nhận được hết những khó khăn và hi sinh của các anh em chiến sĩ, lực lượng dân quân túc trực làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát. Hơn một tháng qua, dù trời mưa hay nắng, ngày hay đêm, các anh chiến sĩ công an và lực lượng dân quân tự vệ vẫn luôn túc trực 24/24 tại các chốt chống dịch để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ yên bình cho Nhân dân. Mặc dù có những lúc mệt mỏi, buồn ngủ giữa đêm khuya nhưng các anh luôn động viên nhau cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ với niềm tin cả nước chiến thắng trận đại dịch lần này.

Đáp lại tấm lòng của anh em chiến sĩ nơi “tuyến đầu”, thời gian qua, người dân xã Tân Hội Trung đồng lòng đóng góp công, sức ủng hộ nhu yếu phẩm để các anh chống dịch. Tình cảm của người dân “nơi hậu phương” là những bó rau, con cá và những bữa cơm thắm đượm tình quân - dân.

Chị Lê Thị Ngọc Thanh (bên phải) phân loại và làm sạch chanh trước khi tặng cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn xa

Chị Lê Thị Ngọc Thanh (bên phải) phân loại và làm sạch chanh trước khi tặng cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn xa

Hơn một tháng qua, bếp lửa nhà chị Lê Thị Ngọc Thanh (SN 1973) ở xã Tân Hội Trung lúc nào cũng nghi ngút khói từ sáng tới tối. Ngoài nấu cơm ngày ba buổi, bếp lửa này còn đảm đương nấu các món ăn vặt, khi thì nồi chuối nấu, lúc là khoai lang luộc... Đây là những món quà nhỏ của bà con địa phương gửi ủng hộ các anh chiến sĩ, dân quân làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 ở các chốt kiểm tra của xã.

Chị Lê Thị Ngọc Thanh tâm tình về cơ duyên được làm “chị nuôi” bất đắc dĩ của mình: “Khi địa phương bước vào thực hiện giãn cách xã hội là tôi cũng bắt tay nấu cơm phục vụ anh em chiến sĩ, dân quân. Thật sự, nhìn anh em ngày ngày đối mặt với nguy hiểm, đội mưa đội nắng, túc trực ngày đêm tôi thấy xót xa lắm. Tôi và gia đình muốn đóng góp một phần sức nhỏ bé hỗ trợ cho anh em có bữa cơm ấm lòng để mọi người an tâm làm nhiệm vụ bảo vệ yên bình cho quê hương”.

Những bữa cơm giữa mùa dịch của anh em làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát dịch của xã Tân Hội Trung khá đơn giản, bữa thì rau luộc chấm cá kho, bữa thì cá mè vinh chiên, đậu đũa xào... Những bữa cơm quê có phần giản dị nhưng với anh em chiến sĩ làm nhiệm vụ đều cảm thấy ấm lòng trước tình cảm của người dân dành cho mình. Từ những việc làm ý nghĩa của gia đình chị Lê Thị Ngọc Thanh, bà con ở địa phương cũng chung tay đóng góp buồng chuối, bó rau, khoai lang... để chị Thanh nấu gửi tặng cho anh em.

Bạn Trần Thị Ngọc Dung, con gái của chị Lê Thị Ngọc Thanh chuẩn bị nấu cơm trưa cho các anh chiến sĩ làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát

Bạn Trần Thị Ngọc Dung, con gái của chị Lê Thị Ngọc Thanh chuẩn bị nấu cơm trưa cho các anh chiến sĩ làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát

Anh Trần Thiện Tâm - Công an viên đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát xã Tân Hội Trung chia sẻ: “Thấy anh em thực hiện nhiệm vụ cực khổ nên bà con địa phương hay ủng hộ thực phẩm. Tất cả mọi người đều muốn đóng góp một phần bé nhỏ vào cuộc chiến chống Covid – 19. Có đôi lúc, người dân ủng hộ rau, củ quả, nhu yếu phẩm nhiều quá, chúng tôi xin phép UBND xã đem chia sẻ lại cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid -19 tại địa phương. Những món quà bình dị là cả tấm lòng, sự trân quý của người dân dành cho chúng tôi. Trước tình cảm của bà con, chúng tôi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần đẩy lùi dịch Covid -19”.

