Những bóng hồng nơi tuyến đầu chống dịch

Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, cả hệ thống chính trị cùng nhân dân cả nước đã vào cuộc. Các lực lượng chức năng, những chiến sĩ xông pha nơi tuyến đầu bằng cả lương tâm và trách nhiệm với cộng đồng. Trong đó có sự hy sinh không nhỏ của những 'bóng hồng' nơi tuyến đầu chống dịch. Họ đang nối tiếp truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

“Ghiền cơm ở chốt”

Đó là câu nói mà chị Trần Phạm Thị Phương Thảo (SN 1990, Phó bí thư Huyện đoàn Đồng Phú) cùng các bạn tình nguyện viên động viên nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 Tân Lập. Bởi từ khi đợt dịch tái bùng phát lần thứ 4, Huyện đoàn Đồng Phú là thành viên thường trực Ban Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 của huyện. Chị Thảo cùng tập thể Huyện đoàn luôn túc trực tại chốt để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Chị Trần Phạm Thị Phương Thảo nhặt rác trên tuyến đường ĐT741, gần chốt kiểm soát dịch Covid-19 Tân Lập

Chị Thảo được giao nhiệm vụ điều tiết, phân công lực lượng đoàn viên, tình nguyện viên với những phần việc: hỗ trợ người dân khai báo y tế, phụ trách hậu cần, đảm bảo cơ sở vật chất của chốt. Chị chia sẻ: Lực lượng đoàn thanh niên, tình nguyện viên cùng chung tay xử lý rất nhiều việc tại chốt, không nề hà bất cứ việc gì. Những khi mưa to, gió lớn mỗi người cùng “cố thủ” một cái cột của khung rạp trước sức mạnh của gió. Cũng có khi khiêng vác nước, quà tặng vào kho. Có ngày, tôi vác trên 200 thùng nước, hoặc phải dọn cát đá tạo mặt bằng xung quanh chốt…”.

Chị Thảo còn kêu gọi đoàn thanh niên nhặt rác gần 3km đường với lượng rác thải khổng lồ, đầy nguy cơ lây bệnh mà hơn 1.000 người dân các tỉnh, thành đứng đợi, chờ được dẫn qua địa bàn Bình Phước về các tỉnh Tây nguyên, miền Trung. Bản thân chị lúc cần thiết cũng cầm búa, cầm cưa, khiêng vác để xử lý các công việc phát sinh.

Một tuần có mặt tại chốt từ 3-4 ngày, mỗi ngày phải trực từ 10 đến 12 giờ, cho nên những phần cơm được các nhà hảo tâm hỗ trợ là bữa ăn chính để chị Thảo cùng đồng đội tiếp tục làm nhiệm vụ.

Chị Trần Phạm Thị Phương Thảo động viên, hỗ trợ đội hình tình nguyện kiểm soát, phòng chống Covid-19 của xã Tân Lập

Điều đáng lo là khi làm nhiệm vụ tại chốt nguy cơ lây nhiễm Covid-19 rất cao. Vì vậy, việc về thăm nhà, gặp gỡ người thân được chị Thảo thực hiện đúng theo nguyên tắc của Bộ Y tế để bảo đảm an toàn cho mọi người. Chị Thảo chia sẻ: Sáng sớm thức dậy, thấy tin nhắn báo mình là F1 đã trở nên quen thuộc với chúng tôi. Nhưng chúng tôi không chủ quan mà luôn cẩn trọng, thực hiện phòng dịch nghiêm ngặt hơn để bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình, xã hội.

Anh Vương Ngọc Toại, Bí thư Huyện đoàn Đồng Phú chia sẻ: Trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, đồng chí Thảo luôn xông pha trong mọi hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và “truyền lửa” cho các bạn đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên.

Người “săn” vi rút

Là kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, chị Lê Thị Thảo (SN 1995) được phân công trực lấy mẫu các ca nghi nhiễm Covid-19 tại cộng cồng, các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Từ khi Bình Phước có ca dương tính đầu tiên, chị Thảo cùng với đồng nghiệp luôn trong tư thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Chị Thảo chia sẻ: Tất cả nhân viên các phòng, khoa đều được tập huấn tham gia hỗ trợ lấy mẫu. Tôi được phân công tiếp nhận mẫu xét nghiệm do các đơn vị lấy về và tuyến dưới chuyển lên. Công việc này đòi hỏi sự cẩn thận và kịp thời. Vì tính cấp thiết của công việc, chị Thảo cùng với đồng nghiệp luôn phải túc trực 24/24 giờ tại phòng xét nghiệm của trung tâm. Họ cùng nhau sắp xếp công việc và ăn nghỉ tại chỗ để bảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi có thông tin về các ca F0, lập tức chị Thảo cùng đồng nghiệp sẵn sàng lên đường hỗ trợ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm.

Chị Lê Thị Thảo trong đợt tập huấn lấy mẫu tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước

Chị Lê Thị Thảo trong đợt tập huấn lấy mẫu tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước

Theo phân công của lãnh đạo, chị Thảo luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh. Bất kì thời gian nào, khi các đơn vị gửi mẫu lên thì lực lượng xét nghiệm nhanh chống bắt tay vào công việc. Có những đợt sàng lọc diện rộng, số lượng mẫu rất nhiều nên phải hết sức cẩn thận, thông tin phải đúng tên, đúng mẫu và mã code. Vừa chính xác vừa kịp thời là áp lực mà chị Thảo và các đồng nghiệp ở Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng của CDC tỉnh phải gánh trên vai. “Có những khi đồng nghiệp là F1, tôi trở thành F2, khi đó chúng tôi cùng động viên nhau để hoàn thành tốt công việc được giao” - chị Thảo chia sẻ.

Với thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống Covid-19, chị Lê Thị Thảo đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Đây là món quà quý, là sự động viên, khích lệ kịp thời đối với cô gái trẻ năng động và giàu nhiệt huyết trong công việc.

Lâm Hữu Tặng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/127790/nhung-bong-hong-noi-tuyen-dau-chong-dich