Những 'bóng hồng' nơi tuyến đầu

Trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, ngoài những cán bộ, chiến sĩ các ngành công an, quân sự, y tế, còn có sự góp sức nhiệt tình, trách nhiệm của các tình nguyện viên, nhất là tình nguyện viên nữ. Họ là giáo viên, học sinh, đoàn viên, thanh niên, đặc biệt có cả những người từng là F0… Dù khác nhau về công việc, tuổi đời nhưng các tình nguyện viên đều có chung cảm nhận: cuộc sống của mình thêm ý nghĩa, hạnh phúc vì đóng góp một phần vào công tác phòng, chống dịch.

Gửi con để đi chống dịch

Cứ 6 giờ sáng mỗi ngày, cô Phạm Thị Xuân, giáo viên Trường mầm non Họa Mi, phường Tân Phú lại bắt đầu công việc của mình tại chốt kiểm soát giao thông, phòng chống dịch Covid-19 số 5, cổng Khu công nghiệp Đồng Xoài I, xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài. Tranh thủ ít thời gian rảnh, cô Xuân kể, sau khi đăng ký tham gia phòng, chống dịch, trường sẽ sắp xếp, luân phiên bố trí giáo viên tới các chốt trên tinh thần ai thuận lợi đi trước, đi nhiều lần. Những đồng nghiệp tại trường cô hầu hết tham gia tình nguyện tại các chốt chống dịch, có người đã đi lượt thứ 2. Hoàn cảnh của cô khó khăn hơn vì có 2 con nhỏ (bé 3 tuổi và 5 tuổi), ông bà nội, ngoại đều ở xa; chồng là công nhân tại khu công nghiệp, phải ở lại công ty thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ”. Để có thể tham gia chống dịch, cô Xuân đã nhờ gia đình hàng xóm chăm sóc các con.

Cô Phạm Thị Xuân ghi thông tin tài xế tại chốt kiểm soát số 5, cổng khu công nghiệp đồng Xoài I

Cô Phạm Thị Xuân ghi thông tin tài xế tại chốt kiểm soát số 5, cổng khu công nghiệp đồng Xoài I

“Trước khi đi, em cũng băn khoăn lắm, nhỡ mình tiếp xúc với F0 thì sao? Chưa kể về gia đình lại lây sang các con nữa. Tuy nhiên, khi đến đây, cảm giác lo sợ không còn vì mọi người được bảo hộ rất cẩn thận. Từ bao tay, quần áo bảo hộ kín mít, kính chống giọt bắn, khi giao tiếp với lái xe thì giữ khoảng cách xa… rất an toàn. Điều vui nhất là mọi người luôn quan tâm, hỏi han, động viên lẫn nhau” - cô Xuân chia sẻ.

Tình nguyện để trải nghiệm

Vừa tốt nghiệp THPT năm 2021, cô gái trẻ sinh năm 2003 Lê Thị Cẩm Ly, xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài quyết định tham gia tình nguyện chống dịch. Để thực hiện nguyện vọng của mình, Ly đã phải thuyết phục ba mẹ, vì mọi người đều lo quá trình làm việc, tiếp xúc với nhiều lái xe, người đến từ vùng dịch, nguy cơ bị lây nhiễm rất cao. Ly chia sẻ: “Em nghĩ mọi người làm được thì mình cũng phải thử sức. Trong khi mình trẻ, nhanh nhẹn, nhất định sẽ làm được nhiều việc và làm tốt. Do vậy, em đã nộp đơn tình nguyện tại Thành đoàn Đồng Xoài và nhận nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch khu vực cầu 2, phường Tân Đồng hơn 10 ngày qua”.

Lê Thị Cẩm Ly (bên trái) tham gia tình nguyện chống dịch để trải nghiệm cuộc sống

Lê Thị Cẩm Ly (bên trái) tham gia tình nguyện chống dịch để trải nghiệm cuộc sống

Tỉnh đoàn đã thành lập 167 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch với 3.616 tình nguyện viên, trong đó 714 tình nguyện viên là học sinh, sinh viên. Các đội hình thanh niên tình nguyện đã có mặt trên các mặt trận chống dịch. Thông qua những việc làm thiết thực, tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh đang ngày, đêm nỗ lực cùng các lực lượng nơi tuyến đầu từng bước đẩy lùi dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phó bí thư Tỉnh đoàn Lê Thị Hồng Phấn

Cũng với tinh thần sức trẻ, Nguyễn Thị Cẩm Duyên (SN 2002), nhà ở xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, đã đăng ký tham gia tình nguyện tại Thành đoàn Đồng Xoài. Sau 15 ngày đảm nhận công việc ghi chép thông tin cá nhân, lộ trình của lái xe tại chốt, những bỡ ngỡ ban đầu của cô sinh viên năm nhất Trường đại học Nguyễn Tất Thành, TP. Hồ Chí Minh nay đã không còn. Chứng kiến những chiến sĩ cảnh sát khi đội nắng, lúc dầm mưa dừng xe kiểm soát; những y, bác sĩ liên tục tiếp xúc gần với lái xe để lấy mẫu xét nghiệm, phải đối mặt với rủi ro lây nhiễm khiến Duyên cảm thấy tuổi trẻ cần phải có trách nhiệm hơn nữa với cộng đồng. “Em đang chờ thi hết năm thứ nhất, vì ở nhà quá lâu nên em đăng ký đi tình nguyện để có thêm những trải nghiệm trong cuộc sống. Khi nào học online hoặc học tập trung thì em mới thôi” - Duyên nói.

Nguyễn Thị Cẩm Duyên tình nguyện tại chốt đến khi đi học trở lại

Nguyễn Thị Cẩm Duyên tình nguyện tại chốt đến khi đi học trở lại

F0 khỏi bệnh tham gia tuyến đầu

Tại chốt kiểm soát số 6 trên đường ĐT741, đầu cửa ngõ vào huyện Bù Gia Mập, có 1 tình nguyện viên nữ đặc biệt. Đó là chị Nguyễn Thị Tina (SN 1985) ở xã Phú Văn, một trong những F0 đầu tiên của huyện Bù Gia Mập, bị lây nhiễm SARS-CoV-2 giữa tháng 7-2021.

Chị Tina cho biết, trong lần đi chợ mua cá, do tiếp xúc gần với người bán là F1 của ca F0 tại chợ Phước Quả, xã Phước Tín, thị xã Phước Long nên chị phải đi cách ly tập trung 14 ngày. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, về tự cách ly tại nhà thì chị mới phát bệnh, sau đó phải đi điều trị 24 ngày. Trong gia đình, mẹ chị cũng dương tính, 4 thành viên khác phải đi cách ly. Hơn 2 tháng đối mặt với Covid-19, gia đình gặp nhiều khó khăn, cuộc sống bị đảo lộn. Đặc biệt, những ngày điều trị, chị cảm nhận rõ sự tận tình chăm sóc của đội ngũ y, bác sĩ, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với những trường hợp nhiễm Covid-19 và càng hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thành lập các chốt kiểm soát. “Bản thân và gia đình tôi được quan tâm, chăm sóc khỏe lại như hôm nay là một may mắn. Hiện dịch bệnh vẫn phức tạp, tiệm làm tóc chưa hoạt động nên tôi muốn góp một phần công sức vào công tác phòng, chống dịch của địa phương. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc tại đây” - chị Tina chia sẻ.

Chị Tina hạnh phúc khi được làm công tác tình nguyện tại chốt

Chị Tina hạnh phúc khi được làm công tác tình nguyện tại chốt

Quang Minh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/127434/nhung-bong-hong-noi-tuyen-dau