“Biệt đội” săn rau muống cho khu cách ly

Chia tay gia đình chị Lê Thị Ngọc Thanh, chúng tôi tìm đến nơi làm việc của “biệt đội săn rau muống đồng” tặng các khu cách ly. Đội hình hái rau muống này là những cô, chú, anh, chị làm nông và lao động tự do có tinh thần thiện nguyện tại địa phương. Trong mùa dịch, tất cả mọi công việc đều được gác lại nên các thành viên rủ nhau đi cắt rau muống tặng cho các khu cách ly, các bếp ăn tập thể và người dân ở thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)... Khác với rau muống được trồng trọt bằng bàn tay con người, rau muống tặng các khu cách ly của người dân xã Tân Hội Trung là loại rau muống đồng tự mọc trong các ao, ruộng tự nhiên.

Để đến ruộng rau của “biệt đội săn rau muống đồng” chúng tôi phải băng qua nhiều tuyến đường quanh co và cuốc bộ đoạn đường đồng gần 800m. Đoạn đường này là tuyến đường mà các anh chị “biệt đội săn rau muống đồng” di chuyển hằng ngày để mang những bó rau tươi ngon về tặng cho các khu cách ly.

Chào chúng tôi bằng nụ cười hiền lành, chị Nguyễn Thị Xương - thành viên “biệt đội săn rau muống đồng” xã Tân Hội Trung vui vẻ kể: “Mấy lần xem thời sự thấy bà con ở TP HCM giờ khổ quá, bữa ăn thiếu nguồn rau xanh. Nhiều cô bác nhận rau từ thiện được bà con các tỉnh gửi về ủng hộ mà ứa nước mắt, rất thương. Quê mình dù khó khăn nhưng rau xanh không thiếu, đặc biệt là rau muống đồng rất nhiều. Nghĩ vậy, tôi tập hợp thêm một số chị em rồi xin ý kiến địa phương để đi hái rau muống tặng bà con TP HCM và các khu cách ly của tỉnh, mọi người tham gia hái rau gần một tháng nay”.

Ông Trần Văn Đẹp - thành viên “biệt đội săn rau muống đồng” không ngần ngại lội xuống ao sâu thu hoạch những đọt rau muống non xanh tặng các khu cách ly

Ông Trần Văn Đẹp - thành viên “biệt đội săn rau muống đồng” không ngần ngại lội xuống ao sâu thu hoạch những đọt rau muống non xanh tặng các khu cách ly

Mỗi ngày các thành viên đều có mặt tại ruộng từ rất sớm tranh thủ để cắt được lượng rau nhiều nhất. Ban đầu, “biệt đội săn rau muống đồng” chỉ có vài người, sau hơn một tuần hoạt động, số lượng thành viên tăng thêm gần 10 người, tất cả đều là người dân trên địa bàn xã Tân Hội Trung. Hiện, trung bình mỗi ngày mọi người thu hoạch và gửi đến các khu cách ly, khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh từ 700kg đến gần 1 tấn rau muống thành phẩm.

Anh Võ Văn Hiếu - thành viên “biệt đội săn rau muống đồng” xã tân Hội Trung chia sẻ: “Rau chúng tôi thu hoạch là hoàn toàn tự nhiên không phun xịt hóa chất nên bà con an tâm sử dụng. Sắp tới, nhóm chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương để nắm thông tin về nhu cầu sử dụng rau của các khu phong tỏa, khu cách ly. Chúng tôi sẽ cố gắng vận động bà con địa phương đóng góp, hỗ trợ cho những khu vực khó khăn, hi vọng có thể tiếp thêm sức mạnh để mọi người có thể thuận lợi vượt qua trận đại dịch này”

Ông Võ Văn Tâm - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh cho biết, địa phương cảm thấy rất phấn khởi khi trong cuộc chiến chống Covid -19 trên mọi mặt trận đều có sự đồng hành và ủng hộ của người dân. Trong những lúc khó khăn như hiện nay, người dân địa phương vừa tuân thủ nghiêm về công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa thể hiện tinh thần thiện nguyện ủng hộ tài lực, vật lực hỗ trợ chia sẻ cùng với những hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài xã. Đây là động lực to lớn tiếp thêm sức mạnh để các anh em ở tuyến đầu có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

(Còn tiếp)

Bài 2: Bạn trẻ và những chuyến xe 0 đồng chở rau, củ quả về vùng dịch

Mỹ Lý

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/nhung-bong-hoa-thien-nguyen-vung-hau-phuong-100324.aspx