Những 'bóng hồng' bên dãy Yok R'keh
Tham gia lực lượng dân quân thường trực Ban CHQS xã Đắk Sắk (Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng), các nữ chiến sĩ 'sao vuông' luôn nêu cao tinh thần vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập; tích cực tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn đơn vị, địa bàn.

Nữ dân quân thường trực luyện tập động tác quỳ bắn mục tiêu cố định ban ngày.

Trên thao trường, bãi tập, các nữ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thi đua, quyết tâm luyện giỏi, rèn nghiêm.

Chiến sĩ dân quân thường trực Trương Thị Thơm cùng đồng đội trong giờ huấn luyện chiến thuật.
Trong điều kiện ăn ở, sinh hoạt tập trung, ngoài giờ huấn luyện, sinh hoạt, học tập, các chị lại chung tay bếp núc, chăm lo chu đáo 3 bữa cơm canh cho toàn đơn vị; cùng đồng đội đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi cải thiện đời sống; chăm sóc, làm đẹp cảnh quan môi trường đơn vị.

Giờ tự học, Tiểu đội dân quân thường trực nữ tích cực thảo luận, truy trao để nắm chắc, hiểu sâu các nội dung.

Tổ 3 người cùng nhau ôn luyện, trao đổi bài.

Trong phòng ở của Tiểu đội nữ, nội vụ vệ sinh luôn gọn gàng, ngăn nắp.
Thượng tá Đặng Cao Cường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đắk Sắk cho biết: “Trong Tiểu đội dân quân thường trực nữ, nhiều đồng chí đã có gia đình, con nhỏ; nhiều đồng chí hoàn cảnh gia đình còn không ít khó khăn, song các nữ chiến sĩ luôn yên tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ. Trên thao trường, bãi tập, quá trình thực hiện nhiệm vụ, ý thức học tập, tinh thần vượt khó vươn lên, sự tiến bộ, trưởng thành của các “bóng hồng” đã góp phần lan tỏa để “cánh mày râu” không ngừng nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm, cố gắng hơn.
Cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên quan tâm, động viên, tạo điều kiện để các nữ chiến sĩ phát huy tinh thần, trách nhiệm, năng khiếu, sở trường”.

Mô hình chăn nuôi dúi sinh sản do Tiểu đội dân quân thường trực nữ đảm nhiệm bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Sau giờ huấn luyện, niềm vui của "Chị nuôi" Lương Thị Danh là được chung tay chuẩn bị những bữa cơm ngon cùng đồng đội.

Ai cũng rất đảm đang, tháo vát.

Đóng quân ở vùng sâu, giao thông đi lại khó khăn, song từ các sản phẩm tăng gia sản xuất, chăn nuôi, bữa cơm hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Đắk Sắk cũng tươm tất, đủ đầy hơn.
“Lúc tuổi thơ ngắm nhìn anh bộ đội, thấy ngôi sao sáng ngời con thích lắm mẹ ơi. Mẹ bảo con gắng học cho nên người, mai khôn lớn mẹ cho đi bộ đội”, phút giải lao giữa thao trường nắng cháy, giọng ca trong trẻo, ngân vang của các “bóng hồng” như làn gió mát giúp đồng đội quên đi cái nóng, cái mệt.
Bên dãy núi Yok R’keh hùng vĩ, dẫu thử thách, khó khăn, các nữ chiến sĩ vẫn ngày đêm vững vàng tay súng bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.











