Những 'bông hoa' tỏa hương giữa đời thường
VHO – Với tấm lòng 'nhân ái' và những nỗ lực vì cộng đồng, chị Lý Thị Vân và Phan Thị Loan ở xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) chính là những 'bông hoa' tỏa hương giữa đời thường. Bằng những việc làm giản dị, hai chị đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh người cán bộ Hội phụ nữ cơ sở – những hạt nhân tích cực trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phong trào thi đua yêu nước từ cơ sở.

Chị Lý Thị Vân Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Tân Hy II, xã Vạn Tường được ví như “cây đại thụ” trong phong trào phụ nữ ở địa phương
Người gieo mầm xanh của môi trường
Hơn 42 năm gắn bó với công tác Hội, chị Lý Thị Vân (55 tuổi), Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Tân Hy II, xã Vạn Tường được ví như “cây đại thụ” trong phong trào phụ nữ ở địa phương. Ở chị là hình ảnh của một người cán bộ hội tận tụy, sáng tạo và kiên định với mục tiêu “sống có ích cho cộng đồng”.
Từ nhiều năm qua, chị Vân là người khởi xướng hàng loạt mô hình thiết thực gắn với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội như: “Thu gom phế liệu”, “Chống rác thải nhựa”, “Hạn chế sử dụng túi ni lông”, “Tuyến đường xanh – sạch – đẹp”, Câu lạc bộ “Phụ nữ 5 không, 3 sạch”, “Tuổi cao gương sáng”… thu hút hơn 250 hội viên tham gia.
Đặc biệt, mô hình “Thu gom phế liệu” được chị phát động và duy trì suốt 14 năm liền đã trở thành điểm sáng của phong trào phụ nữ toàn xã. Chị Vân cho hay, chỉ từ những vỏ lon, chai nhựa, giấy vụn gom nhặt hằng tuần, chị cùng hội viên đã quyên góp được hơn 128 triệu đồng, lập 47 sổ tiết kiệm giúp đỡ học sinh nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn và bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.
“Từ một sáng kiến nhỏ, mô hình ấy đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và vun đắp tinh thần “lá lành đùm lá rách” ”, chị Vân nói.
Không chỉ dừng lại ở đó, chị Vân còn là người truyền cảm hứng cho phong trào “Chống rác thải nhựa”, vận động hội viên phân loại rác tại nhà, cấp 150 giỏ nhựa đi chợ, hình thành thói quen sống xanh, sạch, đẹp.
Các mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Bữa sáng yêu thương”, “Phụ nữ Bình Đông sưởi ấm tình thương”, “Mẹ đỡ đầu”, “Phụ nữ Tân Hy 2 đồng hành cùng trẻ em khuyết tật”, “Một ngàn đồng để thay đổi tương lai”, “Tết cho người nghèo”, “Ngày 15 tình nguyện” và hoạt động hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai.… do chị khởi xướng đã tạo nên nhiều giá trị nhân văn sâu sắc.
Từ các mô hình đã góp gần 2 tấn gạo, thu được hơn 64,5 triệu đồng từ phế liệu, mua 18 xe đạp tặng học sinh nghèo, đỡ đầu 5 trường hợp khó khăn với mức hỗ trợ từ 200.000–500.000 đồng/tháng, tổ chức 132 nồi cháo yêu thương phục vụ hơn 8.200 suất ăn sáng cho người cao tuổi, hỗ trợ thường xuyên 3 cụ già neo đơn và 4 trẻ khuyết tật, giúp 1 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo bền vững.

Từ mô hình “Phụ nữ Bình Đông sưởi ấm tình thương” đã giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn
Bà Lê Thị Khi, 80 tuổi, thôn Tân Hy 2, hàng ngày chăm sóc chồng nằm một chỗ trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, xúc động chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ từ mô hình ý nghĩa này do chị Vân triển khai, gia đình tôi đã nhận được gạo, tiền mặt và sự động viên tinh thần. Những món quà ấy không chỉ giúp chúng tôi bớt lo về cơm áo, mà còn làm ấm lòng, gia đình có thêm động lực, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tình thương, sự sẻ chia của cộng đồng”.
Ngoài ra, các hoạt động thiện nguyện thường niên như “Tết cho người nghèo” được tổ chức hằng năm đã trao hàng trăm suất quà trị giá hơn 160 triệu đồng, mô hình “Ngày 15 tình nguyện” góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng; trong đợt bão số 9 năm 2020, Chi hội đã vận động hơn 16 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai.
Những việc làm giản dị ấy chứa đựng tấm lòng bao dung, nhân ái – đúng như lời Bác Hồ từng dạy: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm”. Ở tuổi ngoài sáu mươi, chị Vân vẫn ngày ngày rong ruổi trên những con đường quê, vẫn nhiệt tình trong từng hoạt động, vẫn gieo mầm xanh của yêu thương và trách nhiệm.
Với nhiều cống hiến đó, năm 2024, chị được Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi tuyên dương là “Phụ nữ cao tuổi tiêu biểu trong xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc” và được Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen vì có nhiều đóng góp trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Mô hình thu gom phế liệu của Chi hội Phụ nữ thôn Tuyết Diêm 3, xã Vạn Tường
Người Chi hội trưởng giàu lòng nhân ái
Chị Phan Thị Loan (46 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tuyết Diêm 3, xã Vạn Tường nhiều năm qua đã trở thành cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, góp phần vun đắp niềm tin, đoàn kết trong cộng đồng.
Ngay từ khi nhận nhiệm vụ Chi hội trưởng, chị Loan luôn tâm niệm: “Muốn phong trào Hội đạt hiệu quả, người cán bộ phải tâm huyết, gần dân và hiểu dân”. Chính vì thế, chị luôn bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên; tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng hội viên.
Hằng quý, 100% chi, tổ hội đều được cung cấp tài liệu sinh hoạt; 456 lượt hội viên được bồi dưỡng chính trị, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm công dân cho phụ nữ trong thôn.

Chị Phan Thị Loan (bên trái) cùng các chị Chi hội Phụ nữ thôn Tuyết Diêm 3 thực hiện mô hình bữa sáng yêu thương
Không chỉ làm tốt công tác Hội, chị Loan còn phát huy vai trò trong công tác dân vận, xây dựng Đảng từ cơ sở. Chị thường xuyên tham gia đối thoại với cấp ủy, chính quyền, phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Qua đó, mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với dân được củng cố, niềm tin của Nhân dân vào hệ thống chính trị ngày càng vững chắc.
Các mô hình do chị khởi xướng đều mang đậm tính nhân văn và lan tỏa mạnh mẽ như mô hình “Thu gom phế liệu giúp người già neo đơn” đã thu được 39,6 triệu đồng, trao 241 suất quà, hỗ trợ một hộ già neo đơn 9 triệu đồng/năm; “Bữa sáng yêu thương” tổ chức 2 lần/tháng, phát 4.500 suất cháo, sữa cho người già, người có hoàn cảnh khó khăn; “Đoạn đường tự quản – Chống rác thải nhựa” – duy trì đều đặn, góp phần làm xanh, sạch, đẹp khu dân cư.
“Chị Phan Thị Loan luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, giúp đỡ hội viên và người dân vượt khó. Chị gắn bó với cộng đồng, vừa giàu lòng nhân ái vừa năng động, trách nhiệm, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng và hệ thống chính trị”, bà Bùi Thị Bảy, thôn Tuyết Diêm 3 bày tỏ.
Ngoài ra, đối với phong trào xây dựng nông thôn mới, chị Loan vận động Nhân dân hiến 1217 m² đất, tháo dỡ 209 m² tường rào, làm 2.395 m đường bê tông, trị giá 790 triệu đồng, trong đó Nhân dân tự nguyện đóng góp hơn 540 triệu đồng. Những con số ấy không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của lòng dân khi được khơi dậy đúng cách.
Trong đại dịch Covid-19, chị cùng hội viên vận động hơn 13 triệu đồng và 130 kg rau củ quả hỗ trợ các khu cách ly, đồng thời quyên góp 18,4 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc bị bão lũ. Những việc làm ấy tuy nhỏ, nhưng chứa đựng tình người lớn lao – lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” của người phụ nữ Việt Nam.

Mô hình Thu gom phế liệu được mọi người tham gia ủng hộ
Với sự tận tụy, gương mẫu và tinh thần “nói đi đôi với làm”, chị Loan đã trở thành tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong công tác Hội cơ sở, được hội viên và Nhân dân tin yêu, quý trọng.
Từ những việc làm giản dị, chị Vân và chị Loan đã góp phần làm lan tỏa phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo nên sức mạnh đoàn kết trong Nhân dân.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vạn Tường Nguyễn Văn Hải chia sẻ, những năm qua, phong trào phụ nữ xã Vạn Tường có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Nổi bật trong đó là những tấm gương tiêu biểu như chị Lý Thị Vân và chị Phan Thị Loan – những cán bộ Hội tận tụy, tâm huyết, luôn gắn bó với cơ sở, gần dân, sát dân.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vạn Tường Nguyễn Văn Hải nhận xét: “Chị Vân, chị Loan không chỉ góp phần lan tỏa phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” mà còn là những hạt nhân quan trọng trong công tác dân vận, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Sự cống hiến thầm lặng của họ đã và đang tiếp thêm niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương Vạn Tường ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp”.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chuyen-de/nhung-bong-hoa-toa-huong-giua-doi-thuong-178497.html












